Chuyện vui về con gái Hà Hà
Hà Hà 6 tuổi viết thư cho em trai 2 tháng tuổi: "Chị chúc Hì Hì hay ăn chóng lớn, ị nhiều. Chị yêu Hì Hì". Có thêm mục "ị nhiều" vì em cháu quả là táo bón.
![]() |
| Hai chị em Hà Hà và Hì Hì. |
Hôm nay lạnh quá, Hà Hà được nghỉ. Bố mẹ phải thuyết phục mãi, nàng mới nghỉ. Có hôm đi học, lớp chỉ có 6 bạn, nhưng quan trọng là bạn Gia Huy vẫn đi, lại còn mặc áo có lông ở cổ "đáng yêu ơi là đáng yêu", nên Hà Hà quyết không nghỉ. Tối nay, cô giáo lại gọi điện thông báo là mai, nhà trường phát bánh chưng cho các con ăn Tết ông Công ông Táo, nên nàng quả quyết: "Mai con đi học đấy nhé", dù dự báo thời tiết là 8-13 độ C.
À quên, hôm nay không có bài tập, nên con gái tự viết nhật ký vào quyển sổ. Mẹ đọc xong rùng mình, đại loại là: "Mẹ ơi, lúc nào con được điểm 10 viết thì mẹ cho con đi ăn 'hăm-ba-gơ' nhé, lúc nào con khỏi ho thì mẹ cho con ăn kem nhé. Con chúc mẹ xống lâu chăm tuổi. Con chúc mẹ thêm một tuổi nhưng mà không già".
Hà Hà lúc nào cũng thích bố không ăn cơm nhà để hai mẹ con ra ăn Lotteria ở đầu đường. Nàng vô cùng đam mê gà rán và "hăm-ba-gơ". Còn kem lúc nào cũng là đam mê, nhưng mẹ ít cho ăn vì họng không tốt. Hơi một tý là ho hắng.
Con gái còn viết thư cho em trai Hì Hì, mới 2 tháng tuổi: "Chị chúc Hì Hì hay ăn chóng lớn, ị nhiều. Bao giờ em lớn, chị sẽ cho em đi Vincom xem phim. Chị yêu Hì Hì". Ặc, có thêm mục "ị nhiều" vì em cháu quả là táo bón; 3-4 ngày, cả nhà mới có tin vui một lần. Hì Hì thích ru bằng tiếng xi. Mỗi lần thấy ai đó xi Hì Hì, cả nhà lại hỏi: "Xi thật hay xi đùa đấy", và kết quả là hiếm khi là thực...
Haha's blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Sốt ruột chờ con trai chào đời
- Mình sắp hạnh phúc (28/01)
- Tôi hay mơ về bờ vai và đôi tay đàn ông (26/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 15 đến 22/1/2008 (25/01)
- Bài học giới tính đầu tiên của cu Tí (25/01)
- Mất nhau vì không hiểu nhau (24/01)
- Chia tay rồi quay lại, cảm giác như lần đầu (23/01)
- Kỷ niệm đẹp về một chàng Tây (23/01)
- Làm đẹp cấp tập để 'cứu' nhan sắc (22/01)
- Tự đứng dậy sau khi vấp ngã (21/01)
- Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên (19/01)
- Bàn về cái sự ế của tớ (18/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 8 đến 14/1/2008 (17/01)
- Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn (17/01)
- Chuyện về mẹ những ngày khốn khó (16/01)
- Nhà chỉ toàn con trai (15/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress