Tôi học nhiều điều từ một chàng ngố
Ai nhờ việc gì anh cũng làm giúp, từ đào móng nhà, thồ gạch vữa đến đào đường, sửa cống. Tiền công anh nhận chỉ là mấy nghìn lẻ đủ mua rượu. Ai cũng nói anh ngố.
Thảo là tên anh, nhưng dường như không ai muốn gọi anh theo cái tên ngắn gọn ấy. Mọi người gọi anh một cách dài dòng là "Thảo ngố".
Anh thật thà, chất phác, chăm làm. Ai nhờ việc gì anh cũng làm giúp, từ đào móng nhà, thồ gạch vữa, làm phu hồ đến đào đường, sửa cống. Anh không nề hà việc gì, trong khi tiền công anh nhận chỉ là mấy nghìn lẻ đủ mua rượu. Ai cũng nói anh ngố. Gặp ai, anh cũng cười, một nụ cười ngây ngô và trong sáng.
Nhà tôi cũng được anh giúp nhiều việc. Từ ngày khởi công, đào móng cho đến ngày dọn vườn, lát sân. Anh đều giúp bố mẹ tôi. Anh không đòi hỏi nhiều, lúc nào cũng chỉ cần "hai bác cho cháu chai rượu là đủ rồi". Nhưng bố tôi ngoài việc chắt cho anh chai rượu thuốc còn đưa thêm mấy chục nghìn tiền công. Anh không nhận, nhưng hôm sau bố lại đưa tiền cho vợ anh. Với anh, tiền không quan trọng. Có lẽ thứ quan trọng nhất là vợ, thứ hai là rượu.
Anh không hay nói, chỉ cười. Lúc nào cũng thấy nụ cười trên môi anh. Dù gặp người lạ hay người quen, dù là người sang hay kẻ hèn, già hay trẻ, anh đều nở một nụ cười trong sáng và có phần ngây ngô. Có người nói anh "dở", có người lịch sự thì cười lại với anh. Có người ân cần thì cho anh điếu thuốc. Nhưng hầu như ai cũng có vẻ coi thường anh, cho rằng anh là "một chàng ngố".
Thật buồn cười! Tôi thấy nhiều người trong số ấy còn không đủ nhân cách để đem ra so sánh với anh. Anh hiền lành, tốt bụng và chẳng bao giờ làm hại ai. Ai có việc gì nặng nhọc là anh giúp, giúp một cách chân thành và không màng vụ lợi. Có nhiều người đã lợi dụng lòng tốt của anh mà chẳng trả công cán gì. Rồi chính những kẻ đó lại nói rằng anh ngố.
Với những gì đã và đang phải trải qua, tôi ước ai cũng có những điểm tốt của anh. Tôi chưa bao giờ thấy anh nói xấu ai sau lưng, chê bai hay gièm pha chuyện này chuyện nọ. Và anh càng không gây ra bất kỳ áp lực nào cho ai cả.
Trong khi đó, nhiều người trong xã hội này không bị coi là ngố, thậm chí được khen là "tài giỏi, khéo léo" nhưng chưa chắc đã có những đức tính của anh. Nhiều người thường nâng cao mình bằng cách hạ thấp người khác. Cũng nhiều kẻ lấy lòng mọi người bằng cách nói xấu sau lưng người khác. Cũng có nhiều kẻ tức tối, gièm pha khi người khác hơn mình.
Tôi ước gì xã hội này sẽ không còn những điều đáng buồn như thế nữa. Mong sao tất cả được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và luôn bình an. Tôi mong cho mình, cho gia đình, cho các bạn và tất cả mọi người hãy học hỏi những gì tốt đẹp trong cuộc sống, dù rằng điều đó được rút ra từ một anh chàng ngố.
PS: Đây là một câu chuyện có thật, về một người thật, việc thật. Chỉ có điều tên nhân vật đã được thay đổi.
Quang Huy
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.