Thứ hai, 3/3/2008, 02:40 GMT+7

'Muốn ăn cá thì phải cạo lông'

Theo bé Bim, 5 tuổi, cá là một loài thú sống dưới nước. Muốn ăn nó, ta phải nấu chín, nhưng trước đó cần phải... cạo lông!

Bé Bim muốn mở phòng khám chữa bệnh cho khủng long.

Bim thích ăn cá. Trưa nay nhà mình có món cá rán. Bim đang chờ bố gỡ xương, tự dưng lại thắc mắc: "Con không hiểu cá là gì?". Bố bảo: "Thế bao giờ hiểu thì hãy ăn nhé!".

Bố: Thế cá là gì nào?

Bim: Cá là một loài thú!

Bố: Không phải thú mà là một loài động vật! Thế nó sống ở đâu nhỉ? trên cây à?

Bim: Nó sống ở dưới nước.

Bố: Thế muốn ăn cá thì phải làm thế nào?

Bim: Trước tiên là phải bắt!

Bố: Đúng quá, sau đó thì làm gì?

Bim: Phải nấu, à trước khi nấu thì phải cạo lông đã!

Hôm khác, Bim bày đồ hàng ra chơi, sắp xếp rất khéo thành hai quầy hàng sát nhau. Mẹ hỏi: "Con đang bán hàng gì?" Bim nói không phải bán hàng: "Chỗ này là phòng khám, cái này là để đè lưỡi như của bác Huệ. Còn bên này là phòng trang điểm!".

Bim cần con dao nhựa, cứa vào bụng con khủng long, giải thích là nó bị đau bụng nên phải mổ. 

- Mổ xong rồi thì sao?

- Bim nhét thuốc bột vào - Bim trả lời.

- Sau đó làm thế nào mà đóng vào được?

- Bim lấy băng dính dán vào!

- Thế sao lại có phòng trang điểm ở đây?

- Mổ bụng xong thì phải trang điểm!

Bố góp ý: "Thế thì phải có một quán phở ở bên cạnh nữa". Chẳng là Bim vẫn thường ăn phở mỗi khi đi khám bệnh mà!

Nếu được thế thì đúng là một khu dịch vụ liên hoàn, nhỉ.

Thao Bim Bim's blog


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.