Siêu Zin đã biết lau nước mắt cho bà
Mọi khi lúc con bị trớ, bà cầm khăn lau mặt cho con. Rồi một hôm, bà ăn quýt bị sặc, chảy nước mắt. Con ngồi im nhìn bà với ánh mắt rất lo lắng, rồi cầm khăn đến bên cạnh, chấm khăn vào mắt bà.
 |
| Con giống ba như đúc. |
Mẹ đã định viết blog cho con từ lâu lắm rồi, thế mà mãi đến hôm nay mới ngồi viết được. Cũng chỉ vì mẹ lười và mải chơi quá mà. Nhưng dù gì thì con cũng không giận mẹ vì chuyện chậm trễ này đâu con yêu nhỉ, vì mẹ vẫn viết lại tất cả những gì quan trọng về con vào sổ rồi mà, hi hi.
Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào mẹ được bác sĩ thông báo "cháu có thai 4 tuần rồi đấy nhé, chúc mừng". Lúc đó mẹ cảm thấy mình như trở thành một người khác hẳn, cảm giác như không thể có niềm vui và hạnh phúc nào bằng "Zin" yêu của mẹ ạ. Ngay từ khi biết được con đã hình thành, ba mẹ đã đặt cho con cái tên là "Siêu Zin" để sau này con giống y như ba mẹ. Và đúng như điều mẹ mong muốn, khi sinh ra con giống ba như đúc; mọi người đều nói thế.
Cho đến hôm nay, con đã được 14 tháng 25 ngày rồi, thế mà mẹ vẫn thấy như con còn bé lắm... Bây giờ con đã biết đi chơi với bạn rồi, biết làm điệu khi ba mẹ chụp ảnh, biết gọi "ba ơi xuống ăn cơm" khi ba mải chơi điện tử.
Lại còn có một chuyện con làm cho cả nhà cảm động. Mọi khi con ăn xong hay bị trớ ra, bà cầm khăn lau mặt cho con. Rồi đến một hôm, bà ăn quýt bị sặc. Bà ho, chảy nước mắt. Lúc đó con ngồi im nhìn bà với ánh mắt rất lo lắng, rồi con cầm khăn đến bên cạnh bà, chấm khăn vào mắt bà, khiến cho mắt bà đỏ hoe vì cảm động quá.
Từ hôm đó, mẹ thấy con như một cậu bé đã biết thể hiện tình yêu thương với mọi người xung quanh. Con biết thơm tạm biệt ba mẹ mỗi lúc ba mẹ đi làm.
Mẹ mà kể hết những điều muốn kể về con trên blog này thì có lẽ chẳng bao giờ đứng dậy để đi làm việc khác được. Thế nên mẹ quyết định hôm nay chỉ viết cho con một câu chuyện thôi. Mẹ mong con trai sau này sẽ ngoan, học giỏi, mạnh khỏe để trở thành một bác sĩ hoặc một phi công tài giỏi - niềm mơ ước của mẹ và ba.
Minh Khang
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.