Nhà chỉ toàn con trai
Ngày chia tay gia đình để sang Đức đoàn tụ cùng chồng, mẹ chồng dặn: "Ở nước ngoài người ta không cấm đẻ nhiều, con sang đó sinh nhiều cháu cho mẹ". Bà hy vọng sẽ có một đứa cháu gái.
![]() |
| Từng ao ước có con gái, nhưng mẹ tự hào về hai "thằng giặc" của mẹ. |
Lúc đó mình cũng vâng dạ để mẹ vui lòng. Chả là ông bà đã có 9 đứa cháu nội ngoại, tất cả đã lớn mà toàn là con trai. Mình con dâu út nên có thể mẹ chồng mong mình hạ sinh cho bà một cô công chúa.
Thế rồi ngày biết tin mình mang thai, cả nhà mừng lắm. Các chị chồng, chị dâu vẫn đùa rằng sinh con gái thì có thưởng. Mình cũng mong sẽ sinh con gái cho cả gia đình. Lần đầu tiên, mình chẳng có kinh nghiệm gì nhiều, chỉ thấy mọi người nói nếu con gái thì phải nghén kinh khủng lắm. Mà mình cứ ăn tốt, ngủ tốt, chả thấy có biểu hiện gì là con gái cả.
Mấy tháng sau đi siêu âm, bác sĩ bảo con trai. Khi đó hai vợ chồng vẫn vui lắm, dù sao cũng lần đầu, nếu không được con gái thì lần sau còn nhiều cơ hội... Tuy vậy nhưng viết thư về, mình cũng vẫn giấu, không kể với bố mẹ chồng rằng bác sĩ bảo con trai.
Đến ngày sinh, khi làm thủ tục nhập viện, bác sĩ bảo phải khai hai tên một trai một gái, vì siêu âm chưa chắc đã chính xác 100%. Mình đùa với chồng biết đâu là con gái nhỉ, và mình đã chọn được một cái thật hay để đặt cho nó. Cuối cùng, trải qua mấy ngày đêm đau đớn vật vã, mình đã sinh được một thằng con trai chính hiệu. Lúc mình còn nằm trong bệnh viện, chồng gọi điện về thông báo với bố mẹ. Anh kể ông bà mừng lắm, ông nội còn bảo thế là ông có 10 thằng giặc rồi, thôi con trai cho khỏi lạc đàn. Mình cứ nghĩ ông bà sẽ buồn vì không được cháu gái nhưng ngược lại.
3 năm sau, thời gian trôi đi, thú thật mình quên luôn cái ý định sinh tiếp để có con gái vì sợ đau đớn, vì ở nước ngoài không có người thân giúp đỡ, chỉ có hai vợ chồng sẽ rất vất vả. Chưa có kế hoạch gì thì lại mang thai lần nữa. Lần này, ở nhà biết tin lại mừng lắm. Mọi người lại đùa với mẹ chồng rằng có thể lần này được con gái. Hy vọng con gái lại trỗi dậy. Cứ có một biểu hiện gì hơi khác với lần mang thai đầu là mình lại nghĩ ngay có thể là con gái.
Lần này mình ăn chua nhiều hơn và mệt mỏi hơn. Tuy không khác lần trước lắm nhưng vẫn cứ hy vọng chứ. Sau mấy tháng, đi siêu âm, bác sĩ bảo nó nằm sấp không rõ trai hay gái, mà mình cũng chẳng muốn biết sớm làm gì. Năm đó có quy định muốn biết giới tính phải tự trả tiền, chả biết có áp dụng cho cả nước hay không, một số nơi vẫn không phải trả. Nhưng chỗ mình khám thì quyết định rõ ràng rồi.
Đến tháng thứ 7, mình hơi sốt ruột, bảo chồng thôi đóng tiền, em muốn biết con trai hay con gái. Chồng mình đi làm thủ tục để cho vợ khám định kỳ và đóng tiền siêu âm. Sau mấy lần úp mở, cuối cùng ông bác sĩ bắt tay chúc mừng hai vợ chồng vì là con trai, trên màn hình hiện rõ rồi không chối cãi được nữa.
Siêu âm rồi chính xác rồi nhưng gọi điện về cho mẹ chồng, mình cũng không kể là trai hay gái. Thế rồi vào đêm cuối tháng hai tuyết rơi đầy trời trắng xóa, mình trở dạ. Kể từ ngày mình sang Đức, chưa bao giờ nhiều tuyết đến vậy. Mình nghĩ nếu không có cái bụng bầu này thì tha hồ nghịch tuyết. Chỗ mình ở hiếm hoi lắm mới có tuyết.
Đau đớn vật vã trên đường đi đến bệnh viện, tự nhiên mình nghĩ đến lời chị bạn nói: Có trường hợp bác sĩ siêu âm bảo là con trai mà sinh ra lại là gái và ngược lại. Ừ cũng có lý, chả có cái gì chính xác đến 100% được. Tự nhiên trong đầu mình lóe lên tia hy vọng, biết đâu là con gái.
Thế rồi điều gì đến đã đến, lại một thằng cu nữa. Nó bụ bẫm và đáng yêu quá làm mình quên biến đi cái ao ước có con gái. Còn chồng mình vẫn vui mừng như lần trước, gọi điện về lại thông báo với ông bà nội là thêm một thằng cu nữa. Ông bà vẫn phấn khởi bảo rằng thế là ông có 11 thằng giặc, rằng con trai cho khỏi lạc đàn.
Gần một năm sau, mình cho chúng nó về thăm ông bà. Ông bà vui lắm. Hai đứa thật đáng yêu. Về Việt Nam trời hanh hao, hai má chúng nó trắng hồng. Thỉnh thoảng bà nội lại chạy ra thơm vào má và mắng yêu: "Cha chúng mày, da trắng như đánh phấn ấy". Mình nghe mẹ chồng nói vậy thì mỉm cười, thầm nghĩ chỉ có con gái da mới trắng như đánh phấn. Chả biết trong sâu thẳm đáy lòng bà còn mong có được đứa cháu gái nữa không?
Vậy mà bà bảo, thôi đẻ hai đứa là được rồi, đẻ nhiều khổ, vất vả. Bà thương con dâu lúc sinh nở không có người thân chăm sóc. Có lẽ mẹ chồng mình đã quên điều dặn mình trước khi sang Đức, hoặc bà bằng lòng với 11 thằng cháu trai của bà. Thế là mình đã không mang lại điều mà cả gia đình mong đợi, nhưng thôi cũng tốt. 11 thằng con trai, nghe oai oách và hùng mạnh.
Giờ đây hai thằng con trai của mình đứa lớn 8 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi. Chúng đang lớn dần từng ngày. Ôm các con vào lòng, mình thầm nghĩ nếu đổi lại là hai cô con gái, chắc gì mẹ đã yêu bằng. Có những lúc vất vả mệt mỏi, nhìn chúng thật đáng yêu, mọi ưu phiền đều tan biến.
Thúy Ngân's Blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
- Ước gì vợ cười nhiều hơn (14/01)
- Vì ba má, con đã chia tay người yêu (14/01)
- Chuyện sex của những cô gái 7X (12/01)
- Chị em mình là hai bà béo (12/01)
- Nhật ký ngày vượt cạn (11/01)
- Để mất gia đình là người đàn ông thất bại (10/01)
- Xót xa vì bà giúp việc ốm nặng (10/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 2 đến 7/1/2008 (09/01)
- Dạy con vất vả thật (09/01)
- Ông trời không lấy đi của ai mọi thứ (08/01)
- 7 năm ngày cưới, 2 lần giỗ vợ (08/01)
- Ta bất lực chỉ vì ta sợ hãi (07/01)
- Yêu Tây có gì là không tốt? (07/01)
- Giá tăng vùn vụt, lo cho tương lai (05/01)
- Duyên số thật kỳ lạ (05/01)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress