Thứ năm, 20/12/2007, 19:44 GMT+7

Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 12 đến 19/12/2007

VnExpress giới thiệu các bé đến từ Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Thanh Hoá, Hà Tây, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Bình Dương, Vĩnh Long.

 
Chào các bác các cô! Tên cháu là CuBill (Nguyễn Nhật Tùng -Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội, 20 tháng tuổi). Cháu rất thích được bố mẹ cho đi chơi bằng xe máy, đi siêu thị và đặc biệt nghiện "ti".
 
Bé Trần Nhật Kha (sinh tháng 4/2006, ở K86/1, Thanh Sơn Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Đà Nẵng). Từ bé đến giờ không biết khóc nhè, kể cả những lúc té đau, chích thuốc hay đau ốm. Không làm nũng với ba mẹ, có điều hơi bướng bỉnh một tí!
 
Bé Sơn Bình (184 ấp 3, Phước Lộc, Nhà Bè, TP.HCM), được 7 tháng tuổi nhưng bé rất thích đi siêu thị. Đi ngang quầy hàng nào bé cũng thích, nhưng bé thích nhất là mũ bảo hiểm.
 
Bé Hải Anh (tròn 1 tuổi, ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội), rất thích được gọi điện thoại cho mọi người đấy.
 
Bé Na lúc 1,5 tháng tuổi, ở 26/1 Long Bình, Quận 9, TP HCM. Bé rất thích xem quảng cáo.
 
Bé Phạm Hồng An ( sinh tháng 3/2007, ở 134 La Thành, Hà Nội), rất hay cười và thích hóng chuyện.
 
Bé Tống Nguyễn Khánh (sinh tháng 7/2005, ở P604 khu Chung cư 6 tầng, Nhạc Viện Quốc gia Hà Nội, Hào Nam, Phường Ô Chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội), có khả năng nhớ rất tốt. Bé có thể nhớ được tên rất nhiều chương trình trên TV. Bé còn hát rất hay nữa.
 
Bé Thành Phương 3 tuổi, rất thông minh, hát rất hay và hay hát. Cháu đã hát được cả bài hát tiếng anh rồi đó. Bức ảnh này cháu chụp hôm sinh nhật ở Bưu Điện Thành Phố HCM đấy. Bé ở 97/B8 Quang Trung, P.8, Gò Vấp, TP.HCM
 
Bé Nguyễn Hải Đăng (sinh tháng7/2007, ở quận Bình Thạnh, TPHCM) thường được gọi ở nhà là COCA. Bé đã biết lật và ngẩng đầu lên thật cao để hóng chuyện, biết chơi ú hà với ba mẹ và cười nắc nẻ.
 
Bé Tiến Minh (3 tuổi, sống tại Nam Khê - Uông Bí - Quảng Ninh), thích chơi xe ô tô điện và ăn kẹo cao su.
 
Bé Nguyễn Bá Khánh Vy (4 tháng tuổi, ở 103 Đường 22, Khu Dân Cư Bình Hưng Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), rất ngoan, hay cười và đã biết lật rồi.
 
 Bé Dương Kỳ An (sinh tháng 11/ 2005, ở 23 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội), rất thích được đi chơi bằng xe máy. "Tớ yêu bố mẹ tớ!"
 
Tớ tên là Nguyễn Lý Nhật Minh ở nhà mọi người gọi tớ là cu Cứng, tớ cũng chẳng biết sao bố mẹ gọi tớ thế nữa. Tớ sinh tháng 9/2006, ở 23 Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh này tớ chụp cùng anh Tôm ở khách sạn Sầm Sơn đấy.
 
Bé Anh Tuấn (27 tháng tuổi, học ở trường mầm non xi măng Bỉm Sơn, Thanh Hoá).
 
Bé Lê Thị Bảo Ngọc (sinh tháng 5/2007, ở Chương Lộc - Chương Dương - Thường Tín - Hà Tây). Mọi người toàn gọi Ngọc là cái kẹo bởi vì đã hơn 2 tuổi mà trông con chẳng lớn tí tẹo nào cả. Cún của mẹ chịu khó ăn mà chóng lớn nhé. Mẹ yêu con.
 
Tớ là Mít (Hoài Anh,14 tháng tuổi, ở Ngô Quyền, Hải Phòng). Bố mẹ gọi vậy vì trông tớ như hạt mít ấy!.
 
Mình là Cún (Bùi Ngọc Linh - ở Tổ 22, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Ảnh này mình chụp lúc 5 tháng tuổi, hồi đó mình theo mẹ đi bảo vệ luận văn đấy. Bây giờ mình 26 tháng rồi. Mình biết hát rất nhiều bài rồi nhé.
 
Bé Nguyễn Hồng Quỳnh (3 tuổi, ở Quận 8 TPHCM). Bé còn nói chưa được rõ, nhưng đã có mẹ phiên dịch rồi. Bé rất thích hát, đọc thơ, nhảy và tập võ giống ba.
 
Bé Tô (Ngô Vi Gia Phú, ở Quận Thủ Đức, TP HCM) rất thích quay các vật dụng bằng 2 ngón tay, bé thuận cả hai tay mà.
 
Hình bé Miu lúc 11 tháng tuổi ( 290/22/7B Nguyễn Hữu cảnh-Phường Thắng Nhất- TP Vũng tàu, Tỉnh Bà rịa Vũng tàu). Con chơi trốn tìm với ba mẹ: "Hú oà! con đây nè! "
 
Bố mẹ gọi mình là Jimmy. Mình rất thích đùa cùng bố. Mấy tấm hình này đều do bố mình chụp đấy. Các bạn thấy mình cười tươi k?
Jimmy tên thật là Bùi Anh Kiệt, sinh tháng 5/2007, ở số 10-đường 158-Bạch Đằng-Hai Bà Trưng-Hà Nội.
 
Bé ZinZin( Vũ Ngọc Phương Linh,7 tuần tuổi, ở số 32 tổ 62 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội), rất thích nghe nhạc không lời và thích mọi người xung quanh nói chuyện với mình.
 
Bé Phạm Hà Linh (có em song sinh là Phạm Anh Minh, sinh tháng 8/2007, ở Số 105 - KTTCII - ĐH Kiến trúc - Thanh Xuân - Hà Nội). Hai chị em, một nụ cười.
 

Bé Lê Tuấn Nam (sinh tháng 1/2005, ở Khương Thượng - Đống Đa - Hà nội). "Ton chưa ăn xong mà mẹ đã bắt ra tắm biện rồi?"

 
 Bé Nguyễn Đặng Anh Dũng (10 tháng tuổi, ở số nhà 16 - Phố Quán Tiên - Phường Hội Hợp - Thành Phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc), thích chơi điện thoại, máy tính và ôtô. Hay cười và dễ gần.
 
Hai bé gái xinh đẹp Trần Quỳnh Chi và Trần Quỳnh Linh (8 tuổi và 4 tuổi, A16- Tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội). Chị Quỳnh Chi luôn tỏ ra là người chị gương mẫu, luôn nhường nhịn em, ngược lại cô em Quỳnh Linh thì rất "đanh đá", luôn bắt nạt chị. Được cái hai chị em có cùng sở thích khám phá xã hội bên ngoài và tiếp thu rất nhanh những điều mới, lạ.
 
Bé Rốt (Nguyễn Thành Hưng, 9 tháng tuổi, ở 2/8 đường 20, khu phố 4, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ đức TP HCM), bò nhanh như chớp.
 
Ba Sáng, mẹ Oanh mà bồng ai dù chỉ 1 giây thôi là a Tạt (tên tiếng Tàu ở nhà của Nguyễn Trường Phong) không chịu đâu nha, ba mẹ không được bồng ai, chỉ duy nhất a Tạt thôi à! Bé a Tạt ở 93 phố 2, ấp 1, Phú Vinh, Định quán, Đồng Nai.
 
Bé Đỗ Nguyễn Gia Khang (sinh tháng 3/2007, ở 280 Nguyễn Văn Luông - P.12 - Q.06 - HCM). "Mẹ ơi, Tony mắc cỡ quá!". 
 
Mình tên là Cu (Khương thượng, Đống đa, Hà Nội). Bố mẹ bảo tên mình chỉ cần là Cu, đơn giản thế thôi vì mình vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi!. Mình hầu như chẳng bao giờ khóc, chỉ cười suốt thôi, mình thấy cuộc sống tươi đẹp lắm, ai cũng yêu quý mình. Mình cũng thế, đã được 15 tháng tuối rồi mà mình chưa từng ghét ai trong đời!!! Ảnh chụp khi mình 6 tháng tuổi.
 
Tớ tên là Nguyễn Đức Thắng, 5 tuổi, đang sống với bố mẹ tại thành phố Quảng Ngãi. Các bạn trông tớ thế nào?
 
Hai bé Nguyễn Đức Tùng - Nguyễn Đức Đạt, sinh tháng 2/2003, ở Hà Nội. Thích chơi điện tử và ước mơ lớn lên làm vận động viên tennis.
 
Bé Phạm Hoàng Trang (9 tháng tuổi, quận 4, TPHCM). Ba Phạm Duy Minh và mẹ Hoàng Lê Thanh Thuỷ yêu con nhiều lắm.
 
Bé Vũ Minh Tú (3 tháng tuổi, số 7 phố Hàng giầy- Hà Nội), thích chụp hình, đặc biệt là rất thích tắm và đi ra ngoài chơi. Chỉ cần được ra ngoài chơi thì cả ngày sẽ không nghe được tiếng khóc của bé.
 
Bé Phạm Quang Nghị, thường gọi là Pentium (4 tháng tuổi, ở chung cư 368/7 Phan Văn Trị, P.5, Q. Gò Vấp, TP. HCM), rất thích chụp hình, luôn luôn cười khi được gọi chụp hình.
 
Bé Bill (Tấn Nguyện, Q. Tân Phú - TP Hồ Chí Minh) đi chơi công viên Đầm Sen lúc 15tháng tuổi.
 
Bé Khoai Môn (Đỗ Trần Gia An, ở lô 60 TT4 Đô thị sông đà, Mỹ Đình, Hà Nội). Mới 3 tháng tuổi nhưng rất hay cười và thích nói chuyện với bố mẹ.!
 
Bé Bo (Nguyễn Văn Hoàng Tú) đi dạo chơi và bắt Châu Chấu. Bo tròn 2 tuổi, hiện sống cùng ba mẹ tại Dĩ An - Bình Dương. Thích nghe đọc truyện, vẽ, xem hoạt hình và đá banh cùng chú.
 
Bé Nhím con (Trịnh Gia Hân, sinh tháng 9/2006, ở B1 Nam Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), tên cháu có chữ "Gia" trong từ "gia đình", chữ "Hân" trong "hân hoan" vì cháu luôn là niềm hân hoan, hạnh phúc trong gia đình mà!
 
Cu Bin (Nguyễn Hoàng Phúc Anh, 21 tháng tuổi, Hà Nội), biệt danh: BIN ĐẠI CA.
Bé Diệu Châu, số nhà 87, ngõ 43/110 - Trần Duy Dưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Bé được 6 tháng tuổi, rất thích chơi đùa cùng bố mẹ. Các bạn xem Diệu Châu có ngộ nghĩnh không!
Bé Gia Quan, ở 126/5C Tháp Mười, phường 2, Quận 6, TP HCM. Năm nay bé tròn 3 tuổi.
Cháu là Bống Xinh (Nguyễn Minh Anh, ở phòng 409 nhà A14 trường Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội, sinh tháng 7/2006). Trông cháu có ấm áp không nào? Mẹ cháu dặn cháu mùa đông đến rồi, phải biết giữ ấm cơ thể để không bị ốm đấy!
Cu Bill (Phan Quốc Bảo, 32 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, TP HCM), chụp lúc tròn 1 tuổi. Bill thích uống sữa tươi và ăn khoai tây nghiền, khoai tây chiên. Bill hay làm dáng lắm nhất là khi chụp hình cùng mẹ và ông bà.
Bé Linh Ngọc (3 tuổi, ở Tổ 3, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Hà Nội) rất hiếu động, thông minh, mới 3 tuổi mà có những câu nói như người lớn. Mùa hè vừa rồi bé được ba mẹ đưa đi nghỉ mát Cửa Lò, là lần đi biển thứ 2 của bé.
Bé Đinh Ngọc Khánh Linh (sinh tháng 4/2005, Hà Nội).
Con trèo cây hái quả giúp bà nhé!
Bé Phạm Quỳnh Anh (sinh tháng 12/2004, số 13, Nghách 6/100 Vĩnh Phúc - Ba Đình - Hà Nội), rất thích ăn của chua, hay hát, hay múa, nói được cả tiếng Trung Quốc. Cháu hiện sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc cùng với bố mẹ.

Bé Đoàn Thiên An (13 tháng tuổi, ở 27/25/2 Thống Nhất, phường 16 - Q.Gò Vấp - TP.HCM) đang điện thoại gọi ba về ăn cơm.

Bé Bùi Mạnh Thắng (8 tháng, số nhà 79A/84 Ngọc Khánh - Ba Đình Hà Nội).

Bé XuBin (Đỗ Huỳnh Khánh Duy, 5 tháng tuổi, ở 192A đường 14/9, F5, thị xã Vĩnh Long). Tên này do bà nội của bé đặt đấy vì bà rất mê phim... Hàn Quốc. Bà bảo lớn lên bé sẽ làm ca sĩ vì mỗi lần ngủ không cần bà phải hát ru mà bé tự mình hát và ngủ.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé. Xin cảm ơn!

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.