Ngưỡng mộ chuyện tình của ba mẹ
Nhà tài trợ chính cho chuyến đi chơi lần này của đại gia đình là bố mẹ mình. Đôi U60 đầu bạc này được cả ba cặp con cái dâu rể tôn là "anh Hai, chị Hai" do độ hot về ăn, chơi và tình cảm.
Trốn con đi chơi - đó là hành động tệ bạc nhất từ trước đến nay mà vợ chồng mình quyết định sau... 2 phút bàn bạc. Nhà tài trợ chính là vợ chồng "anh hai chị hai" - đôi U60 đầu bạc giữ ngôi đầu về độ hot trong ăn chơi. Này nhé, cái ngày xứ sở Đà Lạt mộng mơ còn lơ thơ thì anh Hai đã rủ rê chị Hai địu đứa con út, bỏ mình (lúc đó mới học lớp 5) ở nhà với một thằng em trai lên tám và 3 con lợn to uỳnh, để đi khách sạn Ba Lát với anh Hai, híc... híc...
Giờ chị Hai một phần vì tuổi đã lưng lửng, phần vì mấy đứa cháu nội cháu ngoại nó bìu ríu nên chuyến đi Hạ Long lần này, anh Hai phải câu kéo mãi. Khi các bài "câu" chị Hai của anh Hai đã... hạ màn thì tới lượt mình mở màn "câu" cái lão nhà mình.
"Anh ơi, đi du lịch không mất tiền, lại an toàn, đảm bảo không sơ sẩy một ly về tình cảm (vì toàn người nhà cả, liếc ngang liếc dọc liệu có ích gì)". "Nhưng mà anh ngại, đi với bố mẹ vợ mà không mất tiền...". "Ha ha, không mất tiền chứng tỏ độ quý của người ta đối với vợ chồng mình càng cao đó". Mình đang AQ ấy mà. Sướng! Hãnh diện. Đó là cảm giác tràn ngập trong lồng ngực của mình khi lần đầu tiên hai vợ chồng đi chơi cùng anh Hai chị Hai.
Ăn và chơi ở Quảng Ninh gần ba ngày. "Chị Hai miền ngược" có phần hơi... "ngược" khi cứ bắt anh Hai phải năn nỉ đi chỗ này chỗ kia. Nào thì là mấy bố con đi đi, mẹ thấy mệt! Nào thì là cả nhà cứ ăn tự nhiên đi, mẹ chỉ uống cốc sữa là được!
Ấy vậy mà anh Hai kiên nhẫn lắm nha. Có lẽ con người anh Hai hội tụ đủ tố chất cả ba miền nên anh giỏi chịu đựng cái sự "ngược" của chị Hai lắm lắm. Tính chất phác, thật thà, thủy chung của người miền Trung, thêm chút đào hoa của người miền Bắc, cộng với sự quảng giao, rộng rãi của người miền Nam... khiến cho anh Hai đáng được chết chìm trong ánh mắt bất kỳ một phụ nữ nào.
Ấy vậy mà chị Hai vẫn "ngược". Chị "ngược" nhiều thứ trái khoáy khiến cho anh Hai nhiều phen mồ hôi rớt ra ròng ròng và chỉ còn biết cách chung thuỷ trọn lòng (tim, gan, phổi, phèo...gì dành cho chị Hai tất!).
Dù sao cuộc sống của cặp U60 này cũng có nhiều điều khiến mình phải học tập. Mà chả hiểu thời của mình có nhiều người làm được, nghĩ được như chị Hai không nữa. Không có ý thức hưởng thụ, mà nếu giả sử sự sung sướng có bất ngờ mà đến thì chị Hai cũng nghĩ tới người khác trước khi e dè nhấm nháp. Điển hình là sau vụ đi Quảng Ninh về, anh Hai còn muốn đi tiếp Trung Quốc cơ, nhưng chị Hai không đồng ý, bảo là sướng cũng phải sướng từ từ thôi, kẻo "sốc".
(Theo Xungdanhanhhung's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Tiếng anh và con là âm thanh cuộc sống
- Quên cả kỷ niệm ngày cưới (18/12)
- Mừng vì bạn thân lấy vợ (17/12)
- Tôi học nhiều điều từ một chàng ngố (15/12)
- Siêu Zin đã biết lau nước mắt cho bà (15/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần cuối) (14/12)
- Bỏ người yêu vì không muốn làm búp bê tủ kính (phần 1) (13/12)
- Mẹ ơi, đừng lo nhiều cho con (13/12)
- Em không ghét anh dù bị bỏ rơi (12/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 6 đến 12/12/2007 (12/12)
- Có em bé, bố cũng nói nhịu (12/12)
- Yêu trong nghi ngờ (11/12)
- Bố lấy vợ (10/12)
- Chuyện vui lần đầu làm bố mẹ (08/12)
- Thương em, thương cả cái tính ngang như cua (07/12)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ 28/11 đến 6/12/2007 (07/12)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress