Thứ hai, 10/12/2007, 10:04 GMT+7

Bố lấy vợ

Vậy là mẹ đã mất hơn 3 năm và bố đã phải sống một mình suốt thời gian qua. Ba năm ấy, chúng con luôn mong có một người phụ nữ đến với bố, chăm sóc bố. Nhưng, con vẫn bàng hoàng khi nghe tin bố lấy vợ.

Có ai đó đã nói rằng, trong hôn nhân có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, người ta sống cho tình yêu, giai đoạn hai sống cho con cái, giai đoạn ba sống vì tình nghĩa. Có lẽ cái tình yêu mãnh liệt thời trai trẻ của bố đã không còn, có thể bố cũng không phải lo nhiều khi tụi con đã khôn lớn. Và bố đến với người phụ nữ (mà tụi coi sẽ gọi là gì nhỉ, là "mẹ" thì chắc không thể, là "dì" - có lẽ như thế) vì tình nghĩa.

Em trai gọi điện thoại vào thông báo, con bàng hoàng thật sự. Cảm giác của con giống như anh Cu Tràng trong truyện ngắn "Vợ nhặt" của Kim Lân. Vậy là từ nay có một người phụ nữ ở nhà mình! Vậy là từ nay… Vậy là từ nay…. Con cứ suy nghĩ vẩn vơ và rồi không biết điều gì đã xảy ra. Liệu rồi người phụ nữ đó có tốt như mẹ của tụi con không? Liệu rồi….?

Bố dặn rằng, không cần phải về khi bố cưới vợ vì chỉ làm dăm mâm cơm gọi là ra mắt họ hàng, làng xóm. Ngày cưới bố, con đã say bí tỉ dù rằng đang ở xa và không cầm ly rượu chúc mừng bố.

Bố ơi, hạnh phúc nào chẳng đong đếm bởi những đắng cay! Từ nay bố sẽ không còn cô đơn nữa. Bố cũng đừng băn khoăn nhiều khi mong rằng tụi con hiểu cho bố. Con chúc mừng bố (trăm phần trăm nha!).

Tết này về gia đình mình đoàn tụ!

(Theo Hatiensinh's blog)


* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao