Thứ sáu, 7/12/2007, 15:09 GMT+7

Ảnh các thiên thần nhỏ từ 28/11 đến 6/12/2007

 

Mình tên là Nguyễn Ngọc Trâm Anh, sinh tháng 10/2005, ở Thổ Quan- Khâm Thiên- Hà Nội. Mình chuẩn bị sinh nhật hai tuổi rồi. Ảnh của mình chụp ở quê nội đấy, mình vừa làm giúp đám cưới, đưa cô dâu về nhà chồng xong, mệt quá! Nghỉ và làm duyên chút đã. Các bạn có thấy tớ xinh không nhỉ?!

Bé Mít ở thành phố Hải Phòng. Đây là lần đầu tiên con đi chơi công viên đấy, con thích lắm!

Bé Thành Phương (97/B8 Quang Trung, P.8. Q.Gò Vấp, TPHCM) tròn 13 tháng tuổi đã biết đi toilet như thế đó. "Mẹ ơi ngồi Thế này đã đúng cách chưa ạ."

Siêu quậy Teppi (tên thật là Trần Tùng Lâm, con bố Tùng, mẹ Hương. Nhà ở 1/328/48 Lê Trọng Tấn - Hà nội) rất hay cười. Mới 4 tháng tuổi mà đã biết ăn vạ, hay bắt nạt bà và mẹ. Đặc điểm của cháu là tóc mọc rất nhanh, mỗi tháng phải cắt tóc 1 lần (cháu chỉ hợp "đầu húi cua" thôi nhé!) nên bố cháu phải sắm riêng 1 cái tông đơ để cắt cho cháu đấy!

Cháu tên là Vũ Đức Tâm, đang sống ở Hà Đông với ông bà nội, bố mẹ, 2 chú và anh trai của cháu. Ảnh này cháu chụp lúc một tuổi, giờ cháu lớn gấp đôi rồi.

Bé Bon (Nguyễn Lương Phúc, sinh tháng 9/2006, ở P203 - G4 - Tập thể Thành Công - quận Ba Đình - Hà Nội). Bon là con trai đầu lòng của bố Nguyễn Văn Đức và mẹ Trần Thanh Thủy.

Bé Võ Minh Hưng, sinh tháng 7/2006, ở Chung cư Conic Garden B, Nguyễn Văn Linh, Tp HCM. "Mẹ ơi, con biết lái ô tô rồi đấy!"

Bé Nguyễn Đình Bách (bé trai, ở 67/117 Bui Dinh Tuy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP HCM), sinh tháng 3/2007, thích uống sữa, ăn sữa chua, mơ ước lớn lên làm bác sĩ!

Bé Xu xu 16 tháng, ở quận 1 TPHCM. Mỗi lần chụp hình là bé làm điệu.

Cu Bin (Nam Hoàng, sinh tháng 1/2004 - Hà Nội, ảnh chụp lúc 7 tháng tuổi) nói tiếng Anh rất tốt, có cả âm gió đấy nhé, nhớ được khoảng 100 từ tiếng Anh. Bé rất thích xem hoạt hình trên kênh Bibi và học được rất nhiều kiến thức từ đó.

Sinh nhật 1 tuổi của hai bé Bông - Bống, phòng 111 A14 tập thể Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Chúng tớ trông giống nhau không nào!? Đây là ảnh của 2 bé sinh đôi, 1 trai và 1 gái. Tuy sinh đôi nhưng hai bé không giống nhau chút nào, cậu cả tên là Cò còn cô em tên là Vịt. Tên cúng cơm là do bà nội đặt, bà nói đặt tên xấu cho dễ nuôi nhưng mình thấy hai tên đó rất đáng yêu. Bây giờ hai nhóc đang vi vu trong TP Hồ Chí Minh, nên mình nhớ chúng nó quá!!

Bé Nguyễn Thị Trang Nguyên (Sóc Sơn, Hà Nội, sinh tháng 11 năm 2005) hay còn gọi là Trang "còm" ..., Trang rất ngoan và thích đi học. Ảnh chụp lúc bé 08 tháng tuổi.

Bé Bông (Nguyễn Ngọc Châu, 6 tháng tuổi, ở Tam Điệp, Ninh Bình) giống cô như đúc. Nhìn ảnh Bông không ai nghĩ rằng khi sinh ra cháu chỉ nặng 1,3 kg, sinh thiếu tháng mà.

Bé Nhím (Hoa Nguyễn Minh Châu- Ba Đình- Hà Nội). Khi sinh chỉ có 1,5kg nhưng bé rất ngoan. Ảnh chụp lúc 4 tháng tuổi, bé đã biết lẫy. Ai cũng nói bé rất giống bố.

Bé Đỗ Tiến Đạt hay Mr.Bean, Mỹ Đình – Hà Nội, 15 tháng (hình này chụp khi cháu 10 tháng). 

Bé Phạm Thiên Ân (sinh tháng 12/2006, ở khu phố 7, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM), rất thích đi chơi thú nhún. Hình này ba chụp lúc tớ đang lái xe hơi đó!

Bé Chồi (Trần Ngọc Kiên, sinh tháng 3/2007, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bé mới 8 tháng nhưng cực kỳ hiếu động, thích nghe các chương trình ca nhac, rất thích đi chơi và nhai tôm, thịt (đặc biệt là thịt kho tàu). Nhưng bé rất lười ăn sữa, mỗi bữa ăn của bé là một cuộc vật lộn của cả nhà!

Cu Bi (Trần Thiện Nhân, phương Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM. Hình chụp khi 8 tháng tuổi). Bé được cả nhà yêu mến, từ ông bà nội ngoại cho đến cậu và dì!


Bé Bi (Nguyễn Khoa, ở Seoul, Hàn Quốc), rất hay cười và thích nghe nhạc.

Bé Đỗ Đức Duy 5 tháng tuổi (ở 62 Hàng Buồm - Hà nội), bé rất hay cười và thích nói chuyện.

Bé Tin lúc 4 tháng tuổi (ở 205 Chấn Hưng, Phường 6, quận Tân Bình, TP HCM). Bé rất thích khám phá nhé!

Bé Vũ Trung Hiếu (5 tháng tuổi, ở ngõ 8 Quang Trung - TP Hà Đông - Hà Tây).

Bé Nemo (sinh tháng 10/2006 ở 286/28 CMT8 - Quận Bình Thuỷ - Tp.Cần Thơ). "Mẹ ơi, xem con giỏi không nè. Con bắt chí cho cọp đấy, con không sợ cọp đâu nha".

Bé Phương Nghi (Hóc Môn, TP.HCM) mặc áo hiệu đẹp không, của một nhà sư may tặng riêng cho bé lúc Nghi được 4 tháng tuổi đấy!

Michellle và Nicole Nguyen (Mỹ): Hai chị em, hai vẻ đẹp, hai tính cách. Chị em bé dễ thương thân chào tất cả các bạn!

Tớ là Nguyễn Hoàng Khang, sinh tháng 4/2006. Mọi người gọi tớ là Bin. Tớ xa cha me khi tròn 5 tháng tuổi, vì cha mẹ đi làm xa lắm. Hiện tớ sống với ngoại ở khu phố 4, phường Bình An, Quận 2, Sài gòn. Tớ hay qua nhà ông nội chơi. Nội cho đi xe máy đấy!

Bé Liisa-Phương Ly (hơn 1 tuổi, sống ở Phần Lan, mang hai dòng máu Việt - Phần Lan). Bé chưa nói được nhiều tiếng Việt nhưng ngôn ngữ riêng của mình thì nói rất nhiều đến nỗi mà không ai hiểu gì...

Bé Mindy Sierra Dinh (16 tháng tuổi, cư ngụ tại tiểu bang Arizona, Tucson, Mỹ), rất ngoan và nghe lời ba mẹ. Bé biết nói : "No, thanks, ẵm, ố ồ, nóng, đi chơi...", rất thích đi chơi công viên và là là cục cưng của cả nhà!

Ôi thích quá, mẹ thả tay ra, để anh Kin cõng con nào! Bé thường được gọi là Manor, nhưng mẹ còn gọi bé là heo con vì cả hai mẹ con đều sinh năm con heo. Tên thật của bé là Hoàng Bích Khuê (đang ở Q.Tân Phú, TP.HCM). Bé rất ngoan, luôn vui vẻ, chẳng bao giờ khóc nhè đâu nhé.  

Bé Bi, tên thật Vũ Quốc Trung, 2 tuổi, Hoàng Quốc Việt Hà Nội.

Bé Minh Hiếu (phường Long Bình, Biên Hòa - Đồng Nai) quậy lắm nhưng lại rất ngoan vì bé chịu chơi và rất vui vẻ.

Bé Nguyễn Thiên Bảo (Quảng Tiến, Đồng Nai), 8 tháng tuổi, bé rất ngoan, không biết khóc nhè đâu, ai có đồ ăn là theo ngay.

Bé Tôm (Nguyễn Đức Thái, Định Công, Hà Nội) ngày tròn 1 tháng tuổi. Đang chơi nhà ông bà ngoại. Rất ngoan, đêm ngủ như người lớn, vừa bú tí mẹ vừa ngủ. Buổi sáng ngủ dậy, bé thường được bà ngoại và cô cho tắm nắng và rất thích được vừa mát xa vừa nghe nhạc.


Nhím Xù (Mầm non 20/10, Hà Nội) thích nhất là đi tắm biển.

Bé Lê Phương Linh (3 tuổi, nhà ở Cầu Giấy - Hà Nội) rất giỏi tranh luận với mẹ, nhưng lại thích trở thành em bé chín tháng tuổi chưa biết gì, chỉ biết nói: "A, ba...".

Bé Nguyễn Tuấn Huy (15 tháng tuổi, 198 Lê Trọng Tấn, Hà Nội)
Eo ơi! được đi hội chợ triển lãm máy xây dựng thích quá! sau này mình sẽ theo nghề máy của bố.

"A mẹ về, có mua quà cho con không?" Bé SuSu ở Thừa Thiên Huế.

Bé Bốp (Đỗ Nguyễn Khải Minh, 2 tuổi, ở tập thể Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thích chơi quay. Đồ chơi gì bé cũng biến thành quy để đánh, thích chơi đàn piano và vặn to hết cỡ.

Bé Gun (Nghiêm Trần Khánh Ly, Hà Nội, chụp hình lúc 10 tháng tuổi). Lần đầu tiên được bố cho đi chụp hình nên cô bé rất khoái trí với những khoảnh khắc của mình.

Bé Minh Vy (sinh tháng 1/2007, ở 443/21K Lê Văn Sỹ, phường 12 Quận 3, TP HCM) rất ngoan nhé. Từ hồi sinh ra đến giờ bé không khóc đêm bao giờ, rất hay cười và đặc biệt rất thích chụp hình. Mỗi lần nhìn thấy ba cầm máy chụp hình là bé cười và trườn tới gọi “baba”. Nhìn bé ai cũng nghĩ là con trai nên mẹ phải đeo bông tai để không ai gọi là thằng cu tí.

Bốn anh em Ngọc Nhi, Nhật Anh, Thanh Ngân, Như Quỳnh nhà ở 128A Bùi Thị Xuân, phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM. Các con cười nhe răng cho dì chụp hình nào. Như Quỳnh ơi, con cười xấu quá chẳng bù cho các anh chị lớn cười bẽn lẽn quá chừng!

Bé Lê Hà Phương (Sinh tháng 6/2006, ở thị trấn Lam sơn - Thọ xuân - Thanh Hóa). Ở nhà mọi người gọi cháu là Cún con. Cháu vui tính nhưng khi làm việc gì thì rất tập trung.

Bố gọi mình là Ụt Ịt vì mình sinh năm lợn; còn tên thật của mình là Thủy Tiên. 6 tháng mà mình đã biết đi chiếc xe bố mới sắm cho đấy. Mình đang sống ở Ukraina. Bạn nào chạy thi với mình không?

Bé Nguyễn Ngọc Hà Vy (Con ba Tuấn, mẹ Trang, số 29 ngách 13/21 Lĩnh Nam- Hoàng Mai- Hà nội). Ảnh này mẹ cháu định gửi cho hãng Cocacola để họ làm quảng cáo, làm gì có ai thưởng thức Fanta một cách quá tươi tỉnh như thế này?

Mình tên là Tiến Minh, nhà ở Hà Nội, nhưng bây giờ mình đang ở với Bà ngoại ở Phủ Lý (Hà Nam).

Bé Bi (Ngo Bill, ở Pháp, được 2 tháng tuổi). Bi vui vẻ làm lợn con của ba mẹ!

Bé Quý Thương (sinh ở Mỹ) rất thích chơi với búp bê vì chưa có em. Bé và chú chó con đang nhìn về Việt Nam, vì ông bà Nội đang ở đó. Bé nhớ ông bà nội lắm các bạn ơiii..

Con là Minh Triết, ở TP HCM, con mới được 13 tháng tuổi thôi. Ở nhà mẹ vẫn gọi con là Khủng Long còi vì con còi thật. Con không thích uống sữa tí tẹo nào, chỉ thích nhai ti giả thôi. Thích nhất là được đi siêu thị cùng với mẹ và dì, vì ở đó có rất là nhiều người.

Con là Vũ Hồng Mai Chi (sinh 2/2005, ở Hà Nội). Con thích đi học và có nhiều bạn ạ! Tháng 3 này con sẽ đi học mẫu giáo đấy!

Andreas và Bernhard Lê Prein là những world travellers từ trong bụng mẹ. Đặc biệt là những chuyến bay dài từ Việt Nam sang Hà Lan và ngược lại. Rồi đến khi mẹ sinh em Bernhard thì lại theo papa mama sang tận Trùng Khánh- Trung Quốc. Lên ba tuổi Andreas đã có thể nói tiếng Việt lưu loát, tiếng Hà Lan va Trung Quốc nữa. Nhưng nửa năm nay từ khi về lại Hà Lan, Andreas đi học và tiếp xúc nhiều với ngôn ngữ Hà Lan nên bắt đầu nói tiếng Hà Lan giỏi hơn tiếng Việt. Nhưng mẹ vẫn kiên trì nói và dạy cả Andreas và Bernhard tiếng Việt để các con của mẹ không quên đi một nửa nguồn gốc của mình. Và cũng để các con có thể nói chuyện được với ông bà ngoại và các cậu dì của mình ở Việt Nam.

Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tại đây, lưu ý toà soạn chỉ sử dụng ảnh bé có đầy đủ địa chỉ, tên, tuổi và thông tin nổi bật về bé.

   

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.