Khóc vì thương mẹ bị đau khi sinh con
Nghe mẹ đọc nhật ký kể về cơn đau lúc sinh con, đầu Dưa hơi cúi xuống. Hai lần mẹ hỏi "con thấy thế nào", Dưa ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt long lanh, cười khẽ khàng và nói rất chắc chắn: "Hay lắm mẹ ạ". Biểu hiện của con có gì đó hơi là lạ.
![]() |
| Bé Dưa từng khóc thầm vì thương mẹ. |
Món quà 8/3 nào làm bạn thích nhất? Có lẽ món quà của mẹ Dưa và Bông sẽ rất đặc biệt so với mọi người. Nó là món quà nhân ngày 8/3 nhưng không được nhận vào đúng ngày đó.
Nhân ngày 8/3, trường của bé Dưa có cả một tuần chuyên đề về mẹ, trong đó có chương trình tìm hiểu xem bé nào hiểu mẹ. Cô đặt rất nhiều câu hỏi về mẹ, nhưng chắc Dưa ấn tượng nhất với câu "Mẹ sinh con như thế nào?" nên cứ về hỏi mẹ câu đấy. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm, mẹ rủ Dưa vào phòng và đọc cho con nghe những điều mẹ đã ghi trong những trang đầu quyển nhật ký số 1 của Dưa. Có thể nói đó là những ghi chép rất chân thật về chuyện mẹ đã sinh Dưa như thế nào, ghi sau đẻ 2 tuần (tháng 5/2003). Nhật ký viết cho Dưa có những đoạn:
"...Thời gian cứ trôi mà mẹ thì không được di chuyển. Cứ nằm một mình một phòng, không được phép tiếp xúc với ai trừ những người vào kiểm tra. Mỗi lần họ xem xét, mẹ thật là đau. Càng về sáng họ lại càng làm mẹ đau đớn.
Mẹ thầm gọi cả nhà và muốn về nhà quá! Còn bé Dưa thì sao? Mẹ cũng thầm nói chuyện với con thật nhiều. Mẹ biết con ở ngay dưới bụng đây rồi mà không làm sao để con ra và không tưởng tượng được khuôn mặt của con như thế nào. Ở phòng bên, các bà mẹ cứ hét, gào, rồi những tiếng trẻ oe oe... lại cất lên. Âm thanh đó mới tuyệt diệu làm sao, mẹ trào nước mắt. Mẹ lấy tay xoa nhẹ vào bụng thầm mong con gái cảm nhận được sự âu yếm.
Đau quá, đau không thể chịu được. Mẹ hét lên. Mẹ gào thét vì họ làm mạnh tay quá, đau quá. Ông bác sĩ cứ lấy tay ấn vào con làm mẹ vừa đau vừa lo cho bé Dưa. Mẹ hoang mang vì không biết mình đang tỉnh hay mê và có để bé Dưa ra đời được hay không nữa. Bé Dưa ơi, bố Long ơi..., mẹ thầm gọi hai người trong nước mắt.
...Mẹ mở to mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, nơi những bóng đèn sáng trắng cũng đang mở to mắt nhìn lại mẹ. Mẹ đang không biết phải làm sao nữa thì thấy nhẹ hẫng đi. Bà đỡ lôi ra một đứa trẻ màu xam xám, bé xinh xinh. Ôi bé Dưa của mẹ chào đời rồi. Mẹ sung sướng quá!".
Ngày xưa có một cô đọc những trang nhật ký này đã nói: "Suýt em khóc". Mẹ cũng hơi sợ không biết có quá sức chịu đựng của con không; mà mẹ lại còn đọc diễn cảm nữa chứ. Nhưng thôi đã quyết là làm. Mẹ theo dõi con gái. Con lắng nghe rất chăm chú, im lặng một cách kỳ lạ, không hỏi gì như mọi lần vẫn nghe mẹ đọc sách. Đầu con hơi cúi xuống. Hai lần mẹ hỏi: "Con thấy thế nào". Dưa ngẩng lên nhìn mẹ, đôi mắt long lanh, cười khẽ khàng và nói rất chắc chắn: "Hay lắm mẹ ạ". Biểu hiện của con có gì đó hơi là lạ.
Hôm sau, chả hiểu có chuyện gì, Dưa cáu tiết vớ vẩn như mọi lần và con gào lên: "Con không nhớ mẹ khi ở lớp đâu". Lạ nhỉ, tự dưng lại nói thế nhưng mẹ cũng không để ý. Kệ.
Mấy hôm sau, một hôm bố kể: Tối qua, Dưa tâm sự với bố. Dưa cứ hỏi bố những câu xung quoanh việc mẹ đi sinh Dưa như "mẹ bị cách ly hả bố, mẹ đau hả bố"... Rồi Dưa lại nói: "Ở lớp con nhớ mẹ. Con thương mẹ con khóc đấy bố ạ".
Bố ngạc nhiên hỏi: "Thế có ai biết con khóc không?" Dưa lại trả lời: "Không, con khóc thầm nên không ai biết bố ạ. Con nhớ cả em Bông nữa". Ôi bé Dưa ơi... Mẹ thương bé Dưa làm sao. Con là đứa trẻ thật tình cảm. Mẹ cảm động lắm. Giờ mẹ mới nhớ lại vẻ mặt hôm mẹ đọc nhật ký, mắt bé Dưa long lanh như sắp khóc. Rồi hôm cáu giận, ý con muốn nói ở lớp con nhớ mẹ đấy thôi.
Và câu chuyện tối hôm đó bố kể cho mẹ nghe chính là món quà 8/3 có ý nghĩa nhất, tuyệt vời nhất mà mẹ đã được nhận. Mẹ yêu và thương bé Dưa nhiều nhiều lắm.
Maruko's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/3/2008 (17/03)
- Tự tổng kết sau 3 năm cưới vợ (17/03)
- Chuyện vui về cặp sinh đôi Bi -Bon (15/03)
- 'Tình yêu như con quái vật cần bỏ đói' (14/03)
- Em không đủ nghị lực để dám yêu anh (14/03)
- Con thèm ăn rau muống Việt Nam (13/03)
- 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (12/03)
- Cháu tiễn ông về đoàn tụ với bà (12/03)
- Vẫn yêu chồng dù anh ấy không hoàn hảo (10/03)
- Giờ tôi đã biết mình yêu ai (10/03)
- Hết giận nhau vì bữa cơm ngon (08/03)
- Tôi có phải là ngưòi con bất hiếu? (08/03)
- Cô đơn khi sống xa Việt Nam (07/03)
- Em muốn có cả anh và người ấy (07/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 28/2 đến 5/3/2008 (06/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress