Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 14 đến 20/11/2007
Các bé đến từ Canada, Mỹ, Trung Quốc, Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, với những nụ cười và ánh mắt ngộ nghĩnh.
Gà con Ivana Thiên Kim lúc 10 tháng tuổi, trong lần đầu tiên về Việt Nam thăm ông bà ngoại. Ivana hiện sống ở Mississauga, Ontario, Canada.
Bé Mai Đức Anh, 16 Tháng tuổi, Nhà số 6 Tổ 55, Phường Yên Hoà, Cầu Giấy, HN, thường cậy tủ lạnh lấy bia của bố ra để nghịch.
Không biết ai gọi mình thế nhỉ? Bé BMW (Lê Tạ Anh Duy, 6 tháng tuổi, tại P208 -A4 - TT Đại học Luật, Nguyên Hồng, Hà nội).
Bé Lê Phương Giang, 2 tuổi rưỡi (84 Lê Văn Phan - phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, TP HCM), thích chơi với mèo nhưng đừng... bạo lực quá!
Bé Bi (Nguyễn Hoàng Khánh Linh, sinh tháng 7/2006), rất hay cười chun mũi. Không đội mũ nhìn giống con giai, đội mũ vào biết ngay là con gái :-). Tính tình rất cương quyết: đã quyết không ăn là không ăn, ăn là ăn:-)
Bé Cún (Khánh Ngân, 1 tuổi, tại 95 Láng Hạ-Đống Đa-Hà Nội) ở của hàng của mẹ. Các bạn cho Cún chơi với nhé, Cún rất thảo, hay cho các bạn đồ chơi lắm!
Bé Bin (Đỗ Đình Phú, 14 tháng tuổi, Tổ 13 - Lâm Du - Bồ Đề -Long Biên -Hà Nội ) rất mê ô tô. "Úi chà...chà! Con xe này của cháu chạy tít phết các bác ạ".
Cu Bi (Đỗ Nguyên Vũ - 14 tháng tuổi, Hà Nội) rất thích được đi chơi với bố mẹ. Thi thoảng Bi nhõng nhẽo đôi chút nhưng đã biết giúp mẹ việc nhà rồi.
Bé Maika (Nguyễn Xuân Khánh Vy, 4 tháng tuổi, Tân Bình, TP HCM). Ai cũng yêu bé vì nụ cười rất hóm hỉnh!
Được ba mẹ đưa đi chụp hình, vui quá, nên cu Kiệt (Phan Hoàng Tuấn Kiệt, ở cùng ông bà nội tại Củ Chi, TP HCM) cười hết cỡ luôn! Ngày 3 tháng 12 này sẽ là sinh nhật đầu tiên của bé.
Bé Lê Song Thư (6 tháng tuổi, Phòng 802 Nơ1B Bán đảo Linh Đàm, Hà Nội). Cháu có giống chú "nhím xù" vui vẻ không nào?
"Mình được 7 tháng rồi, mình mang hai dòng máu Pháp- Việt, nhưng mà trông giống Việt nhiều hơn phải không. Mình là con gái, hông phải con trai nghe!" Bé Linh Muller, sinh tháng 3/2007. ( 30130 STpaulet de caisson - France)
Bé Lê Nguyễn Đăng Khoa, 23 tháng tuổi, ở 112 Quang Trung, Đà Nẵng, rất thích hát và ca nhạc, cũng rất nghịch nghợm nữa!.
Bé Linh ở Khu Ga Thị Trấn Văn Điển, Hà Nội: "Bố nhìn hai mẹ con con cười có xinh không nè!"
Gấc sinh năm Bính Tuất nên ngộ nghĩnh và đáng yêu như một chú cún con. Gấc vừa tròn 20 tháng, chưa biết nói và rất nghịch ngợm nhưng vô cùng tình cảm. Gấc có đôi mắt giống bà nội, khuôn mặt giống chú Đức, mũi và miệng giống bố Minh, mái tóc giống ông nội, nụ cười giống mẹ Hằng, hóm hỉnh giống dì Hà, nhanh nhẹ giống bà ngoại và đặc biệt dáng đi và tính cách mạnh mẽ giống hệt bố Minh. Gấc là bông hoa nhỏ đáng yêu của toàn thể gia đình nội ngoại.
"Ba mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của con, con vui quá!" Bé Nguyễn Thanh Ngọc - 3 tuổi, ở Thanh Đa- Bình Thạnh, TP HCM.
Chưa đầy 3 tuổi nhưng Cát Khoa (owen) đã biết quan tâm đến mọi người trong nhà. Sống ở Mỹ nên thời gian nghỉ ngơi với cả gia đình rất hiếm hoi. Mẹ làm cả ngày, bố làm cả đêm, nên giờ tan ca là mẹ hối hả về trông con để bố đi làm. Có một ngày, tan việc mẹ thấy mệt mỏi vô vùng. Mẹ bước vào nhà, không như mọi ngày là rửa tay, thay đồ rồi chơi với con, mẹ ngồi phệt xuống sàn nhà thở dài. Cát Khoa chạy đến ôm mẹ và nói: "mummy, mummy bệnh hả? Mummy uống thuốc vào đi. Con muốn mummy sống hoài với con. Con ngủ dậy không thấy mummy con khóc". Mẹ đã khóc và đi uống thuốc. 'Cảm ơn con, má hết bệnh rồi!".
Bé Bi (Nguyễn Minh Giang, 6 tháng tuổi,134-KTT Viện điều tra quy hoạch rừng- Ngọc Hồi-Thanh Trì- Hà nội) là niềm vui của cả nhà.
Cu Bee (Trần Quang Bách), con mẹ Nguyễn Thu Hà. Các bạn thấy tớ có giống chú ếch con không nào?
"Mẹ nhìn con ngồi với chúa sơn lâm có oai không?". Bé Nguyễn Việt Thái (17 tháng tuổi, Hà Nội) đang ở với ông bà để cai sữa.
Bé Tu Ti (10 tháng tuổi, ở phòng 308, nhà B, Tập thể Viện Dược liệu, Cát Linh, Hà Nội) rất thích chơi với bạn gấu Teddy.
Siêu quậy Vũ Nguyễn Lina (1 tuổi, 82 Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình, TP HCM) vừa ngậm bàn tay của ông già Noel vừa làm xấu để mẹ chụp hình.
"Nhìn con trai mẹ như thế này ai bảo là con không đẹp trai chứ, thế nhưng con bị thiệt thòi hơn so với các bạn. Mấy ai hiểu được nỗi khổ của con khi không thể diễn tả được thành lời những thứ con cần, và cũng không thể nghe mẹ nói " mẹ yêu con nhiều lắm". Tháng 11 này bố mẹ sẽ mua máy trợ thính cho con, con nhé". Bé Hải Nam, ở Hà Tây.
Bé Từ Song Quốc (Khu vườn Hoa Hồng - Thành Phố Nam Ninh -Trung Quốc) 3 tháng 10 ngày tuổi. Thích chụp hình. Đặc biệt là rất thích tắm và đi ra ngoài chơi. Chỉ cần được ra ngoài chơi thì cả ngày sẽ không nghe được tiếng khóc của bé.
Bé Ngô Quỳnh Lan, ở 3-1/62 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. 3 tháng tuổi, con đã biết điệu chưa này!
Bé Bo rất thích chiếc mũ đẹp này! Bé tên thật là Nguyễn Phan Thuỷ Ngân, ở 233 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng.
Gửi ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tới doisong@vnexpress.net, kèm tên tuổi, địa chỉ và thông tin nổi bật về bé.
- Ra quán cà phê chờ sinh con (20/11)
- Hà Vy bị kẹp xe đạp (19/11)
- Tôi đã quá vô tâm (17/11)
- Có lúc thèm được độc thân (16/11)
- Mẹ chồng tôi - người không thể thay thế (16/11)
- Nước Nga và chị tôi (16/11)
- Văn hoá 'nhận' (15/11)
- Spa cho vợ (15/11)
- Mẹ hứa sẽ cho con đi chơi (14/11)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 5 đến 13/11/2007 (13/11)
- Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần? (13/11)
- Vợ tôi, cô ấy không gầy (12/11)
- Cún đi bệnh viện (10/11)
- Khánh ơi, bố sắp về với con (09/11)
- Ỉn con và những tháng đầu đời đáng nhớ (09/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress