Thứ bảy, 1/12/2007, 09:50 GMT+7

Tý đi chơi công viên Thủ Lệ

Lần đầu tiên Tý thối được bố mẹ cho đi chơi xa, tận Thủ Lệ. Đi trên đường, Tý ngủ gật đến tận công viên, mẹ phải đánh thức dậy. Oh! bao nhiêu là người và trò chơi đầy màu sắc.

Tý mở mắt, nhìn chăm chú vào mọi thứ, lạ lẫm và bẽn lẽn, có vẻ còn hơi sợ. Trông yêu ơi là yêu, mà cũng hơi ngố, không giống cái vẻ ghê gớm và đanh đá như ở nhà với bà nội!

Mẹ cho Tý thối đi tàu hỏa. Bố cho Tý lái máy bay... Tý quen dần và chạy tung tăng khắp nơi xem thú, thích ơi là thích! Tý chả sợ gì nữa. Nhìn thấy chú dê, Tý chạy thẳng đến và "cho dê ăn bim bim nè". Nhìn thấy chú khỉ con bị buộc ở gốc cây, Tý còn xông đến đòi túm đuôi cơ. Sao mà liều thế!

Trò chơi ở Thủ Lệ vui quá!

Tý biết không, bố mẹ thấy Tý khỏe mạnh, chạy nhảy thế này thì vui ơi là vui. Mỗi lần Tý ốm, bố mẹ buồn lắm, chả thiết làm hay ăn gì cả. Cả nhà buồn theo vì không có tiếng cười nói bi bô của con đấy. Thế nên con giai yêu nhất trần đời của mẹ hãy luôn mạnh khỏe nhé! Khi nào rỗi, bố mẹ lại cho Tý đi chơi công viên Thủ Lệ.

Trần Thị Liên

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 
Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao