Thứ hai, 17/12/2007, 11:51 GMT+7

Mừng vì bạn thân lấy vợ

Mình nhớ có lần nó bảo: "Chúng mày lấy nhau rồi suốt ngày cãi cọ, làm tao cũng chán chả muốn lập gia đình". Thế mà chả hiểu sao giờ nó cũng quyết đưa đầu vào rọ.

Cuối cùng thì nó cũng quyết định cưới vợ. Hồi nó có ý định cưa cẩm cô bé này mình đã bảo: “Ai có phúc mới yêu được T. đấy”.

Nó là thằng bạn trai thân nhất của mình trong những năm học đại học (và cả gần 10 năm sau khi ra trường). Mình còn nhớ hồi học năm thứ nhất, nó còm nhom, cả lớp vẫn gọi là “Gọng vó”. Tuy nhiên về tính cách thì nó rất đáng tin cậy, rộng lượng, sống chân thành. Chính vì thế mà mình mới thân với nó, nhiều lúc cứ coi nó như một đưa bạn gái. Chả thế mà ra trường đã nhiều năm, đi làm mỗi đứa một cơ quan nhưng nó vẫn coi nhà mình là nhà.

Hai vợ chồng mình đều coi nó như là “cha đạo” (nó cũng tự nhận thế). Nó có chìa khoá nhà mình, khi nào thích cứ việc đến mở cửa, ở bao lâu tuỳ thích.

Mỗi khi mình và chồng có xung đột, nó được biết đầu tiên, cũng là người đứng ra hoà giải. Thân nhau đến độ, khi chồng mình tâm sự đi công tác thường trú chỉ lo nhất ở nhà hai mẹ con bầy bừa ra thì ai dọn, nó liền xung phong "mỗi tuần tao sang dọn cho một lần".

Hồi công việc còn nhàn rỗi, nó thường xuyên ngủ ở nhà mình. Đêm đến hai tên (nó và chồng mình) tự làm đĩa phim. Nó đập bàn làm tiếng động còn chồng mình lo hình ảnh. Sáng ra cả hai hỉ hả khoe với mình về một tác phẩm đĩa tự sản xuất, còn mình thì bảo: "Chả trách hôm qua cứ tưởng có chuột ở trên gác!".

Có lần hai vợ chồng đi vắng, nhờ nó trông Ky hộ, về nó kể: "Hôm nay Ky ở nhà ngoan lắm!" Mình tưởng nó có năng khiếu trông trẻ, ai ngờ nó bảo: "Ky đòi ăn vặt, tao bắt ngồi im không được ăn lung tung, con bé sợ nên ngoan ngoãn nghe lời".

Được cái nó xuất hiện ở nhà mình nhiều nên Ky cũng coi nó như bạn. Mỗi khi nó đến, Ky trèo ngay lên cổ bảo: “Chú ngồi im cháu buộc tóc cho”. Thế rồi một bên là lược, một bên là dây, buộc tóc đủ màu. Chỉ một lúc là tác phẩm tạo mẫu của Ky đã tua tủa với những túm tóc dựng ngược trông rất ngộ. Hôm nào mùa hè, hai chú cháu ôm nhau ngồi sát cái điều hoà để hứng hơi mát, trông đến là buồn cười.

Hồi nó chưa có người yêu, bọn mình định giới thiệu cho một cô bạn cùng cơ quan, nó đưa Ky đến tán. Chả hiểu chú cháu hiểu ý thế nào mà cô bạn mình bảo: “Eo ơi con gái mày ghê thật đấy, mọi ngày thân cô thế mà đi cùng chú đến tán cô thì chả nói câu gì”. Mình thì mình biết nó chưa kết cô bạn này lắm, chắc vì thế mà Ky cũng chưa gật.

Vì thân với cả hai vợ chồng nên mỗi khi nhà có việc, nó luôn phải xắn tay vào gánh vác: từ làm cỗ (cả nhà mình lẫn nhà bà ngoại, vì nó nấu nướng cũng rất được) đến sửa chữa những đồ điện hỏng hóc. Nhớ nhất lần nó hì hục sửa vòi nước hỏng rồi lẩm bẩm: "Cái thằng (ý nói chồng mình), vòi nước tong tỏng thế mà chả chịu sửa gì cả".

Từ ngày yêu em T., nó ít sang nên cả ba người nhà mình cũng nhớ. Hôm rồi chồng mình gọi điện rủ sang chơi, nó bảo đang bận sửa nhà chuẩn bị cưới vợ. Thôi thế là từ nay thằng bạn thân sẽ ít đến nhà mình đây. Mình nhớ có lần nó bảo: "Chúng mày lấy nhau rồi suốt ngày cãi cọ, làm tao cũng chán chả muốn lập gia đình. Thế mà chả hiểu sao nó cũng quyết đưa đầu vào rọ.

Sắp đến ngày cưới của nó, mình cũng tiếc vì nó bận vợ con rồi chắc chả đến được nhà mình mỗi khi cần. Nhưng dù sao thì cũng xin chúc mừng thằng bạn thân, vào rọ rồi cũng lắm cái thú vị lắm.

Một lần nữa xin chúc mừng Gọng vó, đừng quên những tháng ngày thường trú ở nhà bọn tớ nhé.


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Cuộc chiến giữa Đen và chú bò lạ

Bà cụ non tên Ky

   
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao