Thứ sáu, 25/1/2008, 20:33 GMT+7

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 15 đến 22/1/2008

VnExpress giới thiệu các bé đến từ Hà Nội, TP HCM, Bắc Giang, Hải Dương, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Long An, Quảng Ninh, Nghệ An...

 
Cháu Nguyễn Phúc Cát Tường, sinh ngày 22/03/2007, tại B4-18 Phan Chu Trinh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh chụp khi cháu được 8 tháng tuổi. 
 
Sunny Nguyễn Như Cát Tường (9 tháng tuổi, Quận 3, TP HCM). "Con không uống sữa nữa đâu, con bận ngắm chim bay mà!"
 
Bé Hoàng Đức Minh - (Minh Bi) 12 tháng tuổi. Địa chỉ: 19 Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bi rất nghịch, nếu muốn cái gì mà không được là Bi la hét và gào ầm lên đấy.
 
“Mẹ ơi! Con thích bộ đồ mới này lắm”. Hình cu Bear chụp lúc 6 tháng tuổi (tên thật Nguyễn Khôi Nguyên, hiện sống tại 65/431 Quang Trung, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM).
 
Nguyễn Gia Bách và Nguyễn Trí Bách, sinh năm 2001. Địa chỉ: 102 D10 Thành Công, Hà Nội. Hai bé đều ham chơi và thích vật nhau với bố.
 
Bé Đặng Phương Anh, sinh ngày 9/8/2006. Bé thích ngồi máy bay, đu quay, đặc biệt rất thích đá bóng, xem bóng đá trên TV thì hét rất khỏe. Địa chỉ: Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
 
Con tên Lê Minh Hoàng. Con được 11 tháng tuổi. Các cô, chú thấy con cười có đẹp trai không? Địa chỉ: 575/63 CMT8, Phường 15, Quận 10, TP HCM. Tel: 0958809391.
 
Cháu tên là Lý Bình Minh, sinh năm 2005. Địa chỉ: số 15, ngõ 378/51, Thụy Khuê, Hà Nội. Sở thích: Nhảy, múa, ca hát, bơi lội...
 
Bé Hà Quỳnh Hân, 7 tháng tuổi, sinh ngày 25/05/2007, sống tại 135/48/3 Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM.
Bé rất thích nghe nhạc, đặc biệt là nhạc bé Xuân Mai 2 tuổi.
 
Cháu tên là Hải. Cháu sinh ngày 19/05/2007. Mẹ thì gọi cháu là Tẹt, vì mũi cháu rất tẹt. Bố thì gọi là Bin, còn bác thì lại gọi cháu là Mít. Đây là ảnh cháu chụp lúc 4 tháng đấy. Các cô chú nhìn cháu ngồi trông "oách" thế chứ thật tình cháu sắp đổ kềnh ra đấy, hihi.
 
Cháu tên là Nguyễn Thái Thu An, sinh ngày 24/12/2006 (nhà cháu ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội). Các cô chú thấy cháu có cái trán bướng không? Cháu là cục vàng của ba mẹ cháu đấy.
 
Cháu Đinh Tuấn Huy, 5 tuổi. Địa chỉ: Xóm Núi , xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.
 
Cháu tên là Phạm Hồng Linh, số nhà 854 Đê La Thành, Hà Nội.
Cháu rất thích chơi điện thoại.
 
Đào Hoàng Minh, năm nay 4 tuổi, có biệt hiệu là "sún" (ở khu 17, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Bé rất thích làm duyên và mê truyện tranh.
 
Mình Phạm Tuấn Hưng, đang sống trong vòng tay yêu thương của mẹ (ở số nhà 28/327 Đường Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương). Ảnh mình chụp hôm sinh nhật lần thứ nhất của mình đấy. Mình rất thích "măm măm" và thích làm "duyên" khi được người khác cổ vũ.
 
Cuti (Lại Trần An Phú, 3 tháng tuổi). Mẹ Trần Thị Thu Nguyệt, Ba Lại Tiến Sỹ. Số nhà 21, tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Vợ chồng tôi vừa mới sinh một bé trai, trước đó đã có một cháu gái, năm nay học lớp 2. Các bạn thấy cháu cười cũng đáng yêu đấy chứ.
 
Bé Đào Ngọc Yến Vy (1 tháng tuổi, ở phường 6, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp). Sinh ngày 8/10/2007, bé thích nói chuyện ư e... với ông ngoại.
 
Sóc con tắm xong rồi, sạch quá, ấm quá, thơm tho quá! Các bạn đến chơi với tớ nào! Tớ mới được 2 tháng rưỡi thôi, nhà tớ ở Ngõ 383 Tam Trinh, Hà Nội. Cái ảnh này thì tớ chụp ở nhà ông bà ngoại. Tớ rất thích cười và nói chuyện lu la với bố mẹ.
 
Con tên là Nguyễn Thuy Minh Tâm (bên trái), nhưng cả nhà gọi con là Nini, và em sinh đôi là Nguyễn Thuy Như Ý, biệt danh là Nana (sinh tháng 9/2004, ở Thủ Thừa, Long An). Con rất thích mặc áo đầm, làm đẹp. Nana thì rất là quấy và hay ăn hiếp con lắm.
 
Bé tên là Lê Xuân Mai, chụp hình lúc 8 tháng tuổi, sinh tháng 4 năm 2007 tại số 33, Trưng Trắc, Thủ Thừa, Long An. Bé đang ngồi đợi ông già Noel tặng quà đó.
 
Bé Nguyễn Hoàng Phúc, sinh ngày 12/10/2006, địa chỉ 26/3/1bis Nguyên Hồng, P1, Gò Vấp.
 
Cháu Le Pham Phuong Anh (Co), sinh ngày 17/11/2003. Ảnh chụp lúc Phương Anh được 2 tuổi. Cháu rất thích hát, múa và vẽ.
 
Bé Bi Bi (Đặng Nhật Anh, tròn 4 tháng tuổi, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Tớ biết bò rồi đấy, trông có oách không nào.
 
Bé Nhím-Hoa Nguyễn Minh Châu (Thành Công-Ba Đình-Hà Nội). Rất nghịch ngợm nhưng cũng rất ngoan, cầm thứ gì ở tay là bé tìm cách chén mặc dù chưa có răng.
 
Bé Cún (Hoàng Thảo Linh, sinh tháng 02/2006, ở TT Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Cún rất ngoan và hiếu động. Cún thích chơi các trò chơi ở nhà trẻ và rất thích nhạc. Lúc nào cũng đòi ông ngoại mở nhạc để nhảy đó.
 
Bống chào các bạn. Tớ là Cao Anh Phương. Tớ sắp 3 tuổi rồi đấy. Tớ ở Định Công, Hà Nội.
 
Bé Nguyễn Nhật Linh 2 tháng tuổi ở Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Tây. Bé rất hay chuyện và hay cười, tên thường gọi ở nhà là bé Cún.
 
Bé Nguyễn Hương Ngọc Lan và bé Vũ Tiến Đạt 3 tuổi ở Thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ - Hà Tây. Hai chị em chơi rất thân với nhau.
 
Cu Phích (Nguyễn Bá Hùng Anh - sinh ngày 30/10/2006). Đây là ảnh lúc Phích tròn 5 tháng. Là con trai nhưng rất thích làm dáng. Cu cậu cũng khoái được đi xe máy.
 
Sóc con (phố Tô Hiệu, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN) đã được 25 ngày tuổi đấy. Sóc tham ăn ghê gớm (giống bố mà).
Bé Nguyễn Thái Dương (sinh tháng 1/2005, ở 20 Ngõ Hàng Hành, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Bé hiếu động nhưng rất tình cảm và hát rất hay, thậm chí còn hát được vài bài tiếng Anh.
Bé Nguyễn Đức Dũng (số nhà 20/550 Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Hà Nội). Bé rất thích ca hát, nhảy múa và đặc biệt là ăn bim bim.
Bé Nguyễn Đặng Quán Như (7 tháng tuổi, ở 195/6A Bình Thới Phường 9, quận 11, TP HCM). "Hic hic hic, Mẹ ơi mẹ đâu?"
Cháu là Pủm (tên thật là Phạm Thu Hoài - Trung Tự, Hà Nội), tròn 15 tháng tuổi. Đây là Noel vừa qua của cháu ở Vincom. Cháu rất hóm hỉnh, tình cảm, đặc biệt nghiện đi "lượn" và "ti".
Bé Trần Sương - Tổ 12 - Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội. Bé rất thích giúp mẹ việc nhà.
Cháu là Phan Đức Anh Khoa (sinh tháng 8/2003, ở 38/32 Trần Thánh Tông, P15, Quận Tân Bình, TP HCM). Cháu rất thích đi bơi thuyền.
Cháu tên là Thái Bình (Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ). Cháu không được ở cùng bố mẹ mà ở với ông bà. Ông bà cưng cháu nhiều... nhiều... Cháu nhớ bố mẹ nhiều lắm!
Mình tên Trần Ngọc Bảo Nhi (3 tuổi, ở Nha Trang, Khánh Hòa). Nụ cười này là mình bắt chước ba của mình đấy (mình rất giống ba nhất là khi cười), các bạn thấy mình cười có duyên không nè.
Cao Hoàng Minh, hình chụp lúc 6 tháng tuổi, ở 93 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP HCM. Minh rất thích tắm, đang tắm mà mẹ bế ra khỏi thau nước là la lên liền.
Tên tớ là Nguyễn An Vĩnh Khang, con của bố Văn và mẹ Huyền (ở 381 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội). Tớ sinh tháng 8/2007, đã biết ngồi rồi đấy! Ở nhà bố mẹ tớ gọi tớ là Cu Bi - cũng đúng thôi vì trông tớ cũng tròn lắm các bạn ạ!

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

Góc thiên thần nhỏ
Tớ tên là Nguyễn Trường Giang, sinh ra tại Inchun, Seoul, Hàn Quốc. Nhưng 4 tháng tuổi tớ theo bố mẹ về quê ở Sài Đồng- Hà Nội.
Mình tên là: Phan Thế Nam, mình ở Tiên Cát - Việt Trì - Phú Thọ, mình chụp ảnh này lúc mình 9 tháng đó, trông mình có yêu không?