Hà Vy bị kẹp xe đạp
Cả nhà định giấu bố Hà Vy chuyện ông nội chở Vy bằng xe đạp và bị kẹt chân vào bánh xe. Nhưng không hiểu bố nó lại biết, gọi điện quát ầm ầm bắt vợ "khai thật". Mình vừa dứt câu đã nghe bên kia ném điện thoại cái rầm!
Bố mẹ cho Hà Vy về quê cho ông bà nội trông để mẹ đi công tác, nhưng đợt công tác bị hoãn nên mẹ một mình về quê thăm con cho đỡ nhớ. Chẳng thấy ông bà hào hứng như mọi khi con dâu về, hoá ra là thế này: Sáng hôm thứ hai, ông bà bận đi dạy nên mang Hà Vy đi gửi. Ông để Vy ngồi vào xe đạp và dắt đi trên đường.
Thấy Vy ngồi có vẻ ngoan ngoan, ông nghĩ tội gì mình cứ dắt thế này, cứ thử lên xe đi cho nhanh. Híc, vừa ngồi được tí tẹo, Hà Vy đã gào toáng lên vì bàn chân phải đang nằm trong bánh xe. Ông hốt hoảng dừng lại, may mà Vy đi giày đi tất chứ không thì chả biết sẽ thế nào. Kết quả là con bị sượt da và bong gân chỗ mắt cá, sưng tướng lên cả bàn chân làm ông bà lo mất ăn mất ngủ, chẳng muốn cho bố mẹ cháu biết vì sợ lo lắng mà chả giải quyết được gì. Mẹ cháu lại về đúng hôm đó nên ông bà không welcome là phải.
Lúc mẹ về tới nhà, em Vy Yến ra mách ngay: "Bác Trang ơi, chị Hà Vy bị kẹp xe chân đau". Nhìn thấy Hà Vy đang ngồi trên ghế, không chạy lại đón mẹ như mọi khi, ngồi im một chỗ để cô Thanh bón cho ăn. Thấy mẹ về, Vy thút thít, thương quá. Vy mách "ông nội đúc xe" ý là ông nội đút chân vào xe. Hà Vy "đểu" thật, ai lại nói thế bao giờ. Cứ ai hỏi chân bị làm sao là Vy lại nói "ông nội đúc xe".
Những lúc ấy ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nó đã biết kể tội mình lại còn kể điêu nữa chứ, ai đời mình cho chân nó vào xe. Còn cả nhà thì cười vỡ bụng. Cả nhà thống nhất không cho bố nó biết, vì sợ lắm chuyện. Bố nó vốn nóng tính, nhỡ trong lúc dại dột lại tuyên bố không bao giờ cho Vy về ông bà nội nữa thì gay to. Cả nhà nhất định giấu kín chuyện này. Mẹ cháu ở lại 2 ngày rồi cũng lên đường về Hà Nội sau khi đã chụp X-quang cẩn thận để biết rằng xương không có vấn đề gì.
Tưởng mọi việc êm xuôi, ai dè buổi trưa hôm sau, bố nó ầm ầm gọi điện hỏi một cách đầy hung hãn: "Hà Vy bị kẹp xe à?". "Ai bảo anh thế?". "Con bị kẹp xe à? Em về nhà mấy ngày mà không biết à? Ơ không!"... "Nói mau, không được nói dối" và bố nó quát ầm ầm.
Lúc này, mẹ cháu đành tường thuật lại sự việc như đã biết, vừa dứt câu đã thấy bên kia ném điện thoại cái rầm! Thôi chết, sao mà hắn biết nhỉ, làm gì có ai nói mà biết nhỉ? Lạ thật. Mẹ cháu gọi điện khắp nơi hỏi xem thông tin này từ đâu ra, chẳng ai khai cả, đâm ra sự việc đi vào ngõ cụt.
Cả chiều hôm ấy mẹ cháu lòng như lửa đốt, nghĩ thương ông bà, kiểu này bố nó lại điện về làm ầm lên cho mà xem. Mẹ cháu gọi cho ông bà để thông báo rằng bố nó đã biết, không phải do con nói, con cũng đang tìm thủ phạm đây, bố mẹ cứ bình tĩnh nhé.
Bố chồng sau một hồi điều tra thủ phạm, kết luận chắc là con dâu chứ chả ai vào đây cả, bởi hỏi tất rồi, chả đứa nào biết mà nói. Mình gọi về lần hai xem tình hình thế nào, bố chồng cứ bảo "Thế đã thấy tác hại chưa?". Thế này thì điên thật, mình rõ là oan ức quá, phen này quyết tìm ra thủ phạm. Biết là chiều thế nào bố nó cũng về quê xem con cái thế nào, mình gọi điện nhắn tin nịnh nọt mãi thì được cho phép về cùng. 18h30 mới bắt đầu từ Hà Nội về, đi đường nịnh kiểu gì cũng không kể là ai đã nói cho anh biết.
Hoá ra là thằng bạn cùng quê. Đúng lúc Hà Vy bị kẹp xe thì hắn đi qua, nhưng vội quá không đỗ lại được. Hai ngày sau hắn gọi điện hỏi bố nó xem tình hình chân tay cháu thế nào, rồi phân trần rằng hôm đấy vội quá không dừng lại cùng 2 ông cháu được. Thế là bố nó mới ớ ra, chân tay nó làm sao, ơ sao tôi không biết.... và gọi điện hành hạ vợ.
Mình tức tốc gọi điện về quê cho mẹ chồng, nói ra thủ phạm để mình khỏi bị oan, và nhân thể động viên ông bà rằng bố nó bình tĩnh lắm, không trách gì ông bà đâu. Mọi chuyển đã ổn, chân Hà Vy đã xẹp đi nhiều, vết thương đã khô, cả nhà đoàn kết trở lại. Hết chuyện!
Đoan Trang
* Chia sẻ blog và những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Tôi đã quá vô tâm (17/11)
- Có lúc thèm được độc thân (16/11)
- Mẹ chồng tôi - người không thể thay thế (16/11)
- Nước Nga và chị tôi (16/11)
- Văn hoá 'nhận' (15/11)
- Spa cho vợ (15/11)
- Mẹ hứa sẽ cho con đi chơi (14/11)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 5 đến 13/11/2007 (13/11)
- Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần? (13/11)
- Vợ tôi, cô ấy không gầy (12/11)
- Cún đi bệnh viện (10/11)
- Khánh ơi, bố sắp về với con (09/11)
- Ỉn con và những tháng đầu đời đáng nhớ (09/11)
- Sinh nhật này con không có mẹ (09/11)
- Người ta có bầu, mình lại buồn vô cớ (08/11)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress