Thứ sáu, 9/11/2007, 06:31 GMT+7

Khánh ơi, bố sắp về với con

Cu Khánh của tôi bây giờ đã được hơn 2 tuổi rồi, nhưng mới chỉ một lần được nhìn thấy bố, mà là khi cu cậu mới được 9 tháng tuổi. Đến bây giờ con vẫn chưa được gặp bố lần thứ 2.

Khánh ơi, bố biết là con muốn nhìn thấy bố, bố hiểu là con cần bố bên cạnh để chăm sóc cho con và mẹ của con. Nhiều khi người lớn quá ích kỷ con ạ và bố cũng là con người như vậy. Bố đã nhận ra sai lầm của mình là đã để con phải sống thiếu tình cảm của người cha khi còn quá bé bỏng.

Con trai của bố có khoẻ không?

Khánh ơi, bố sắp về với con rồi, con sẽ không cần nhìn những bức ảnh cưới của bố mẹ và rồi gọi bố, bố.... ơi nữa. Bố sẽ hiện diện trước mặt của con và con sẽ gọi với con người bằng xương bằng thịt chứ không phải gọi với tấm hình vô nghĩa nữa.

Hãy ngoan con nhé. Bố sẽ về với con, bố sẽ bù đắp lại cho con bằng cả cuộc đời của bố và cả mẹ con nữa. Bố yêu con...

Bố cu Khánh

 Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.