Văn hoá 'nhận'
Bức thư được gửi đi bắt buộc cả group đó cùng nhận. Ai dè một lát sau tôi nhận được thư trả lời của một trong những người bạn trong group đó, vỏn vẹn có 2 chữ "Rảnh ghê!".
Tôi nhận được email của một người bạn gửi cho một clip hình ảnh về ngạn ngữ. Thật ra thì là những phương châm sống được làm linh động bằng hình ảnh và âm nhạc khiến mình có thể dễ dàng đọc nghe và chiêm nghiệm thích thú về những phương châm này, đại loại như "có tiền... ta có thể mua được cuốn sách, nhưng không thể mua được kiến thức... Có tiền ta có thể mua được đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian...v.v".
Người bạn vừa gửi cho tôi mà cũng vừa gửi cho cùng lúc nhiều người khác nữa, vì bạn ấy set up sẵn những hộp thư này thành một group. Thật ra thì lâu lắm mới nhận được thư bạn lại kèm theo món quà nhỏ dễ thương như vậy. Cảm động và cũng như để cảm ơn, tôi cũng gửi trả lại một cilp hình ảnh cũng nói về sự cảm ơn khi có bạn bè nhớ đến ta. Thiết nghĩ đó cũng là một sự cảm tạ nho nhỏ khi nhớ đến chân tình bạn bè.
Bức thư được gửi đi bắt buộc cả group đó cùng nhận. Ai dè một lát sau tôi nhận được thư trả lời của một trong những người bạn trong group đó, vỏn vẹn có 2 chữ "Rảnh ghê!"
Tôi tần ngần hoài về hai chữ này. Đọc địa chỉ mail, thấy nick name cũng tử tế. Tôi nghĩ bạn tôi cũng biết chọn bạn mà chơi lắm chứ? sao ở đâu hiện ra "loại" bạn này. Đúng theo phép lịch sự của một người có tri thức, nếu bị phiền nhiễu về junk mail, mình có thể gửi thư yêu cầu người gửi lấy tên mình từ group mail ra, hoặc chán quá thì delete thư đi và block sender, để lần sau mình đừng nhận những loại mail vớ vẩn như vậy nữa... Có đâu lại mắc công trả lời cho một bức thư tử tế bằng một hành động "không tử tế" như vậy!
Mới hay cái sân si trong tâm hồn sao mà lớn quá?
Bất chợt nhìn lại, tôi cũng hơi giật mình, vì thấy rằng mình đang hậm hực, sân si... Nhưng thôi! vẫn post bài này vào trang nhật ký như nhủ thầm, đâu phải dễ dàng ở chuyện đồng cảm với chung quanh, và là một bài học cho mình cẩn thận khi trả lời email. Chỉ nên trả lời đúng đối tượng mà thôi, để tránh cho người khác bực mình.
Thì ra "có tiền có thể mua được phương tiện giao tiếp, nhưng đâu chắc mua được sự thiện cảm? "
( cái này là do tôi thêm vô... chứ trong ngạn ngữ bạn tôi gửi đến không có !!!)
(Theo VanTuong's Blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
- Spa cho vợ (15/11)
- Mẹ hứa sẽ cho con đi chơi (14/11)
- Ảnh các thiên thần nhỏ từ ngày 5 đến 13/11/2007 (13/11)
- Đời này ta còn được gặp bố mẹ mấy lần? (13/11)
- Vợ tôi, cô ấy không gầy (12/11)
- Cún đi bệnh viện (10/11)
- Khánh ơi, bố sắp về với con (09/11)
- Ỉn con và những tháng đầu đời đáng nhớ (09/11)
- Sinh nhật này con không có mẹ (09/11)
- Người ta có bầu, mình lại buồn vô cớ (08/11)
- Tiếng anh và con là âm thanh cuộc sống (06/11)
- Mẹ sẽ dành thời gian cho con ngay từ nhỏ (05/11)
- Tôi đã có nhiều thứ nhờ biết ước mơ (03/11)
- Mẹ đã mất đi một thiên thần (01/11)
- Tập ngủ không có chồng bên cạnh (30/10)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress