Chuyện hai bé Gấu sinh đôi
Chào đời sớm hơn có 1 phút nhưng Gấu Anh đã biết chứng tỏ bản lĩnh "anh cả" của mình từ cách ăn, dáng ngủ. Ngày đầu tiên, Gấu Anh đã biết cho tay vào miệng.
![]() |
| Hai Gấu của mẹ đang ở tháng thứ 4. |
Hôm nay hai chú Gấu con của mẹ đã được hơn 3 tháng tuổi rồi đấy. Khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mẹ con mình phải không, những chú Gấu đáng yêu của mẹ?
Hai Gấu con của mẹ ngoan lắm, tuy còn bé nhưng các con có lẽ cũng hiểu được những nỗi khổ và sự vất vả mà mẹ đang phải gánh vác nên rất háu ăn, suốt ngày chỉ ăn, chơi rồi ngủ thôi.
Gấu Anh chào đời sớm hơn 1 phút nên được làm anh. Vì thế nên ngay từ lúc lọt lòng, con đã biết chứng tỏ bản lĩnh "anh cả" của mình từ cách ăn, dáng ngủ đấy nhé! Con luôn biết mình là anh nên cái gì cũng làm gương cho em (tính cách này rất giống bố).
Ngày đầu tiên, Gấu Anh đã biết cho tay vào miệng, khi đói khóc rất nhẹ nhàng nhưng nước mắt chảy dài (nước mắt của Gấu thật chứ không phải nước mắt cá sấu đâu). Ngày thứ tám, Gấu Anh đã biết xoay ngang giường, cừ chưa! Nhẹ nhàng, điềm đạm, từ tốn nhưng rất cương nghị giống bố, đó chính là tính cách của Gấu Anh.
Gấu Em sinh bé hơn Gấu Anh... nửa hoa, dài hơn 2 cm nhưng vẫn phải chấp nhận làm em (vì mẹ bắt thế mà). Tuy thế, con cũng rất vui vẻ và luôn biết tận dụng địa vị em út để nhõng nhẽo với mẹ. Gấu Em có vẻ rất lém lỉnh, láu cá (giống mẹ). Con luôn luôn tạo tâm điểm cho mọi người chú ý bằng cách khóc thật to; nhiều lúc làm mẹ giật mình cứ tưởng Gấu ta bị làm sao. Hóa ra cu cậu thèm mẹ yêu một tí, cứ bế lên là cu cậu im ngay lập tức.
Lúc nào Gấu Em cũng biết cách để mẹ quan tâm đến mình trước Gấu Anh, thông minh cực kỳ (mèo mẹ khen mèo con đuôi dài đấy).
Dàn đồng ca của tớ lại gọi tớ rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau nhé!
Maika
* Chia sẻ blog và những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Bà chị hiệu trưởng của tôi (22/11)
- Chiều biên giới, nhớ bố (22/11)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 14 đến 20/11/2007 (20/11)
- Ra quán cà phê chờ sinh con (20/11)
- Hà Vy bị kẹp xe đạp (19/11)
- Tôi đã quá vô tâm (17/11)
- Có lúc thèm được độc thân (16/11)
- Mẹ chồng tôi - người không thể thay thế (16/11)
- Nước Nga và chị tôi (16/11)
- Văn hoá 'nhận' (15/11)
- Spa cho vợ (15/11)
- Mẹ hứa sẽ cho con đi chơi (14/11)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 5 đến 13/11/2007 (13/11)
- Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần? (13/11)
- Vợ tôi, cô ấy không gầy (12/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress