Thứ bảy, 15/3/2008, 09:38 GMT+7

Chuyện vui về cặp sinh đôi Bi -Bon

Hai anh em trai chơi trò đóng vai ông nội, bà nội. "Bà nội" nấu nấu, nướng nướng rồi dịu dàng bảo há mồm ra nào, cháo ngon đây. "Ông nội" há miệng rồi cằn nhằn: Mặn quá!

Bi và Bon rất thân nhau nhưng cũng hay đánh nhau.

Có lẽ Bi - Bon nhà mình (thường gọi tắt là BB) khoái nhất trò "đóng vai". Hai anh em ngồi trên ghế, một đứa là "ông nội", một đứa là "bà nội", rồi nấu nấu, nướng nướng và xúc cho nhau ăn.

"Bà nội" giọng rất dịu dàng: "Nào, há mồm ra nào, cháo ngon đây!". "Ông nội" há miệng rồi cằn nhằn: "Mặn quá". "Bà nội" không biết chống trả kiểu gì, chỉ ơ ơ, ra điều không đồng ý. "Ông nội" và "bà nội" ơ ơ một hồi thì bắt đầu xông vào đánh nhau chí tử, cho đến khi cả hai cùng khóc toáng lên mới rời nhau.

Anh em sinh đôi mà cũng bày đặt hai xu hướng: lãng mạn và hiện thực. Trước khi đi ngủ, mẹ hỏi Bi: "Con thích bạn nào trong lớp nhất?". Bi bảo con thích bạn Gia Linh. Mẹ hỏi tại sao, đáp: "Vì bạn ấy yêu con!!!"

Còn Bon: "Con yêu bạn Hạnh Ngân, vì bạn ý cho con sờ tai". He he he, chả là cu cậu có thói quen sờ tai bố mẹ khi đi ngủ; đêm thức giấc cũng quờ tay, nếu không thấy cái tai nào là cu cậu kêu inh lên.

Nhà có tới 3 người đàn ông, chỉ có duy nhất mình là phụ nữ. Vì thế nên dịp mùng 8 tháng 3 năm nay, mình đoán chắc quà cáp sẽ đề huề. Tối mùng 6 mình hỏi hai con giai: "Mùng 8 tháng 3, BB tặng mẹ quà gì nào?". Dù chưa biết mùng 8 tháng 3 là ngày gì, nhưng hai quý tử nhà mình phản xạ rất nhanh: "Tặng hoa và bánh ạ". Hic, chắc tại bố suốt ngày nhồi sọ, hứa hẹn: "13 tuổi là bố cho tiền mua hoa tặng bạn gái được rồi".

Thế là suốt buổi tối hôm ấy, thi thoảng Bi hoặc Bon lại dí một thứ đồ chơi gì đó vào mặt mẹ mà bảo rằng: "Đây là hoa tặng mẹ"; làm mẹ phải tưởng tượng gần chết xem là hoa gì.

Đinh Lan's blog


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Dạy con vất vả thật

Mình sẽ không học cao học nữa

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.