Thứ sáu, 7/3/2008, 09:34 GMT+7

Em muốn có cả anh và người ấy

Nhận cuộc gọi của anh, em phóng như điên đến nơi. Em nghĩ mình đã quên được anh, vì em bắt đầu thấy thích người khác, vì em bắt đầu nhớ đến người khác, vì em nghĩ em sẽ yêu người ta.

Đã nhiều lần nói thích anh, nhưng em biết anh đã nghĩ rằng em đang nói đùa. Bởi giọng điệu nói của em luôn là đùa, em không thể nói một cách nghiêm túc được, vì em sợ.....

Em thích anh rất lâu rùi, từ hồi em không biết anh đang yêu. Cho đến lúc được nghe anh kể về câu chuyện tình yêu đã trở thành quá khứ của anh. Anh đã chia tay.

Cái ngày nghe anh kể chuyện, cũng chính là ngày em quyết định sẽ cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng khi anh nói xong thì em chỉ mỉm cười lắng nghe. Em đã không nói. Em sẽ chỉ ở bên anh, lặng lẽ ở bên anh cho đến khi nào anh bớt buồn, bớt nhớ đến cô ấy và sẵn sàng cho một tình yêu mới, tình yêu có em.

Em thấy anh bắt đầu thân thiết với một cô bạn. Hai người đi bên nhau nói chuyện có vẻ rất hợp, đôi lúc thấy vô cùng riêng tư. Em ghen! Nhưng em không thể ghét cô bạn ấy, không thể ghét anh. Em chỉ bớt gặp, bớt nói chuyện với anh. Và giữa chúng mình xuất hiện khoảng cách.

Em mải miết bận rộn cho kế hoạch của mình, cũng bớt nhớ đến anh. Em quyết định sẽ không nghĩ gì đến anh cả. Rồi đùng một cái, em phát hiện ra anh cũng có cùng mục tiêu với mình, và cũng đang có kế hoạch tiến đến mục tiêu ấy như em. Cả hai đã cùng cố gắng. Khoảng thời gian ấy vô cùng hạnh phúc đối với em. Em đã hiểu nhiều về anh, biết được những tính xấu của anh, lại càng thích anh nhiều hơn. Và em phát hiện anh với cô bạn ấy chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường.

Từ lúc chăm chú cho kế hoạch, anh chỉ luôn bên em. Em cảm nhận tình cảm của anh, anh đã dành ánh mắt ngọt ngào cho em.
Tuy đã cố gắng, nhưng cả anh và em đều thất bại. Sau đó là một khoảng thời gian cách xa. Nhớ anh đến không chịu được. Anh vẫn đều đặn nhắn tin, gọi điện cho em. Em có cảm giác anh bắt đầu muốn yêu, yêu ai đó. Anh đang thấy cô đơn.

Cảm giác thích anh nhiều làm cho em không dám gần anh, em cố tạo khoảng cách nhất định. Em có phần lúng túng mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh. Và quên mất phải nói những gì mỗi lần đứng trước anh, em đã chọn giải pháp là bớt gần anh. Em không tìm đến anh, em đợi anh đến tìm em.

Em sẽ vẫn ở bên cạnh, vẫn đợi anh cho đến khi anh nói ra tình cảm của minh. Nếu như hôm ấy anh ấy không trở về, nếu như hôm ấy anh không gọi cho em, nếu như hôm ấy em tắt di động, nếu như...

2. Nhận cuộc gọi của anh, em phóng như điên đến nơi. Em nghĩ mình đã quên được anh, vì em bắt đầu thấy thích người khác, vì em bắt đầu nhớ đến người khác, vì em nghĩ em sẽ yêu người ta.

Cái ôm chặt đến ngẹt thở, nụ hôn đầu tiên khiến em hốt hoảng, nhưng em không hề từ chối, cho dù em vẫn nói không yêu anh.
Kể từ ngày hôm ấy em chỉ nhớ đến anh, tay thi thoảng vẫn khẽ chạm lên cổ, nơi có miếng dán che vết "hôn", và trốn ánh mắt của người ấy, người mà em nghĩ rằng em đã luôn thích.

"Hãy quên anh đi". Em chấp nhận sẽ vẫn đợi người ta và quên anh. Anh giận em ghê lắm. Làm anh buồn, tim em nhói đau. Tim nhói đau thì làm sao quên được anh. "Sao em ác thế, người anh yêu chỉ có mình em thôi". Lần này em thua. Em đã yêu anh.

3. Đâu mới là tình yêu của em? Quyết định lựa chọn tình yêu, cũng là quyết định sẽ mất đi một tình yêu. Em đồng ý yêu một người, nhưng ánh mắt luôn dõi theo một người. Em đồng ý yêu người mà em cho rằng mình không nên yêu, nhưng lại chạy trốn người mà em cho rằng thực sự là một nửa của mình. Ở bên người này, em thấy hạnh phúc, ở bên người kia em cảm thấy ấm áp và được chở che.

Em có vui không khi quyết định như vậy? Em biết là em không hề vui. Em biết em vẫn muốn có sự quan tâm của người này, và tình yêu của người kia.

Em tham lam quá. Đâu mới là tình yêu của em?

Mỹ Linh

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.


   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.