Thứ bảy, 8/3/2008, 09:52 GMT+7

Hết giận nhau vì bữa cơm ngon

Tối hôm trước, hai vợ chồng cãi nhau và chưa làm hoà trước khi đi ngủ. Cả đêm không thèm chạm vào nhau, nằm quay lưng vào nhau và rất bực nhau.

Sáng hôm sau khi chồng thức dậy đi làm, vợ vẫn còn ngủ. Cả ngày hôm đó không ai gọi điện cho ai. 7h30 tối chồng đi làm về...

Tình huống 1: Không ai nhìn ai, không ai chào ai. Bữa cơm bày biện sẵn trên bàn, hai người ngồi xuống cầm đũa và cùng nói: "Cơm nhé!" Trên bàn ăn có hai món: Thịt bò bắp luộc và canh su hào cà chua cùng bát nước mắm chanh gừng nho nhỏ. Thịt bò luộc chưa được kỹ lắm, người vợ lại thái vội nên miếng thịt cứ cứng một cách ngoan cố trong miệng người chồng.

"Cứ giận nhau một tí là nấu nướng qua loa cho xong chuyện, vợ mới chả viếc!" Người chồng trệu trạo nhai, thở dài thườn thượt. Người vợ thấy sự tủi thân dâng ngùn ngụt trong lòng: "Cơm cứ không vừa miệng một chút là thở ngắn thở dài, giỏi thì nấu đi!". Không ai nói gì với ai. Trong lòng mỗi người càng lúc càng cảm thấy nặng nề, bực bội và thất vọng.

Tình huống 2: Không ai nhìn ai, không ai chào ai. Bữa cơm bày biện sẵn trên bàn, hai người ngồi xuống cầm đũa và cùng nói: "Cơm nhé!" Trên bàn ăn có hai món: Thịt bò bắp luộc và canh su hào cà chua cùng bát nước mắm chanh gừng nho nhỏ. Thịt bò bắp hôm nay thật ngon, người vợ luộc chín rồi để ngâm trong nồi nước cho đến lúc thái nên miếng thịt thật mềm và ngọt.

Người chồng gắp một miếng, chấm vào bát nước mắm gừng thơm thơm rồi đưa lên miệng. "Thịt ngon quá em nhỉ!", chồng thốt lên. Vợ thấy mát cả lòng, bao nhiêu giận hờn vơi đi một nửa. "Ngon thì anh ăn nhiều đi", người vợ mỉm cười. Chồng thấy vợ cười như được bật đèn xanh, bắt đầu hào hứng kể những chuyện ở công ty. Vợ nghe, thỉnh thoảng cười hoặc đáp lại bằng những lời nhận xét. Xong bữa cơm, người chồng giúp vợ dọn bát, lấy nước cho vợ uống thuốc. Bao nhiêu giận hờn lại qua đi hết...

Một bữa cơm ngon có thể giúp vợ chồng tránh xung đột hoặc làm hoà sau những cuộc cãi vã. Ít nhất là đúng với gia đình nhà này :))

Kokono

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.