Bài học giới tính đầu tiên của cu Tí
Một hôm, Tí bảo bố mẹ "Bố là con trai, mẹ là con gái". Mẹ nhìn bố Tí sún, gương mặt đầy ngạc nhiên và cả tự hào nữa, chẳng bõ công mẹ cố gắng dạy dỗ. Bố phấn khởi lắm, nhìn con âu yếm hỏi "Thế Tí là con gì? "Tí là con… sư tử!"
![]() |
| Bé Tí sún. |
Hôm nay mẹ Tí sún đọc được trên VnExpress một bài báo về chuyện bố mẹ nên giáo dục giới tính cho con từ khi còn nhỏ, một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Ngẫm cũng thấy đúng, với lại Tí sún cũng hơn 2 tuổi rồi còn gì. Thế là một kế hoạch về giáo dục giới tính đã được vạch ra, chà chà:
Mục tiêu quý 4 năm 2007 cho Tí sún:
- Nhận biết bản thân là con trai.
- Phân biệt được các bạn trai, bạn gái.
Bố mẹ Tí sún đã thực hiện thế nào, các bài học và kết quả thu được? Câu chuyện bắt đầu như sau…
Hàng ngày, trước khi đi ngủ mẹ Tí sún lại tỉ tê, dặn dò Tí sún:
- Tí là con trai, vì sao Tí lại là con trai nhỉ? Vì bạn Tí có cái “chim”, “chim” để làm “giống” cho bố mẹ và bạn Tí đứng khi đi tè. Tí không phải là con gái vì các bạn gái không có cái “chim” đâu, khi tè các bạn ý phải ngồi bô đấy, không tè đứng như mình được. Tí nhớ nhé!
- Vâng ạ!
Sau một vài ngày học “lý thuyết” như vậy, đã đến lúc “thực hành” rồi. Một ngày kia, cũng trước khi đi ngủ, mẹ hỏi Tí sún:
- Tí là con gái hay con trai?
- Con trai
- Ôi đúng rồi, con trai có cái gì nhỉ?
- Con trai có cái “chim” để làm “giống” bố mẹ.
Huraaaaaaa! Ôi, mẹ Tí sún phấn khởi quá, con trai mình đúng là thông minh và biết nhớ lời mẹ dặn thật rồi, ơ, nhưng sao tự nhiên mẹ Tí lại thấy “bất thường”, có lẽ mẹ Tí sún phải hỏi con thêm nhỉ? Một lúc sau, mẹ Tí đảo ngược vị trí câu hỏi:
- Thế Tí là con trai hay con gái?
- Con gái.
- ….
Huhu, Tí này! Có lẽ mẹ Tí sún phải tiếp tục thôi, thông cảm cho con, chúng ta phải bình tĩnh, không được đốt cháy giai đoạn.
Thế là hằng ngày, hai mẹ con Tí sún tiếp tục ôn luyện, trò chuyện về giới tính, về chuyện tóc dài và tóc ngắn, về chuyện những chiếc bờm, những cái váy, về chuyện những đôi giày dép điệu đà… Lạ ghê cơ, bạn Tí sún chỉ thích đeo bờm của mẹ, thích đi guốc và thích cả mặc váy giống em Linh nhà hàng xóm thôi.
Thời gian dần trôi, quý 4 năm 2007 đã qua thật nhanh và năm mới 2008 đã đến, Tí sún bây giờ 2 tuổi rưỡi rồi, ra dáng một chàng trai lịch sự! Một hôm, Tí bảo bố mẹ:
- Bố là con trai, mẹ là con gái.
Mẹ nhìn bố Tí sún, gương mặt đầy ngạc nhiên và cả tự hào nữa, chẳng bõ công mẹ cố gắng. Bố Tí sún cũng phấn khởi lắm, nhìn con âu yếm hỏi:
- Thế Tí là con gì?
- Tí là con… sư tử!
Hic, bố mẹ Tí nhìn nhau, muốn ngất xỉu!
Nguyên Ân
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Tôi đi làm tuần lộc cho ông già Noel- Mất nhau vì không hiểu nhau (24/01)
- Chia tay rồi quay lại, cảm giác như lần đầu (23/01)
- Kỷ niệm đẹp về một chàng Tây (23/01)
- Làm đẹp cấp tập để 'cứu' nhan sắc (22/01)
- Tự đứng dậy sau khi vấp ngã (21/01)
- Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên (19/01)
- Bàn về cái sự ế của tớ (18/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 8 đến 14/1/2008 (17/01)
- Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn (17/01)
- Chuyện về mẹ những ngày khốn khó (16/01)
- Nhà chỉ toàn con trai (15/01)
- Ước gì vợ cười nhiều hơn (14/01)
- Vì ba má, con đã chia tay người yêu (14/01)
- Chuyện sex của những cô gái 7X (12/01)
- Chị em mình là hai bà béo (12/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress