Thứ năm, 15/11/2007, 02:56 GMT+7

Spa cho vợ

Tối về, hai vợ chồng mệt bã. Cu Minh ngủ. Khoảng 23h40, vợ xoay qua bảo: "Anh ơi, anh spa cho em cái!". Spa? Vâng!

Vợ đi spa ở khách sạn thì chỉ được nữ phục vụ thôi.

Theo lời vợ, lồm cồm bò dậy, múc nước hoà ấm vào cái chậu tắm của cu Minh bê sang giường. Vợ thò hai chân xuống, bảo "anh đi lấy một nắm muối". Vốc nước xoa khắp chân vợ xong, chia hai tay hai nắm muối và bắt đầu spa, tức là lấy muối xoa nhẹ khắp bụng chân rồi mặt trước cẳng chân, lại xuống bàn chân.

Xoa đi xoa lại nhẹ nhàng một hồi. Vợ bảo: "Chân em dạo này bắt nắng đen quá, hôm nọ đi spa ở khách sạn Hilton em cứ tiếc tiền đứt ruột".

"Rồi!" - mình lầu bầu - "Biết rồi. Nhưng đây nói cho mà biết, nhiều chị em lắm tiền nhiều của đi spa này nọ cũng chẳng có spa nam phục vụ nữ kiểu này đâu nhá". Vợ ngửa mặt nhìn trần nhà rồi cười tưng tửng. Sướng ngấm dần.

Rồi mình tự an ủi: Thôi thì vì đứa con gái trong bụng đấy nhá. Mong cho nó sinh ra có được làn da như bố nó chứ đừng giống.... Hợ hợ.

Xong màn spa bằng muối, lại lụi cụi vốc nước lên rửa lại chân một hồi. Vợ cao giọng: "Anh ơi, lấy cho em cái gói sữa trên mặt bàn kìa". Gì nữa đây? "Anh lấy ra rồi spa sữa lên chân cho em với". Hợ hợ hợ... Lại kỳ cụi như một spa nam chuyên nghiệp.

Có chị em nào muốn cung cấp spa nam không? Hiếm có đấy nhé. Gỡ lại tí tiền cho vợ lần sau đi spa khỏi phải xót nào.

(Theo Hoangtuan's blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.