Tôi đi làm tuần lộc cho ông già Noel
Nào, chuẩn bị lên đường chuyển quà thôi. Ơ nhưng khi gặp bọn trẻ con, chả lẽ mình lại nói: “Các cháu nhớ phải ngoan, năm sau bà lại đến” à? Mà mình gầy thế này, chắc phải độn thêm hai cái chăn bông mới vừa ấy chứ nhỉ?
![]() |
| Ảnh: Hoàng Hà. |
Noel đến rồiiiiiiiiiiiiii
Một mùa Noel nữa lại về, ngoài kia trời trở lạnh… Sáng sớm sương giăng tỏa trên những cành cây, những chiếc lá vẫn còn đọng các giọt sương li ti, li ti... Chuông nhà thờ vang vọng kính coong, kính coong, nghe thật trong sáng, thanh thản đến lạ kỳ.
Bỗng nhiên trong lòng mình cảm thấy xốn xang đến lạ. Ừ, không xốn xang sao được khi mà năm hết tết đến, dù trông mình cũng vẫn còn trẻ nhưng chẳng thể nào phủ nhận được một thực tế phũ phàng là lại thêm một tuổi. Ôi thời gian ơi, sao thời gian trôi nhanh đến vậy, để ngày ngày loài người cứ sống thật gấp gáp, quyết liệt, muốn cống hiến và làm được nhiều việc như thể ngày mai mình sẽ không còn được ở trên thế giới tươi đẹp này nữa?
Ồ, năm nay mình phải làm một cái gì đó thật đặc biệt chứ nhỉ, chả nhẽ lại ngồi nhà chờ quà mãi sao? Hay quá, công đoàn công ty lại đang tuyển ông bà già Noel, mình phải đăng ký ngay mới được. He he, mình lại còn có cả hai “con tuần lộc” riêng nữa, một lớn, một bé (chồng con mình ý mà), chắc là lợi thế lớn đây!
Danh sách cần chuyển quà: 8 gia đình. Chà chà, nào, hai bố con tuần lộc thân yêu, chúng ta chuẩn bị lên đường sớm thôiiiii. Ơ nhưng mà chả nhẽ khi gặp bọn trẻ con, mình lại nói: “Các cháu nhớ phải ngoan nhé, năm sau bà lại đến” à? Với lại mình gầy thế này, chắc phải độn thêm hai cái chăn bông mới vừa ấy chứ nhỉ? Hic, thế này thì mình phá hỏng thần tượng của bọn trẻ con mất. Có lẽ phải đổi cho tuần lộc bố lên làm ông già Noel cho “xịn”, còn mình, híc, chuyển xuống làm tuần lộc vậy.
Gia đình đầu tiên đây rồi. Cộc cộc cộc. "Ta là ông già Noel đây, các bé ngoan mau ra nhận quà nào!”. Một gương mặt thò ra ngó, hai, ba gương mặt thò ra. Oa, huhu, mẹ ơi cứu con! Nếu biết nói thì thể nào em bé cũng bảo thế, còn thực tế thì: Một em bé xinh xắn ngoan nhất nhà, quắp chặt lấy mẹ, ánh mắt lấm lét nhìn ông già Noel và “đồng bọn”.
Gia đình thứ hai: "Nhà nó về ngoại ăn cơm, tối muộn mới về cơ.” Hơ hơ đỡ quá, tiếp tục lên đường nào.
Gia đình thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm… "Aaaaaa, ông già Noel đến, vui quá". Những gương mặt vui tươi, những ánh mắt rạng ngời, trong veo đón chờ quà từ ông già Noel. Các bạn nhỏ thật ngoan, đôi mắt không rời gói quà ngay cả khi lắng nghe ông già Noel dặn: “Cháu nhớ ngoan và luôn nghe lời bố mẹ nhé, năm sau ông lại tới, nghe chưa nào?”. “Vâng ạ!”.
Phù! Thế là cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mình bắt đầu cảm thấy thông cảm dần cho ông già Noel rồi đấy. Bận thế này, thảo nào ông già Noel thỉnh thoảng vẫn còn bỏ lỡ một số trẻ em trên thế giới, trong đó có cả mình. Nhưng vất vả thế mà sao ông già Noel vẫn béo nhỉ? Ông ơi, từ bé tới giờ cháu chỉ xin ông một món quà duy nhất là có thể tăng cân chút ít, chỗ cần béo thì béo, chỗ cần gầy thì gầy thôi mà (à quên, bây giờ mình lớn rồi, còn xin làm sao được nữa nhỉ, ôi).
Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Noel năm nay mình biết thêm được ba bài học mới:
- Thứ nhất, không phải trẻ con nào cũng thích ông già Noel như mình vẫn tưởng. Thế mà ngày xưa, các câu chuyện cổ tích vẫn bảo trẻ con nào cũng thích ông già Noel cơ đấy, sai bét!
- Thứ hai, tuần lộc mẹ có thể chỉ đạo được ông già Noel.
- Và cuối cùng, một điều quan trọng nhất là con tuần lộc bé bỏng của mình học thêm được bao điều mới lạ. Nó cũng đã bắt đầu nhận được những bài học đầu tiên về niềm vui khi mang lại niềm vui cho người khác. Đêm hôm đó, nó ngủ rất ngon, miệng vẫn còn lẩm bẩm “khi nào ngủ dậy lại đi phát quà cùng ông già Noel tiếp”.
Lại một ngày mới đến, sáng nay ra đường không khí thật trong lành chuẩn bị chào đón lễ Giáng Sinh. Ơ, một đôi cùng công ty mình kìa, quên mũ bảo hiểm hay sao mà anh lại đỗ xe chờ chị chạy tới ở bên kia ngã tư? He he, lại sắp nhận được thiệp cưới tới nơi rồi. Chúc cho họ thật hạnh phúc, sớm có một bầy "tuần lộc” nhỏ xinh để có thể cảm nhận được nhiều, nhiều, thật nhiều tình yêu thương…
Chúc tất cả mọi người ngập tràn tình yêu thương và sức khỏe, chào đón một năm mới hạnh phúc và thành công. Merry Christmas and Happy New Year!
Và đây là những câu chuyện còn chưa kể hết:
- Này, này, không được ôm ông già Noel đâu nhé! (Ơ, người ta đang lãng mạn mà).
- Ơ, ông già Noel giả chúng mày ơi (đúng là bọn trẻ con, he he).
- “Bố Tí là người được ngắm nhìn nhiều nhất trong ngày hôm nay đấy, sướng nhé”. "Sướng gì, anh chỉ sợ làm hỏng hết cả hình tượng ông già Noel trong mắt bọn trẻ con, bọn nó nghe ông già Noel lắm mà, nói gì cũng nghe ngay".
Nguyen An
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Chuyện vui về cô em gái Mèo mướp (26/12)
- Con có thư của ông già Noel (25/12)
- Thời buổi bụng đói, dạ đâu để nghĩ thơ (25/12)
- Con sẽ về trồng hoa cúc lên mộ mẹ (24/12)
- Phải cho Bin làm con nuôi hai bác thôi (23/12)
- Những đồng tiền lẻ của mẹ (22/12)
- Đứa trẻ và cái mặt nạ đêm Trung thu (21/12)
- Tại sao các anh trồng cây si với em? (21/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 12 đến 19/12/2007 (20/12)
- Từ bản mường xuống Hà Nội, em đã mất anh (20/12)
- Mẹ là ông già Noel của con (20/12)
- Mụ Tường - người đàn bà bất hạnh (19/12)
- Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ (19/12)
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
- Mừng vì bạn thân lấy vợ (17/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress