Thứ sáu, 29/2/2008, 10:05 GMT+7

Những phát ngôn đáng yêu của Bống

Chưa đầy 4 tuổi mà Bống đã rất sành điệu.

Bố đau lưng nhưng vẫn sửa cửa nhà tắm, Bống ngăn hay xin làm giúp đều không được, bèn gọi ông nội: "Ông ơi, cái cửa nó bị rách to, bố cháu đau lưng không sửa được. Ông lên làm giúp cháu!".

1. Bà: Cháu ăn thử xem món này có ngon không?

Bống (4 tuổi): A, món này mẹ cháu nấu thì chắc là ngon rồi bà ạ. Mẹ cháu nấu món nào cũng ngon!

2. Con chào bố mẹ, con đi khách sạn đây, phải chơi ở khách sạn mới sành điệu chứ.

3. Thấy mẹ ôm tay chảy máu, Bống an ủi:

- Mẹ đừng lo, không sao đâu, chỉ đau một tí thôi mà. Để con đi lấy thuốc chữa cho mẹ là mẹ khỏi ngay thôi mà. Mẹ có đau lắm không. Mẹ yên tâm đi, con ở bên mẹ rồi mà!

4. Cửa nhà tắm hỏng. Bố lụi cụi đi sửa. Con ở trong nhà nói vọng ra:

- Bố đừng làm nữa, để đấy tí con làm cho cho, khổ thân (ý nói bố đau lưng không làm được).

Chạy ra ngoài, thấy bố vẫn hì hục làm, Bống lăng xăng bên cạnh đòi làm giúp, bị bố mắng. Bống lao xuống nhà nói với ông nội:

- Ông ơi, cái cửa nó bị rách to, bố cháu đau lưng không sửa được, mẹ cháu thì bị máy sinh tố xay tay đau lắm. Ông lên làm giúp cháu! (Rồi Bống chạy đi lấy tuốc nơ vít để lên sửa).

5. Bố rửa vết thương cho mẹ, Bống bảo:

- Bố lui ra để con làm cho mẹ. Con làm nhẹ nhàng mẹ không đau tí nào, bố làm chẳng khéo gì cả.

6. Đang xem phim, Bống lao đến ôm mẹ và hỏi:

- Mẹ ơi, trên đời này ai yêu con nhất?

- Mẹ chứ còn ai!

- Thế ai yêu mẹ nhất trần đời?

- Con gái mẹ.

- Ứ, mẹ phải nói là con gái cưng của mẹ. Con thích được mẹ âu yếm và ôm con vào lòng, mẹ gái của con (và chu mỏ lên đòi thơm mẹ)!

Bong&Mum's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Con nhớ Bác Hồ quá!

Con gái mít ướt

Nhìn con lớn, mẹ lại thấy lo

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.