Chia tay rồi quay lại, cảm giác như lần đầu
![]() |
| Ảnh: Corbis. |
Anh đi du học có 6 tháng thôi, nhưng chị vẫn quyết định chia tay, bảo đó cũng là một quãng thời gian thử thách. Chị không muốn ai chờ đợi ai trong tình yêu. Nếu yêu nhau ắt sẽ trở lại.
Hai người yêu nhau 1 năm. Chị bảo đó là một tình yêu giống trẻ con hơn là người lớn. Họ gặp nhau tại nhà bạn của cả hai người. Rồi từ đó ngày ngày, anh tự nguyện đưa đón chị đến trường. Một hôm, trời mưa rất to. Chị ngỡ rằng anh không đến nên cứ ngồi buôn dưa lê với bạn hoài; đến khi nhìn điện thoại mới biết là anh đã đợi chị dưới mưa khá lâu rồi. Chị bảo tưởng anh không đến. Anh trách yêu rằng: "Anh đã hứa thì dẫu có chuyện gì cũng sẽ đến". Chị yêu từ thuở đó.
Nhưng rồi, chẳng hiểu vì sao hai người lại rời xa nhau. Lý do chỉ có hai người hiểu. Anh đi du học nước Nga, một xứ sở xa xôi... Có lẽ vì cả hai đều sợ, sợ rằng sẽ có một kết thúc không vui, sợ rằng tình cảm sẽ phai nhạt theo khoảng cách... Sợ, vì sợ nên họ quyết định chia tay.
Anh đi học có 6 tháng thôi, nhưng chị bảo đó cũng là một quãng thời gian thử thách. Chị không muốn ai chờ đợi ai trong tình yêu. Nếu yêu nhau ắt sẽ trở lại. Còn nếu không thì ta nên đi tìm cho mình tình yêu mới. Lúc đó ta sẽ cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng biết nhường nào, hơn là ôm đau khổ với hàng loạt câu hỏi tại sao, tại sao...
Anh về nước. Phải đến 2 tháng sau đó, anh và chị mới liên lạc lại. Hai người thức đêm để chat với nhau. Hihi, lúc đó mình khò khò rồi, còn biết gì nữa đâu. Sáng ra cứ thấy mắt chị sưng lên mà chẳng hiểu vì sao. Hỏi thì chị chẳng nói.
Rồi đùng một cái, tối hôm qua chị thông báo chị đã yêu. Mình mắt chữ o, miệng chữ a..., ngạc nhiên không tin nổi. Rồi chị kể. Mình thấy trong lời kể của chị tràn ngập sự vui sướng. Chị bảo: "Thực ra đã yêu lâu rồi, chia tay và giờ quay lại với nhau".
Chị cười: "Cảm giác như mới yêu lần đầu; không giống như ngày trước". Em ghen tỵ với chị đó.
Tối nay, anh đến ra mắt cả phòng. Em đã dặn dò chị là phải đợi em đi học về. Em mà không được gặp boyfriend của chị chắc đêm nay mất ngủ đó. Thú vị thật.
Phòng mình giờ lại thêm một người có người yêu. Những người còn lại ngẩn ngơ đứng chờ...
Nairubi's blog
Cùng một tác giả:
Tại sao các anh trồng cây si với em?
- Kỷ niệm đẹp về một chàng Tây (23/01)
- Làm đẹp cấp tập để 'cứu' nhan sắc (22/01)
- Tự đứng dậy sau khi vấp ngã (21/01)
- Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên (19/01)
- Bàn về cái sự ế của tớ (18/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 8 đến 14/1/2008 (17/01)
- Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn (17/01)
- Chuyện về mẹ những ngày khốn khó (16/01)
- Nhà chỉ toàn con trai (15/01)
- Ước gì vợ cười nhiều hơn (14/01)
- Vì ba má, con đã chia tay người yêu (14/01)
- Chuyện sex của những cô gái 7X (12/01)
- Chị em mình là hai bà béo (12/01)
- Nhật ký ngày vượt cạn (11/01)
- Để mất gia đình là người đàn ông thất bại (10/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress