Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 2 đến 7/1/2008
Tuần này, VnExpress giới thiệu các bé đến từ Vũng Tàu, Nghệ An, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tây Ninh, Đức, Mỹ.
![]() | |
| Bé Nguyễn Thành Công (sinh tháng 1/2007, ở số nhà 44 ngõ 55 ngách 24 đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). | |
![]() | |
| Bé Shin (Phạm Quốc Trung, ở 34 Bến Cát P7, Quận Tân Bình, TP HCM). | |
![]() | |
| Bé Vương Thị Minh Anh (11 tháng tuổi, ở TP Vinh - Nghệ An). " Đừng có mà chụp trộm hình của ngôi sao điện ảnh nhé!". | |
![]() | |
| Cháu là cu Bo (Phạm Minh Nguyên, 11 tháng tuổi, 55 Nguyễn Hiền, Phường 2, Vũng Tàu). Cháu rất hay cười và thích nghe nhạc, nhất là bài Zin zin.Các cô, các bác thấy cháu cười có tươi không? | |
![]() | |
| Cún Bình An (15 tháng, ở Hà Nội), rất thích xem quảng cáo nhất là quảng cáo sữa zinzin. Bình An nói rất nhiều và hay tự nói chuyện một mình nhưng lại rất lười tập đi. | |
![]() | |
| Bé Trần Quang Khoa (Thống Nhất, Gò Vấp, TP HCM) rất trắng và hiền hiền nhưng rất hóm. | |
![]() | |
| Bé Trần Thảo Linh (sinh tháng 11/2006, ở số 8 Lê Quý Đôn, Suối Hoa, Bắc Ninh). Bé lớn rồi đấy, đã biết đón ông già Noel đến tặng quà đấy nhé. | |
![]() | |
| Bé Lê Nam Khánh (19 tháng tuổi, sống tại 68, ngõ 3, Thái Hà, Hà Nội). Bé cười rất tươi nhưng khóc thì cũng kêu to lắm! | |
![]() | |
| Bé Nguyên Anh (3 tháng tuổi, Hà Nội), bé rất ngoan và thích nói chuyện. | |
![]() | |
| Bé Nguyễn Đức Thái, 3 tháng tuổi, ở Hà Nội. "Bà ngoại vừa sắm cho tớ bộ quần áo ông già Noel đấy. Các bạn thấy tớ mặc có đẹp không!!!". | |
![]() | |
| Bé Hoàng Hải (sinh tháng 11/2004, ở P915 -Nhà NO2 Dịch Vọng -Ba Đình -Hà Nội), rất lễ phép, yêu bố mẹ và thông minh. | |
![]() | |
| Bé Lê Hương Nhi (sinh tháng 2/2005, ở Ngõ 19 khu Đông Hợp, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). | |
![]() | |
| Bé Chip quậy (tên thật Nguyễn Ngọc Yến Nhi, sinh tháng 3/2005, ở K454/H38/10 Nguyễn Tri Phương - TP Đà Nẵng). | |
![]() | |
| Khải Hưng và Khải Nguyên (8 tuổi và 1 tuổi, ở Quận 9, TP HCM). Hai anh em luôn làm bố mẹ quên hết mệt mỏi mỗi khi đi làm về. | |
![]() | |
| Chào các bạn. Tên tớ là Bim. Tớ rất thích đi siêu thị Big C vì lần nào đi mẹ cũng mua cho tớ rất nhiều bim bim. (bé Bim tên thật là Đào Nguyễn Khánh Hưng, sinh tháng 1/2006, ở 1/182 Lê Lợi - Tp Hải Phòng). | |
![]() | |
| Bé Trịnh Thế Tài tên thường gọi ở nhà là cu Bin (40 Đê La Thành- Đống Đa- Hà Nội). Bé chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi rồi, bé rất ngoan, không biết khóc nhè đâu, ai bế cũng theo ngay, đặc biệt rất thích cười. | |
![]() | |
| Bé Trần Ngọc Minh, 1 tuổi, ở 5/263 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. | |
![]() | |
| Bé Lê Phạm Hoàng Anh, sinh tháng 3/2006, ở V26 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. | |
![]() | |
| Bé Hoàng Đức Duy (sinh tháng 12/2004, ở B16, Nguyễn Phong Sắc Kéo Dài, Cầu Giấy, Hà Nội). Bé rất thông minh vì thuộc bảng chữ cái, chữ số khi 20 tháng. Bé có thể đọc được các dòng chữ lớn trên báo và sách của chị, rất thích máy tính, điện thoại, xem các chương trình như: " Rung Chuông Vàng, Nhà Đầu Tư Tài Ba, Đấu Trường 100, Ai là Triệu Phú...". | |
![]() | |
| Con gái Nấm yêu (sinh tháng 3/2007, Hà Nội). Bé thế nhưng Nấm học rất nhanh, đặc biệt là kiểu uốn theo giọng của ba. Buổi sáng mẹ phải đi làm nhưng Nấm rất ngoan, dậy sớm để ăn bột mà không "phàn nàn" gì! | |
![]() | |
| Bé Diệp Hiểu My, sinh tháng 12/2006, ở 141 a1 Nguyễn Tri Phương F8, Quận 5, TPHCM. | |
![]() | |
| Bé jul (Võ Tùng Lâm) 10 tháng tuổi cháu rất thích làm xấu, mỗi khi chụp ảnh cháu lại chun mũi để làm xấu. cháu sinh ngày 15/7/2006 ở số nhà 13E TT Thuốc lá Thăng Long, Thượng đình Thanh xuân Hà nôi - 8588304 | |
![]() | |
| Bé Bống (Nguyễn Đức Toàn, sinh tháng 7/2006 ở P331 Nhà B - TT Thuốc lá Thăng long, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà nội). Bé rất thích đá bóng. | |
![]() | |
| Bé Gia Khánh (5 tháng tuổi, ở Kinh Môn - Hải Dương) rất hay cười và đã biết làm nũng bố mẹ. | |
![]() | |
| Bé Kẹo (Nguyễn Ngọc Châu Anh, nhưng bà ngoại thường gọi là Nghé, ở Vũng Tàu). Nghé được 19 tháng rồi đấy! Nghịch lắm nhưng cũng khéo nịnh ông ngoại để không bị la đó! Nghé rất thích đi bòm bọp (đi biển). Cứ mỗi chiều, như 1 cái đồng hồ, đúng 4h15' là Nghé gọi ông ngoại "Ông! Đi bòm bọp. Bòm bọp", rồi chẳng cần biết ông có đồng ý không? Nghé đã nhanh tay với lấy túi quần áo và dép của mình để mang đi. | |
![]() | |
| Bé Trần Nguyễn Gia Khang (sinh tháng 5/2007, ở C17/9 Hiệp An, Hiệp tân, Hòa Thành, Tây Ninh), rất thích đùa giỡn với anh hai. | |
![]() | |
| Bé Bin, tên thật là Đỗ Minh Lân, ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh chụp lúc Bin vừa tròn 4 tháng tuổi. | |
![]() | |
| Bé Lê Minh Hiếu, sinh tháng 10 năm 2006, ở số: 36/94, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. | |
![]() | |
| Bé Đặng Trần Gia Huy, còn gọi là Bin, sinh tháng 4/2006 tại Hà Nội. Cháu rất thích đi chơi và đá bóng với bố. | |
![]() | |
| Bé Hồ Huyền Khánh Dư, ở nhà gọi là bé Bông (3 tháng tuổi, ở số 108 B6 - Phố Vinh Hồ - Đống Đa - Hà Nội). Bé rất thích hóng chuyên, lười ăn, hay cười. | |
![]() | |
| Cu Tin, nhà ở khối Nam Sơn, phường Hoa Cương Bắc, Đà Nẵng. "Trông bé cười có tươi không nào". | |
![]() | |
| Bé Lê Gia Hưng (nhà ở 10/3 Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM, tròn 1 tuổi rưỡi), rất mê coi ca nhạc Xuân Mai. Ở nhà bé có tên là Kun, do ba đặt cho từ khi còn trong bụng mẹ. | |
![]() | |
| Bé Nguyễn kiên (tròn 5 tháng tuổi, ở Ngũ Hùng, Thanh Miện, Hải Dương). Cháu rất ngoan và hay nằm hát một mình, sau này uớc mơ trở thành ca sỹ chăng? | |
![]() | |
| Em là Đoàn David Thiên Ân. Ở nhà em ai cũng gọi em là Cúp vì mẹ sinh em ra đúng vào World Cup 2006. Đây là hình em chụp khi được 6 tháng. Em rất thích nghe nhạc va "nghiện" ngậm Nuki mỗi khi đi ngủ. Em đang sống ở Berlin, Đức. | |
![]() | |
|
"Oa, đã khát quá, thêm một chút nữa đi". Bé là Đạt (Nguyễn Minh Đạt, ở metarie Losianna, Mỹ), tròn 2 tuổi đầu tháng 11 vừa qua. | |
![]() | |
| Bé Trịnh Nam Khánh ở 18 Cầu Đất, Hải Phòng. Mẹ con đặt nick là "cún hay cười". Con rất hiếu động, nghịch ngợm và gan lì, giỏi bắt chước nhưng cũng rất đỏm dáng. Đây là ảnh con chụp lúc 12 tháng tuổi, đứng dáng người mẫu tí hon đó. | |
![]() | |
| Bé Lê Minh Hoàng (1 tuổi, ở 575/63 đường Cách mạng tháng 8, Quận 10, TP HCM). "Ba và Mẹ cho con đi chụp hình nhân dịp Noel 2007, các cô chú thấy con có giống ông già Noel không?" | |
![]() | |
| Tớ tên là Trần Vĩnh Khang (bé Bo, 18 tháng, ở 44/1C Phạm Văn Chiêu Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh). Ở nhà mọi người gọi tớ là siêu "Bo xịch đụi" vì 15 tháng tớ mới đi một mình mà vẫn còn bị "knock out" liên tục. Tớ thích ăn đồ chua như me, ổi, xoài sống.... | |
![]() | |
| Tớ tên Trần Nguyên Khang (bé Bin, nhà ở 44/1C Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, TP HCM). Tớ rất "bà tám", suốt ngày cứ nói đủ chuyện trên đời mà chẳng ai hiểu cả, bố mẹ tớ nói rằng " bố mẹ sẽ làm ăn khá đây " vì tớ lúc nào cũng cười tí toét. Xem tớ làm ông già noel có oách không? | |
![]() | |
| Bé Nguyễn Thảo Anh (gần 5 tháng tuổi, ở 134/113 Trần Hưng Đạo, Phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TPHCM) rất vui vẻ, hay cười. | |
Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!
- Dạy con vất vả thật (09/01)
- Ông trời không lấy đi của ai mọi thứ (08/01)
- 7 năm ngày cưới, 2 lần giỗ vợ (08/01)
- Ta bất lực chỉ vì ta sợ hãi (07/01)
- Yêu Tây có gì là không tốt? (07/01)
- Giá tăng vùn vụt, lo cho tương lai (05/01)
- Duyên số thật kỳ lạ (05/01)
- Bố chỉ còn hơi ghen với con thôi (04/01)
- Và em đã yêu tôi (03/01)
- Thèm thịt chó trên đất Pháp (02/01)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 26 đến 31/12/2007 (02/01)
- Làm thế nào để quên người yêu? (02/01)
- Mua sắm kiểu đàn bà (31/12)
- Lâm vào ngõ cụt vì tình yêu (29/12)
- Thèm nghe lại tiếng gà gáy sáng (28/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In
















































Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress