Thứ hai, 7/1/2008, 04:15 GMT+7

Yêu Tây có gì là không tốt?

Thật ra tớ đã từng yêu Tây (chính xác là thích thôi, vì bọn tớ chẳng ai nói yêu ai). Đi bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, cái đấy quan trọng hơn nhiều những cái khác. Không đến được với nhau, đó là duyên số.

Tớ rất ghét ai bình phẩm hay bàn luận về chuyện yêu Tây. Yêu Ta thì không có tội, còn cứ hễ yêu Tây là trở thành một kẻ tội đồ à? Đáng bị xa lánh à? Đáng bị lên án, đáng bị bình phẩm à?

Nói thật với nhau một câu, là Tây hay Ta mà chẳng là người? Mình cảm thấy thế nào mới là quan trọng. Tớ cứ thử hỏi các vị, trong các vị đã có ai dám khẳng định mình hơn đứt Tây chưa? Nếu hơn hãy nói nhé.

Thật ra tớ đã từng yêu Tây (chính xác là thích thôi, vì bọn tớ chẳng ai nói yêu ai). Đi bên cạnh nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Cái đấy quan trọng hơn nhiều những cái khác. Không đến được với nhau, đó là duyên số. Nhưng những gì họ đã làm cho tớ, thì tớ không bao giờ quên.

Thử hỏi đã có ai ngồi hì hục sửa cho tớ hết bài luận này đến bài luận khác? Đã có ai ngồi nghe tớ than thở tớ khóc lóc vì bất lực trước khó khăn? Đã có ai bỏ quên việc trên labo chỉ để online tìm việc mùa hè cho tớ cả tuần? Đã có ai tận tình đến mức gửi cả trăm cái thư, gọi điện cả trăm cú chỉ để giúp tớ có việc và không bị chết đói chưa? Cái đấy còn tốt hơn, ý nghĩa hơn. Cái Tình nó nằm ở chỗ đấy, chứ chỉ để lợi dụng nhau thì chắc chẳng bao giờ có chuyện đó.

Đã có ai tự nguyện vào bếp nấu cơm cho tớ ăn, và sẵn sàng rửa bát cho tớ chưa? Thử hỏi có mấy anh con trai nhà ta đã biết nấu phở, hay bún bò Huế, biết làm nem từ đầu đến cuối chưa? Thế đấy, cái tình mới là quan trọng nhỉ?

P'titCochon's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Thèm thịt chó trên đất Pháp

   
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao