Con thèm ăn rau muống Việt Nam
![]() |
| Mẹ thỉnh thoảng vẫn mua rau muống cho con. |
Con vẫn hay đề nghị mẹ cho về Việt Nam chơi, vì con rất thích ăn rau muống và tắm biển. Các chợ châu Á ở Đức cũng có rau muống nhưng không đủ để thỏa mãn cơn thèm của con.
Sáng nay đưa con đi học, thấy mấy bạn nhỏ Tây vừa đi vừa ăn bánh mỳ buổi sáng trông thật ngon lành, mẹ chợt mỉm cười nhớ đến con. Con trai vẫn hay đề nghị đến hè mẹ cho con về Việt Nam chơi nhé, con rất thích ăn rau muống và tắm biển. Mẹ hứa với con mà không biết đến hè có thực hiện được hai ước mơ giản dị đó không?
Ở Đức không có nhiều rau muống như Việt Nam, chỉ mùa hè ở các cửa hàng châu Á mới bán thôi, mà cũng chẳng có nhiều. Lần nào đi chợ châu Á mẹ cũng tranh thủ mua nhiều loại rau về cho cả nhà ăn, nhưng rau muống là con vẫn thích nhất, mà rau ở Đức không đủ để thỏa mãn nỗi thèm của con đuợc.
Lần về phép trước con mới 4 tuổi. Trở lại bên này con vẫn nhớ tất cả những người thân và quê hương. Đến bây giờ trước khi đi ngủ, con vẫn hay kể cho mẹ nghe và cũng rất thích mẹ kể chuyện về tuổi thơ của mẹ. Con vẫn hay hỏi ngày xưa mẹ bé thì có nhiều đồ chơi không, mẹ ăn gì, sao mẹ lớn đuợc? Mẹ nói rằng mẹ lớn lên là nhờ cơm gạo và rau muống của bà ngoại đấy; ngày đó làm gì có nhiều thịt mà ăn như bây giờ, chỉ có rau thôi mà chủ yếu là rau muống. Đến bây giờ có nhiều thứ rồi nhưng mẹ cũng vẫn thích.
Mặc dù sinh ra ở Đức nhưng con thật tình cảm. Con biết yêu thương những người thân và cả món ăn của quê hưong. Mẹ mong rằng sau này con lớn, trưởng thành ở nơi đây, con đừng quên món rau muống quê mình nhé. Mẹ nghĩ rằng dù sống ở đâu, con người vẫn phải biết trân trọng và yêu quý cội nguồn, bắt đầu từ những thứ giản dị đó. Hè này mẹ sẽ cho về quê chơi; con sẽ được ăn nhiều rau muống, nó cũng ngon như món bánh mì đối với các bạn Tây.
ThúyNgân's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Vẫn yêu chồng dù anh ấy không hoàn hảo
- 'Con sẽ lấy bạn Sơn Tùng' (12/03)
- Cháu tiễn ông về đoàn tụ với bà (12/03)
- Vẫn yêu chồng dù anh ấy không hoàn hảo (10/03)
- Giờ tôi đã biết mình yêu ai (10/03)
- Hết giận nhau vì bữa cơm ngon (08/03)
- Tôi có phải là ngưòi con bất hiếu? (08/03)
- Cô đơn khi sống xa Việt Nam (07/03)
- Em muốn có cả anh và người ấy (07/03)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 28/2 đến 5/3/2008 (06/03)
- Giá tăng, phải ăn mì tôm mới có tiền cưới vợ (06/03)
- Mơ có cầu, nhưng vẫn nhớ những chuyến phà (05/03)
- Bố phải cố 'ngoan' để làm gương cho con (05/03)
- 'Muốn ăn cá thì phải cạo lông' (03/03)
- Tự làm bánh sinh nhật cho con (01/03)
- Những phát ngôn đáng yêu của Bống (29/02)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress