Kỷ niệm đẹp về một chàng Tây
Mình đi du học và có một bạn trai là Tây, nhưng chẳng bao giờ dám nói với mẹ. Nếu ba mẹ mình biết chắc cũng có thành kiến, có khi gọi mình về Việt Nam luôn, không cho học tiếp.
Mình đọc bài "Yêu tây có gì là không tốt" của bạn P'titCochon trên VnExpress và thấy rất vui vì bạn ấy có tâm trạng khá giống mình.
Đúng thế, yêu Ta hay Tây không quan trọng. Mình cũng đi du học gần 3 năm rồi và có một boyfriend là Tây. Nhưng mình chẳng bao giờ dám nói với mẹ. Thử đặt ví dụ nếu ba mẹ mình biết, chắc cũng có thành kiến, hoặc kêu mình về Việt Nam luôn, không cần học tiếp.
Quả thật, việc có người đi bên cạnh, giúp đỡ, quan tâm những lúc khó khăn quan trọng hơn nhiều cái khác, nhất là khi sống một mình ở nước ngoài. Và miễn là có thời gian vui vẻ với nhau. Mình chia tay người ấy rồi vì phải đi học nước khác, nhưng những gì người ấy làm cho mình, mình vẫn nhớ, vẫn coi là những kỷ niệm đẹp.
Yêu Tây, mình cũng từng tự hỏi đã có ai thấy mình hì hục ngồi làm bài ở trường đến 11 giờ đêm mà vẫn đến giúp tớ (mặc dù từ nhà người ấy lái xe đến trường cũng hơn 30 phút, và là mùa đông)? Đã có ai mặc dù bận làm việc (chỉ được ngủ 6 tiếng) nhưng vẫn cố giúp tớ học thi, hay ngồi dạy tớ phát âm một thứ tiếng nước ngoài. Đã có ai giúp và đưa tớ đi khi tớ chuyển nhà đến thành phố khác (cách đó 140 km); hoặc là đón tớ ở sân bay khi tớ về lúc 2 giờ sáng và nhà tớ cách sân bay cũng 140 km?.
Người ấy không biết nấu ăn nhiều nhưng phụ giúp tớ khi nấu ăn, rửa bát và có lúc dễ thương nói với tớ là hôm nay người ấy biết luộc khoai tây rồi. Tụi tớ học lẫn nhau. Tớ cũng học được nhiều thứ từ người ấy.
Bởi vậy sẽ là không công bằng khi ai đó có thành kiến với việc yêu Tây. Ở đâu cũng có người tốt, người xấu cả.
Sorrow Happy
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Làm đẹp cấp tập để 'cứu' nhan sắc (22/01)
- Tự đứng dậy sau khi vấp ngã (21/01)
- Số phận hẩm hiu của bức thư tình đầu tiên (19/01)
- Bàn về cái sự ế của tớ (18/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 8 đến 14/1/2008 (17/01)
- Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn (17/01)
- Chuyện về mẹ những ngày khốn khó (16/01)
- Nhà chỉ toàn con trai (15/01)
- Ước gì vợ cười nhiều hơn (14/01)
- Vì ba má, con đã chia tay người yêu (14/01)
- Chuyện sex của những cô gái 7X (12/01)
- Chị em mình là hai bà béo (12/01)
- Nhật ký ngày vượt cạn (11/01)
- Để mất gia đình là người đàn ông thất bại (10/01)
- Xót xa vì bà giúp việc ốm nặng (10/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress