Thứ bảy, 5/1/2008, 11:42 GMT+7

Giá tăng vùn vụt, lo cho tương lai

Hồi trước, giá cả tăng, mẹ nghe cứ như chuyện ở nhà nào, thậm chí còn nghĩ thực phẩm tăng giá cho bà con nông dân đỡ khổ. Nhưng bây giờ gói giấy vệ sinh cũng tăng gấp rưỡi, chả nhẽ lại phải tiết kiệm cả giấy vệ sinh?

Lo cho tương lai quá.

Hôm nay báo nói giá dầu đã tăng trên trăm đô/thùng, sắp tới còn tăng nữa. Còn ở Việt Nam, nghe đồn xăng sẽ là 17 nghìn đồng/lít. Quả này mẹ Lại sẽ chết, hết hy vọng mua ôtô. Mới có con Attila già mà mỗi tuần đã tốn 120 nghìn tiền xăng rùi! Gia đình chúng ta rồi sẽ sống ra sao đây, các con?

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm đi làm, lĩnh lương tiền triệu mẹ lo đến tương lai. Hồi trước, giá xăng tăng, giá thực phẩm tăng, nghe cứ như chuyện ở nhà nào. Nhà mình tăng giá xăng đã có cơ quan trả. Còn thực phẩm tăng tý chút thì mẹ nhân đạo, vốn lo lắng cho bà con nông dân. Thế mà bây giờ gói giấy vệ sinh cũng tăng gấp rưỡi, chả nhẽ lại phải tiết kiệm cả giấy vệ sinh. Mỗi tháng đổi bình gas lại một lần tăng thêm 30 nghìn đồng. Cậu hàng gas còn dọa tháng sau tăng 30 nghìn đồng nữa. Có lẽ nhà mình sẽ chuyển sang đun than tổ ong cho rẻ, các con ạ.

Mẹ thế hệ 7X, có dính tý "thời kỳ bao cấp". Học lớp 4, mẹ được cô giáo cho nghỉ lao động để đi xếp hàng mua dầu hỏa hộ cô. Có lẽ hồi lớp 4, cô đã thấy tiềm năng gì le lói ở mẹ chăng? Năm 1986 đổi tiền, gia đình ta vốn nghèo, đổi xong còn có vài đồng, mẹ và cụ ngoại đạp xe cả chục cây số đi mua gạo tiêu chuẩn thì 7 cân khoai, 6 cân gạo. Lúc đấy khoai sao mà ngon, không như bây giờ.

Vậy mà mấy hôm nay, mẹ toàn mơ thấy thời kỳ bao cấp thôi các con ạ. Giá tăng chóng mặt, công việc của mẹ lại đang hơi bí. Đầu óc cứ tối sầm sầm chả thấy le lói tý gì ánh sáng. Nhưng mà thôi các con ạ. Tuần sau mẹ sẽ vùng lên. Giá tăng thì mẹ sẽ tăng cường cày cuốc, làm sao cho gia đình ta đủ tiền mua bim bim cho con gái bé, mua bánh ngọt cho con gái lớn, mua rau muống hằng ngày...

Hôm trước mẹ đi họp, nghe nói năm nay nước mình tăng trưởng kinh tế vượt bậc mọi năm. Nhưng giá tăng lắm, chắc Tết này nhà mình chỉ mua 2 bánh chưng thôi, giảm hơn năm trước 1, vậy là xét về tăng trưởng, nhà mình đã giảm 30%. Tuần trước, mẹ buồn mất mấy ngày vì xem ảnh mấy em bé ở Rú Mốc, Nghệ An. Các em ấy bỗng chốc thành mồ côi vì mẹ đi bốc đá bị đá đè. Hình như tăng trưởng chưa đến chỗ Rú Mốc các con ạ. Tết này nếu mua 3 bánh chưng, các con cũng chỉ được ăn 2, vì 1 sẽ dành gửi cho các bạn ở Rú Mốc. Mẹ quyết định như vậy.

Lo cho tương lai các con. Nhưng mà thôi, tuần tới mẹ Lại đã nghĩ ra mấy việc để làm kiếm tiền rồi. Chỉ lo cho mấy bác bán rau ngoài chợ, bác sửa xe đạp, bác xe ôm... Với họ thì quả là khó, trong những lúc giá tăng này.

Khueanh's blog

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao