Thứ sáu, 7/3/2008, 09:35 GMT+7

Cô đơn khi sống xa Việt Nam

Buổi tối ở Việt Nam dù sao cũng còn nghe tiếng xe máy ầm ĩ, tiếng người nói chuyện ngoài đường, tiếng rao hàng rong. Còn ở đây chỉ có ta với ta, bóng của ta cũng chả có nốt vì không bật đèn.

Chán ghê, ngày nào cũng như ngày nào, từ 7h tối là ngồi một mình với cái máy vi tính. Bà ngủ, Chi ngủ, Huy ngủ, chồng cũng khò nốt. Ôi sao mà cô đơn thế.

Ở nhà dù sao cũng còn nghe tiếng xe máy ầm ĩ, tiếng người nói chuyện ngoài đường, tiếng rao hàng rong. Còn ở đây chỉ có ta với ta, bóng của ta cũng chả có nốt vì không bật đèn (có một mình nên tiết kiệm điện). Chat với thằng em chán thì đọc báo, đọc chán thì xem phim, đến đoạn hay khoái chí cười thì bị bà mắng là cười to làm bà không ngủ được.

Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà lâu lâu mới có dịp cười, thế nhưng vẫn phải bịt mồm hoặc cười khùng khục trong cổ họng. Ai khổ như mình không? Hu hu.

Bây giờ mình còn có thể vào Internet giải trí, chứ đến nữa già rùi thì không biết sẽ làm gì một mình từ 7h tối nhỉ? À mà lúc đó có khi tim cũng già rồi, chả còn cảm giác cô đơn nữa cũng nên, hoặc còn mải lo ngủ gật như bà bây giờ vậy.

Hôm nay sang nhà Huyền hóng hớt được câu chuyện vui này kể cho mọi người nhé. Chuyện này chỉ có ở bên Đức này thui. Chả là nhà em dâu cô Thủy có nuôi hai con chó, cô ấy cho đến lớp học của chó (tập đứng, ngồi... theo lệnh chủ). Học được 2 buổi thì bị cô giáo đuổi vì tội là "người nước ngoài". Ở nhà chủ toàn nói tiếng Việt nên chó chỉ hiểu tiếng Việt, còn tiếng Đức thì mù tịt. Họ bảo là phải bổ túc tiếng Đức cho hai con chó đã rồi mới được đến lớp học, kẻo cô giáo bảo "Sitzen", cả lớp ngồi còn chú chó nhà ta cứ sủa loạn lên. Hi hi, khổ thế đó; chó cũng phải tìm cách hòa nhập.

Nguyen Hien Linh


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Giá chồng mình lãng mạn hơn

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.