Thứ ba, 25/12/2007, 06:07 GMT+7

Con có thư của ông già Noel

Con gái mang từ lớp về gói quà và thư của ông già Noel. Mẹ tưởng đó là cái bưu thiếp chung chung cô giáo phát cho cả lớp, hóa ra là thư viết riêng cho con, vì "ông Noel" biết con chưa học giỏi toán, lại vừa có em bé nữa.

Món quà và lá thư của ông già Noel sẽ là kỷ niệm đẹp của con.

"Cháu Trang Nhung yêu quý!

Ông rất vui khi nhận được thư của cháu. Ông còn vui hơn khi thấy năm nay cháu đã lớn lên rất nhiều. Cháu cao hơn, xinh xắn hơn và còn chăm học nữa. Năm trước, cháu còn chưa biết đọc, chưa biết viết, chưa biết làm toán, vậy mà năm nay cháu đã tiến bộ rất nhiều. Ông vui khi biết cháu đọc to, rõ ràng và rất chăm luyện đọc. Ông vui vì cháu hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài, ông còn vui hơn khi thấy chữ viết của cháu có nhiều tiến bộ. Ông chúc mừng cháu về những thành tích đó.

Ông cũng biết rằng cháu học toán còn chưa thật tốt, đôi lúc cháu làm bài chưa cẩn thận. Hãy cố gắng nhiều hơn nhé. Ông mong rằng, năm sau khi gặp lại, ông sẽ thấy cháu tiến bộ hơn, ngoan hơn, chăm học hơn và học giỏi hơn, vâng lời ông bà bố mẹ và cô giáo hơn. Ông cũng mong rằng cháu sẽ biết quan tâm nhiều hơn tới những người mà cháu yêu quý. Ông cũng biết rằng cháu vừa được làm chị rồi, hãy yêu thương em bé và giúp đỡ bố mẹ những việc vừa sức mình cháu nhé.

Kỳ thi cuối học kỳ 1 sắp đến rồi, ông mong cháu sẽ chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt cháu nhé. Ông chờ tin vui về kết quả học tập của cháu đấy. Hẹn gặp lại cháu vào Giáng sinh năm sau.

Santa Claus".

Đây là bức thư Trang Nhung nhận được từ ông già Noel. Ông đã đến tận lớp học của Trang Nhung để tặng quà. Trước đó, con đã viết một bức thư gửi ông, đại ý là năm vừa rồi, cháu rất ngoan, và cháu mong ông thưởng một hộp bút chì màu. Ông già Noel đã gửi không chỉ 1 mà là 3 hộp liền, lại còn "bo" thêm một cái gọt bút chì.

Chiều qua, khi bố mẹ đón Trang Nhung về, thấy con khoe bức thư của ông Noel, bố mẹ nghĩ lại là một cái bưu thiếp chung chung, cô giáo phát cho cả lớp. Nhưng tối về đọc, mẹ mới phát hiện ra là thư viết riêng cho con. Phải nói là mẹ rất cảm động vì cô giáo và ban phụ huynh lớp con quá chu đáo. Hôm trước, các cô bác ban phụ huynh gửi mail và nhắn tin bảo gửi quà cho con qua cô giáo. Bác Hải, trưởng ban phụ huynh, sẽ đóng vai ông Noel đến tặng quà. Bố mẹ vội vàng mua quà, bọc đẹp rồi bí mật gửi cô Hồng Nga.

Trang Nhung đi học về rất phấn khích vì vừa có quà, vừa có thư. Chi tiết học toán chưa giỏi và mới có em bé thì đúng là viết riêng cho con rồi. Hơn nữa, thư lại còn được đánh máy, trình bày rất đẹp.

Một kỷ niệm đẹp về Noel với con gái.

(Theo Haha's blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Sốt ruột chờ con trai chào đời

Bé Hà Hà có người yêu

Cây đàn của ông ngoại

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.