Thứ tư, 14/11/2007, 02:57 GMT+7

Mẹ hứa sẽ cho con đi chơi

Hơn một tuổi rồi mà Bống chẳng được đi đâu ngoài mấy cái siêu thị gần nhà. Mang đi xa, cả nhà cứ sợ Bống ốm, nhất là dịp bệnh tả đang hoành hành như hiện nay.

Bống của mẹ thiệt thòi vì ít được đi chơi.

Chỉ vì cả nhà giữ quá mà đến hơn 1 tuổi rồi, Bống vẫn chẳng được đi đâu ngoài mấy cái siêu thị; xa nhất là Tràng Tiền Plaza, gần nhất là Intimex ở Lạc Trung. Tầm nhìn của Bống quá thấp, hơn 1 tuổi mà vẫn chưa được mở rộng ra đến xã hội... Buồn quá.

Nguyên nhân cũng một phần do Bống hay ốm, bà và bố mẹ đều sợ nhỡ đi chơi về Bống lại "se mình". Thứ hai là bệnh tả hoành hành, mẹ sợ rằng cho Bống đến chỗ đông người chẳng may dính mấy thứ dịch kinh khủng ấy thì nguy.

Nguyên nhân tiếp theo là do bố mẹ bận quá, làm việc tối ngày, bố có lúc thứ 7 cũng đi làm, còn chủ nhật thì cả hai bố mẹ đều phải đi rồi. Thế thì làm sao cho con đi chơi được. Mẹ muốn cho con đi chơi khắp mọi chỗ, ít nhất là những chỗ có thể vui chơi trong thành phố Hà Nội nhưng sao mà khó thế.

Lớn lên, mẹ muốn Bống học nghề y để làm bác sĩ. Nghề này chữa bệnh cứu người đấy con ạ. Mẹ làm việc và tiếp xúc với nhiều bác sĩ thấy các bác ấy giỏi lắm, những căn bệnh cực kỳ phức tạp thế mà họ chữa thành công đấy. Con cố gắng lên, làm bác sĩ có nhiều cái hay lắm đấy.

Sắp tới, dịch mà giảm thì mẹ sẽ cho con đi chơi, ít nhất thì con cũng được đến Tràng Tiền Plaza hoặc Vincom, vì những chỗ này mẹ thấy sạch sẽ hơn cả. Mẹ hứa đấy, Bống yêu!

(Theo Bống điệu's blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.