Hắn hứa sẽ từ bỏ thuốc lá
Hắn nhớ những lần đi chơi với đám bạn cấp 3, lén lút vào góc quán chia nhau điếu thuốc; hắn chẳng còn nhớ lời má dạy. Có lần, má bắt hắn đưa tay cho má ngửi, không phát hiện mùi thuốc (vì hắn lấy lá bạc hà vò), nhưng má vẫn nghi ngờ.
Cú điện thoại khiến hắn giật mình. Cứ tưởng lời dặn dò năm xưa đã ở lại với tuổi thơ của hắn. Nhưng không, hắn lại buồn và giận mình lắm, thêm lần nữa hắn đã làm má giận và lo...
Đêm qua, má gọi điện: “Pin à, hôm nay má buồn và giận con lắm, khi má nghe nói con hút thuốc! Con đã quên lời má dặn rồi à? Má không thích con của má hút thuốc. Con uống rượu đã làm má lo lắm rồi, nhưng đành chấp nhận, vì con phải đi ra, phải hòa vào xã hội. Nhưng má vẫn không thích con hút thuốc. Đừng bao giờ hút thuốc!...”
Cuộc gọi dài, câu nào cũng có chữ “không (đừng) hút thuốc”. Chẳng phải lần đầu tiên, từ lúc còn nhỏ xíu, hắn đã được má dặn, cấm đụng vào thứ ấy. Nhưng “tuổi thơ dữ dội” của hắn đã không nghe, nên hắn không từ món nào, cả món hút.
Hắn nhớ, những lần đi chơi với đám bạn hồi cấp 3, cùng nhau lén lút vào góc quán, chia nhau điếu thuốc, đứa tập hút, đứa thỏa mãn… Hắn chẳng còn nhớ lời má dạy.
Nhiều lần, mùi khói ám trên người, về nhà má hỏi, hắn tránh, chỉ nói do ngồi với mấy đứa bạn hút thuốc nên bị ám mùi. Má nghe, nhưng má nghi ngờ.
Có lần, má bắt hắn đưa tay cho má ngửi, không phát hiện ra mùi thuốc (vì hắn lấy lá cây bạc hà vò), nhưng má vẫn nghi ngờ.
Đến thời sinh viên, rồi đi làm, má thấy đám bạn hắn đứa nào cũng ngậm thuốc lá. Má lo. Má nói nhẹ: “Đừng hút thuốc nghe con!”. “Dạ”, hắn trả lời.
Hắn có hút, nhưng không nhiều, chỉ lúc làm việc, nhậu nhẹt, hay la cà cà phê với bạn. Hắn không nghiện, nhưng cầm điếu thuốc trên tay thành thói quen. Hắn có thể một tuần không đụng đến điếu thuốc, nhưng có thể hút nửa gói trong một ngày.
Rồi từ khi biết xì gà, hắn thích loại xì gà sữa, nếu có của Cuba càng tốt. Thỉnh thoảng hắn vẫn ngoằm ngoằm “khẩu” Cuba. Hắn tập tành cho mấy thằng bạn, vài đứa đâm nghiện xì gà Cuba, nhưng khổ, chẳng phải lúc nào có tiền cũng có.
Nhưng kể từ hôm nay, hắn quyết định quay lưng tuyệt đối với chàng 555 hay em Caraven, và ai thích “khẩu” Cuba thì cứ việc, đừng tìm đến và mời hắn nữa nhé.
Pin Pin bỏ thuốc lá tuyệt đối. No smoke!
Ngày xưa Pin từng hút thuốc. Còn giờ và tương lai thì không hút nữa nhé! Bỏ thật, không phải "bỏ vô" đâu! Xin đừng mời Pin hút thuốc nhé!
(Theo Pinpin's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Tôi đi làm tuần lộc cho ông già Noel (26/12)
- Chuyện vui về cô em gái Mèo mướp (26/12)
- Con có thư của ông già Noel (25/12)
- Thời buổi bụng đói, dạ đâu để nghĩ thơ (25/12)
- Con sẽ về trồng hoa cúc lên mộ mẹ (24/12)
- Phải cho Bin làm con nuôi hai bác thôi (23/12)
- Những đồng tiền lẻ của mẹ (22/12)
- Đứa trẻ và cái mặt nạ đêm Trung thu (21/12)
- Tại sao các anh trồng cây si với em? (21/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 12 đến 19/12/2007 (20/12)
- Từ bản mường xuống Hà Nội, em đã mất anh (20/12)
- Mẹ là ông già Noel của con (20/12)
- Mụ Tường - người đàn bà bất hạnh (19/12)
- Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ (19/12)
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress