Giá chồng mình lãng mạn hơn
 |
| Chồng mình chẳng bao giờ tặng chocolate trong ngày tình yêu. |
Một bài báo nào đó nói đàn ông Italy ga lăng, lãng mạn, thế mà ông chồng Italy của tôi lại chẳng giống thế chút nào. Ngày Valentine chẳng nhớ thì thôi, nhớ thì lại ấm ức với lão.
Valentine thì chắc là ai cũng biết là ngày gì rồi, nhưng với mình nó đơn giản chỉ là ngày 14/2. Thậm chí nếu hai hôm trước con bé Özdem người Thổ không hỏi mình ngày Valentine sẽ làm gì thì mình còn không nhớ ra nữa.
Không nhớ thì thôi, nhớ thì lại thấy ấm ức với lão chồng khô hơn cả ngói, chưa bẻ đã vỡ vụn nhà mình. Chuyện tự dưng nhận được một bông hoa hay thỏi chocolate nghe chừng khó thành hiện thực, hic. Thế mà sáng nay lão còn làm mình mừng hụt, tức chết đi được.
Lão nghỉ làm, đèo con đi nhà trẻ, thấy khoảng nửa tiếng mới mò về, hóa ra rẽ qua chợ. Mình đã ngồi máy rồi mà lão còn gọi mình ra, bày đặt bảo mình nhắm mắt, quay mặt đi. Ôi cứ gọi là xúc động, hồi hộp, nghĩ sao năm nay tự dưng tiến bộ thế, mai mới là ngày tình yêu mà hôm nay đã mua quà rồi. Chưa kịp tưởng tượng ra bông hồng đỏ thắm hay hộp kẹo chocolate hình trái tim ngọt ngào thì lão đã "tặng" ngay cả gói giấy toilet rồi cười rũ ra đắc chí.
Khỏi phải nói là mình rơi từ thiên đường tình yêu xuống thực tại đau thế nào, lại còn nhìn cái mặt nhăn nhở cười vì lừa được mình nữa chứ. Đã tức lại càng tức, tức đến mức cấm khẩu luôn không nói được gì nữa.
Hôm nọ vừa đọc được ở đâu bài báo nói đàn ông Italy nào là ga lăng số một, nào là người tình số một, thế mà sao lại lạc loài đâu ra cái ông Italy nhà tôi thế này cơ chứ. Đến hãng kể chuyện này với bác Thủy cho đỡ tức, bác bảo: "Lãng mạn làm gì. Cái ông mỗi năm một ngày mua hoa cho vợ và cái ông thay vì mua TV màn hình phẳng xem cho sướng mắt lại dành tiền gửi về cho bố vợ, ai hơn?".
Ừ, cũng khó mà cân đo đong đếm, nhưng giá mà được cả hai thì tốt. Hi hi hình như là mình hơi tham. Ôi Valentine!
Nguyen Hien Linh
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.