Cu Bin làm cô giáo
Sau hơn 2 tháng đi mẫu giáo, Bin bắt cả nhà phải học bài. Bin trèo lên giường, khoanh chân ngồi ngay ngắn, lấy một quyển truyện làm sổ và một cái bút rồi điểm danh: "Nguyễn Bà Ngoại! Bà ngoại dạ đi!".
![]() |
| Bin rất thích làm "cô giáo". |
Gần đây, ai hỏi tên là gì, Bin trả lời: "Nguyễn Vũ Anh". Hỏi mẹ Hằng tên là gì Bin bảo: "Nguyễn Mẹ Hằng", tương tự có Nguyễn Bà Ngoại, Nguyễn Cậu Tùng, Nguyễn Ba Bình... Mẹ bảo mẹ là Võ Minh Thu Hằng, Bin lắc đầu: "Không phải, mẹ Hằng nhầm rồi, là Nguyễn Mẹ Hằng mà".
Hôm qua, sau hơn 2 tháng đi lớp, Bin chính thức bắt cả nhà phải học bài. Đầu tiên, Bin trèo lên giường, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Sau đó, Bin lấy một quyển truyện làm sổ và một cái bút. Giờ điểm danh bắt đầu:
- Nguyễn Bà Ngoại! Bà ngoại dạ đi!
- Dạ
- Nguyễn Bà Ngoại! Bà ngoại dạ to lên (hí hoáy ghi vào "sổ").
- Dạ, hí hí hí...
- Trong giờ điểm danh không được mất trật tự. Bây giờ nghe Bin kể chuyện: Ngày xửa ngày xưa, có một ông Hổ và một Phi trêu Bin...
Một lúc sau, mẹ Hằng cũng ngồi xếp hàng ngay ngắn trên giường. Bin lại điểm danh:
- Nguyễn Bà Ngoại!
- Dạ.
- Bà ngoại dạ to lên! Nguyễn Mẹ Hằng!
Mẹ Hằng lờ đi, Bin gào to hơn:
- Nguyễn Mẹ Hằng.
- Vâng! (Mẹ Hằng cố tình nói khác)
- Bin gọi Nguyễn Mẹ Hằng, mẹ Hằng phải dạ chứ? Nguyễn Mẹ Hằng!
Cả bà và mẹ bò lăn ra cười, Bin nghiêm mặt, tay ra dấu suỵt:
- Yên lặng! Trong giờ điểm danh không được mất trật tự.
Và cứ thế, anh chàng quay sang hết điểm danh Nguyễn Bà Ngoại lại Nguyễn Mẹ Hằng. Mỗi khi điểm danh xong một ai Bin lại cười khành khạch. Cười chán cười chê, Bin phát hiện ra có cậu Tùng ngồi xem ti vi gần đấy. Bin bắt cậu Tùng cũng học bài:
- Bin điểm danh! Nguyễn Cậu Tùng!
Cậu Tùng trêu Bin:
- Không dạ!
- Nguyễn Cậu Tùng!
- Mặc kệ!
Cả nhà cười lăn ra, còn Bin cáu tiết, cầm bút đứng lên gõ vào cậu và hét lên:
- Cậu Tùng không dạ, cậu Tùng đi ra ngoài, không được học nữa!
Và hôm nay là ngày đầu tiên Bin đi học không khóc, không mếu.
Mèo Lém Lỉnh's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Xót xa vì bà giúp việc ốm nặng
Thời buổi bụng đói, dạ đâu để nghĩ thơ?
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 13 đến 20/3 (25/03)
- Đau khổ vì chưa có con (25/03)
- Hành trình giảm cân gian khổ (24/03)
- Đi làm cho đúng giờ thật khó (22/03)
- Bực mình vì đi xem bói (21/03)
- Lạm phát, đi chợ cứ như bị mất cắp (19/03)
- Khóc vì thương mẹ bị đau khi sinh con (18/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/3/2008 (17/03)
- Tự tổng kết sau 3 năm cưới vợ (17/03)
- Chuyện vui về cặp sinh đôi Bi -Bon (15/03)
- 'Tình yêu như con quái vật cần bỏ đói' (14/03)
- Em không đủ nghị lực để dám yêu anh (14/03)
- Con thèm ăn rau muống Việt Nam (13/03)
- 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (12/03)
- Cháu tiễn ông về đoàn tụ với bà (12/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress