Bàn về cái sự ế của tớ
Ở nhà, đến tuổi như Heo mà chưa chồng là ế, là lỗi mốt, là quá lứa lỡ thì, là hàng quá date rồi... Heo thì vẫn lông bông, lo thân mình chưa xong chứ nói gì lo cho ai. Thôi kệ, lúc nào sét đánh thì khắc biết ngay ấy mà.
Không phải ngẫu nhiên, hứng lên mà bàn về cái sự ế, cái chuyện chồng con ở đây đâu. Hôm trước gọi điện về cho mẹ và chị gái, tự nhiên bị hai người hỏi rằng chuyện chồng con tính sao đây, chuyện yêu đương dạo này thế nào? Ôi, yêu còn chưa đâu vào đâu hỏi chi chuyện "giồng con" hả giời?
Rồi thì mẹ bạn Phương sang thăm con. Nhìn mấy cô con gái đến tuổi yên bề gia thất mà vẫn lông bông không bờ không bến, mẹ xót ruột than "cẩn thận kẻo ế con ơi".
Ở nhà (nhà Heo lại còn ở quê), đến tuổi như Heo mà chưa chồng chưa con là ế, là lỗi mốt, là quá lứa lỡ thì, là hàng quá date rồi... Đến tuổi này thì chỉ còn có cách làm bà cô cho mấy đứa nhỏ. Chả thế mà mấy đứa bạn học thời cấp 1 của Heo đã có con lớn tướng, con chúng nó lại chuẩn bị "xuất giá" rồi đấy chứ lị.
Cả nhà ạ, Heo biết mọi người thương Heo nên lo cho Heo, nhưng đừng lo quá, làm cho Heo áy náy (mà ăn vẫn ngon, ngủ vẫn yên thế chứ). Báo tin mọi người vui, tử vi bảo năm sau Heo lấy chồng đấy, muộn cũng chỉ đầu năm sau nữa thôi... Nghe thầy phán, cái số Heo muốn sướng thì phải lấy chồng muộn, tức là năm 29 hoặc 33 tuổi cơ. Eo ôi đợi đến lúc đó cơ á? Tui chả thích sướng thế tẹo nào. Như thế rõ là khổ chứ sướng nỗi gì nhỉ., chỉ sướng mỗi cái là được tự do mà đi chơi. Mà đôi khi đời thú vị mỗi thế thôi.
Nếu năm sau mà lấy chồng thì:
- Chấm dứt những ngày ăn chơi nhảy múa sung sướng. Chấm dứt một cách nhanh chóng thế cũng chán nhỉ. Bao nhiêu kế hoạch đều đổ vỡ hết à. Thôi trước khi đeo gông vào cổ, Heo quyết đi cho hết: Làm lại một tour Việt Nam nữa, mặc dù cái tour này đã thực hiện từ khi mới học lớp 10, nhưng lúc đấy bé quá, chưa biết hưởng thụ, chiêm ngưỡng. Ngoài ra phải đi Trung Quốc, các nước Đông Nam Á... Tiếng đi nước ngoài mà chưa đến các nước châu Á bao giờ.
- Lấy chồng tức là tớ sẽ phải lo toan bao nhiêu thứ. Hic, mất công bằng thế. Thời sinh viên là thời đẹp nhất của mỗi người, học ở nhà vừa có gia đình, bạn bè, chẳng phải lo chật vật cái khoản cơm áo, gạo tiền bao giờ. Áo rách thì mẹ mua áo mới, gạo hết thì về quê xách lên, tiền hết thì nỉ non, ỉ ôi xin mẹ... Heo du học xa nhà, tất cả những gì mẹ lo giờ phải tự lo hết. Áo rách thì tự mua áo mới, tiền hết tự đi làm mà tiêu, gạo hết tự ra chợ Tàu mà mua rồi lặc lè xách về. Cơm phải tự nấu chứ có ai nấu cho ăn bao giờ đâu, thèm ăn đồ Việt Nam tự mày mò mà làm (cũng nhờ thế mà mình biết làm bao nhiêu thứ). Đã thế còn thiếu thốn tình cảm... Chưa kịp được bù đắp đã phải đi lấy chồng, rồi lại phải lo toan, phải suy nghĩ, để rồi lại nhanh già mất thôi.
23 tuổi, không bé cũng không nhớn. Thực ra được cái "nhớn xác" (càng ngày càng "nhớn" thế mới buồn chứ), còn cái đầu thì vẫn bé lắm. Nghĩ mà phục chị mình 23 tuổi đã chồng con đề huề, đã biết lo toan, đã biết chăm sóc gia đình. Mình thì vẫn lông bông, lo thân mình chưa xong chứ nói gì lo cho ai nhỉ? Chắc phải lấy chồng mới nhớn ra được. Nói thế tính ra các bà các chị ngày xưa "nhớn" sớm nhẩy.
Thôi kệ, lúc nào sét đánh thì khắc biết ngay ấy mà. Đến đâu thì đến. Heo chỉ thấy mọi người giục Heo lấy chồng đi chứ có bảo Heo ế bao giờ đâu mà lo mà lắng cho nó mệt người. Trước khi "chống lầy" thì ta cứ ngao du thiên hạ cho sướng, kẻo đến lúc không được đi nữa lại hậm hực "biết thế không lấy chồng, biết thế Heo cứ ế cho sướng".
P'titCochon's blog
Cùng một tác giả:
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 8 đến 14/1/2008 (17/01)
- Chồng à, em sẽ bỏ blog nếu anh muốn (17/01)
- Chuyện về mẹ những ngày khốn khó (16/01)
- Nhà chỉ toàn con trai (15/01)
- Ước gì vợ cười nhiều hơn (14/01)
- Vì ba má, con đã chia tay người yêu (14/01)
- Chuyện sex của những cô gái 7X (12/01)
- Chị em mình là hai bà béo (12/01)
- Nhật ký ngày vượt cạn (11/01)
- Để mất gia đình là người đàn ông thất bại (10/01)
- Xót xa vì bà giúp việc ốm nặng (10/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 2 đến 7/1/2008 (09/01)
- Dạy con vất vả thật (09/01)
- Ông trời không lấy đi của ai mọi thứ (08/01)
- 7 năm ngày cưới, 2 lần giỗ vợ (08/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress