Đi làm cho đúng giờ thật khó
![]() |
| Làm sao để đưa con đi học mà vẫn đến công ty đúng giờ đây? |
Sáng phải đưa con đến lớp, nếu đi muộn thì không kịp giờ làm, mà đi sớm thì nhà trẻ chưa mở cửa. Chả lẽ mang con đến trước cửa lớp rồi buộc vào gốc cây để đi làm cho kịp giờ?
Mình vốn là người không bao giờ có ý nghĩ sẽ đi làm muộn, kể cả trong trường hợp chẳng có ai quản lý. Dù đồng nghiệp 9-10 giờ mới đến cơ quan thì mình vẫn đến sớm. Thế nhưng bây giờ mình lại phải đau đầu với vụ đi làm cho đúng giờ.
Khoảng cách từ nhà đến công ty là 14-15 km. Đường thì ngày càng tắc. Đã chọn đi đường đê cho đỡ đông rồi mà cũng có hôm tắc. Đi trên đường đê, nhòm vào các góc rẽ mà thấy phát khiếp. Cái đường vắng nhất Hà Nội còn thế, thì đi các đường khác chỉ có toi. Cũng phải, mỗi năm có đến mấy chục nghìn sinh viên học xong quyết tâm ở lại Hà Nội; đường thì ngày càng nhiều hàng quán lấn chiếm, chăng bày các loại hàng hoá, gì mà chẳng tắc. Cứ đà này, khoảng 5 năm nữa khéo ai ở yên nhà ấy, vì cứ ra đường là tắc mất.
Nếu chỉ thế thôi thì vẫn có giải pháp đi sớm cho đỡ tắc, nhưng khốn nỗi, còn ông con trai nữa. Nhà trẻ 7h30 mới mở cửa, có đến sớm thì cũng chỉ 7h15. Nhưng nếu mình đi từ nhà trẻ đến công ty vào giờ đó, 10 ngày sẽ có 8 ngày muộn vì tắc đường. Đi muộn thì bị ghi tên, mà đi sớm lên, chả lẽ mang con đến trước cửa nhà trẻ rồi buộc vào gốc cây để đến công ty cho kịp giờ?
Hôm nào có cả ông lẫn bà ở nhà thì mới nhờ ông bà đưa con đi nhà trẻ được. Chứ bình thường có mỗi bà ở nhà, nó không chịu đi thì bà có làm cách trời cũng không thể nào bắt ngồi lên xe đạp. Cố bắt nó lên, nó vùng vẫy thì cũng đổ xe, ấy là chưa kể anh chàng này không thích là phi thẳng từ xe xuống đất.
Tại sao những người làm chính sách không tính đến vụ này nhỉ? Con 4 tháng thì mẹ phải đi làm, thế mà khuyên cho con bú hoàn toàn đến 6 tháng. Mẹ đi làm từ tháng thứ tư, mà nhà trẻ chỉ nhận trẻ em 2 tuổi. Nếu không có tiền thuê ôsin, không có ông bà thì biết làm thế nào?
Mèo Lém Lỉnh's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Xót xa vì bà giúp việc ốm nặngThời buổi bụng đói, dạ đâu để nghĩ thơ?
- Bực mình vì đi xem bói (21/03)
- Lạm phát, đi chợ cứ như bị mất cắp (19/03)
- Khóc vì thương mẹ bị đau khi sinh con (18/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/3/2008 (17/03)
- Tự tổng kết sau 3 năm cưới vợ (17/03)
- Chuyện vui về cặp sinh đôi Bi -Bon (15/03)
- 'Tình yêu như con quái vật cần bỏ đói' (14/03)
- Em không đủ nghị lực để dám yêu anh (14/03)
- Con thèm ăn rau muống Việt Nam (13/03)
- 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (12/03)
- Cháu tiễn ông về đoàn tụ với bà (12/03)
- Vẫn yêu chồng dù anh ấy không hoàn hảo (10/03)
- Giờ tôi đã biết mình yêu ai (10/03)
- Hết giận nhau vì bữa cơm ngon (08/03)
- Tôi có phải là ngưòi con bất hiếu? (08/03)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress