Bực mình vì đi xem bói
Cô bạn bảo biết một người nhìn thấy người âm, gặp ai cũng nói được hết số phận, sự sống chết, phần mộ ra sao, công danh sự nghiệp thế nào. Nghe vậy, mình cũng tấp tểnh đi xem bói.
Nghĩ lại bực cả mình, chiều hôm qua đang rõ là bận, đầu bù tóc rối vì dịp 27/2 bao nhiêu hoạt động, công việc chồng chất cộng với 4 cái kịch bản chưa hoàn thiện nữa chứ. Thế rồi nghe L.H. bảo : "Này tớ có con bạn đang bỗng dưng nhìn thấy người âm cậu ạ, giờ nó gặp ai cũng nói được hết số phận, sự sống chết, phần mộ ra sao, công danh sự nghiệp thế nào, chuẩn lắm cậu ơi"...
Mình tớn lên: "Thế à, ừ hay đấy, đầu năm tớ cũng đang muốn đi xem bói, với lại mẹ tớ đang ốm quá không biết vận hạn thế nào. Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều, H. rảnh không đưa tớ đi nhé". "Ừ để tớ gọi điện cho nó xem có tiếp mình không đã".
Thế là quyết rồi đấy, nghe nói đi xem ở đường T. Một lúc sau H. gọi lại: "Nó bảo cố gắng đến trước 4 giờ chiều vì sau đó nó phải đón con và nấu cơm chiều, không xem nữa. Nhưng trước khi đến thì phải về nhà thắp nhang trước bàn thờ gia tiên thì mới xem được".
Đúng là cập rập. Thế là chạy xe ôm đi mua cân hoa quả về nhà thắp hương trước sự ngạc nhiên của bà bác, vì từ trước đến giờ có thấy mình thắp hương ở nhà bố mẹ bao giờ đâu. Xong gọi taxi từ nhà lên trường Đại học Giao thông vận tải đón L.H. Cũng may đến nơi chưa tới 4 giờ. Đường T. đi vào một hẻm nhỏ, trong sân nhà "cô bói" cũng có vài xe máy, khoảng chục người đang ngồi đợi.
Người đang được xem là một anh khoảng 45 tuổi, anh ý hỏi: "Em xem cho anh đường con cái với".
Cô bói nhắm mắt rồi mở mắt nhìn xa xăm: "Con một bề". Anh kia bảo đã có 3 cháu, hai trai một gái. "Thế chắc một đứa ở xa phải không, ở đây không nhìn thấy". Nghe đến đây mình cũng hơi hoảng rồi, có vẻ là nói dựa mà còn không biết dựa vào chỗ nào nữa ý chứ.
Lúc sau một chị nữa hỏi cô bói: "Em xem giúp chị sức khỏe của chồng chị ra sao?". "Tốt lắm chị ạ, không có vấn đề gì cả".
Đến lượt mình: "Cho hỏi sức khỏe của bố mẹ mình thế nào?". "Hai cụ đều tốt cả, yên tâm". Đúng là hết biết, thế mà còn bảo đọc được cả người âm đi theo, hay là hết thiêng rồi không biết. Chán chả buồn hỏi han gì nữa, ra về hỏi chị vừa xem: "Chị ơi, chị thấy có đúng không?".
Chị này bĩu môi bảo: "Chồng chị chết rồi, chị hỏi thử thế mà nó lại bảo chồng chị vẫn khỏe mạnh. Đúng là đồ lừa đảo, phí 20 ngàn của chị quá".
Chị chỉ mất 20 ngàn, em còn cả tiền xe ôm, tiền taxi và quan trọng nhất là em đã mất lòng tin vào trò bói toán này rồi chị ạ.
Ánh Mai's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Lạm phát, đi chợ cứ như bị mất cắp (19/03)
- Khóc vì thương mẹ bị đau khi sinh con (18/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/3/2008 (17/03)
- Tự tổng kết sau 3 năm cưới vợ (17/03)
- Chuyện vui về cặp sinh đôi Bi -Bon (15/03)
- 'Tình yêu như con quái vật cần bỏ đói' (14/03)
- Em không đủ nghị lực để dám yêu anh (14/03)
- Con thèm ăn rau muống Việt Nam (13/03)
- 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (12/03)
- Cháu tiễn ông về đoàn tụ với bà (12/03)
- Vẫn yêu chồng dù anh ấy không hoàn hảo (10/03)
- Giờ tôi đã biết mình yêu ai (10/03)
- Hết giận nhau vì bữa cơm ngon (08/03)
- Tôi có phải là ngưòi con bất hiếu? (08/03)
- Cô đơn khi sống xa Việt Nam (07/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress