Chuyện vui về cô em gái Mèo mướp
![]() |
| Đây là Mèo mướp xinh đẹp nhà tớ. |
Tớ và Hằng đã không nín cười được khi ăn món su su luộc thái mỏng tang, nhũn nhoét mà Mèo mướp nấu. Càng yêu hơn khi nó ngơ ngác hỏi "Ơ, thế cắt su su thế nào mới đúng?" rồi dằn dỗi "lần sau các chị đi mà nấu".
Mèo mướp nhà tớ yêu lắm nhé, béo ú, hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, thỉnh thoảng có điều gì không vừa ý thì cái mặt lại xị ra, trông ghét ơi là ghét. Tớ thích cấu vào cái má bầu bầu của nó, xoa mớ tóc ngắn ngủn mềm mại, thỉnh thoảng hứng chí lên hay cắn trộm nó một cái khiến nó tức điên, nhiều khi còn òa khóc.
Mèo mướp nhà tớ đang học Đại học Công đoàn, mới năm thứ nhất thôi, trẻ trung, xinh đẹp, nhưng mà nhiều lúc hơi trẻ con và ương bướng. Những lúc như thế tớ chỉ muốn đá cho nó một cái, hừ hừ.
Thời gian này nó đang ôn thi, thỉnh thoảng đang làm tớ lại nhận được tin nhắn kiểu như "hôm nay giải tán cơm nước nhé, chấm hết" hoặc "chị ăn ở cơ quan đi nhé, em ăn mì tôm" hay "mất điện rồi, ăn mì tôm"... Nhiều lúc nghĩ vừa thương vừa buồn cười.
Bình thường, buổi sáng ở nhà, Mèo mướp đi chợ rồi nấu cơm, tất nhiên là sau khi ngủ nướng khét lẹt. Trừ những món không thể ăn được ra thì mèo nấu ăn ngon phết. Tớ chẳng bao giờ chê vì nếu chê nó sẽ chẳng bao giờ thèm nấu cho nữa. Mà thực ra, mỗi lần về nhà nhìn thấy mâm cơm của nó cũng đã thấy cảm động rồi, lúc đó tớ nghĩ mình thật sung sướng.
Tớ vẫn nhớ tớ và Hằng đã không thể nín cười được khi ăn món su su luộc thái mỏng tang, nhũn nhoét mà nó đạo diễn, rồi càng yêu hơn khi nó ngơ ngác hỏi "ơ thế à, cắt su su thế nào mới đúng? em có biết đâu" rồi dằn dỗi "lần sau các chị đi mà nấu".
Tớ thích ăn món giá xào, thịt rang, đậu phụ sốt cà chua do Mèo mướp nhà tớ nấu... Ngày nào ăn tớ cũng khen, nên nó cho tớ và Hằng ăn liên tục hết ngày này qua ngày khác... Ặc ặc, chán. Một ngày đẹp trời, Mướp thỏ thẻ: "Ôi, em không thể nào ăn được đậu phụ sốt cà chua nữa, chết mất!". Thế là được giải thoát, giờ thì cả mấy chị em không phải đụng đến món này.
Mèo mướp nhà tớ không ăn cá, không ăn thịt lợn, cứ đụng đến mấy loại đó là nguây nguẩy không thèm. Nhưng ruốc thịt lợn thì măm tì tì. Mèo cũng ăn chả cá ngon lành nếu bị lừa là chả thịt bò! Xời ạ, ngố thế là cùng.
Nó rất hay chí chóe với tớ, toàn là tranh ăn. Tớ già rồi nhưng ở với nó nhiều lúc tớ cũng như trẻ con, nhà cửa cứ gọi là vui loạn xạ. Thỉnh thoảng buồn buồn, rủ rê nó đi ăn kem. Nó thích nên sẵn sàng chở tớ đi khắp nơi, mặc dù bình thường tớ toàn phải kì kèo năn nỉ nó mới chịu chở tớ nhé. Con mèo này ghét thật.
(Theo Nhimconxuxi's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Con có thư của ông già Noel (25/12)
- Thời buổi bụng đói, dạ đâu để nghĩ thơ (25/12)
- Con sẽ về trồng hoa cúc lên mộ mẹ (24/12)
- Phải cho Bin làm con nuôi hai bác thôi (23/12)
- Những đồng tiền lẻ của mẹ (22/12)
- Đứa trẻ và cái mặt nạ đêm Trung thu (21/12)
- Tại sao các anh trồng cây si với em? (21/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 12 đến 19/12/2007 (20/12)
- Từ bản mường xuống Hà Nội, em đã mất anh (20/12)
- Mẹ là ông già Noel của con (20/12)
- Mụ Tường - người đàn bà bất hạnh (19/12)
- Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ (19/12)
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
- Mừng vì bạn thân lấy vợ (17/12)
- Tôi học nhiều điều từ một chàng ngố (15/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress