Ỉn con và những tháng đầu đời đáng nhớ
6 tháng tuổi, con thích xem quảng cáo. Tất nhiên là cái quảng cáo nào trông phải ngon ngon một tí chứ cứ ề à kiểu Đại tràng hoàn PH thì đây bái bai...
6 tháng, con nặng chừng 8,5 kg, dài hơn 70 cm, he he, hơi bị mình dây, người đẹp dáng chuẩn đấy. Nhưng buồn quá, con lây cúm của mẹ, hắt hơi sổ mũi mấy hôm nay, mẹ sốt ruột lắm. Dịp kỷ niệm nửa năm ngày sinh con thế là không được trọn vẹn rồi. Mẹ chẳng muốn blog bliếc gì, nhưng đã viết trước cho con rồi nên cứ thế up lên thôi. Chóng khỏe con nhé... cố lên con...
Mẹ tổng kết lại một số "đặc điểm" của con nhé:
6 tháng, ỉn đã biết giơ tay theo bố mẹ, tất nhiên không phải lúc nào cũng vồ lấy ngay, có khi quên béng mất phải giơ hai tay ra, con chỉ lấy cái bàn tay nhỏ xinh sờ sờ nắn nắn tay mẹ. Tưởng mẹ là đồ chơi chắc?
6 tháng, con mới biết lật ngửa, ngồi ngật ngà ngật ngưỡng, với với đồ chơi. Con rất thích cái xe hình bác gấu biết chạy và hát hò ầm ĩ (quà này của bác Huyền già cho, quên chưa nói với bác ý là con rất thích). Ừ, sao lại thế nhỉ, trước đó con đã có hai con búp bê biết bò này, biết đi này, cũng hát hò thế, mà sao con không khoái mấy nhỉ.
6 tháng, con biết đẩy bình sữa một cách bạo lực mỗi khi không muốn ăn. Con chiến đấu hăng lắm, không bao giờ chịu nhượng bộ ngay.
![]() |
| Ỉn con rất tình cảm nhé! |
6 tháng, con sống rất tình cảm, cứ được hôn hít thơm tho thì con nhắm mắt lại, tận hưởng sự "sướng". Con cũng rất thích vuốt má bố mẹ, cứ bảo "Vuốt má mẹ đi" là con lại mân mê đôi bàn tay bé nhỏ mềm mềm êm êm lên má mẹ.
6 tháng, con thích cái trò ú òa thế nhỉ. Nhưng mà chơi là phải ra chơi đấy, phải òa thật to, bỏ cái gối ra đánh phịch một cái cơ. Nói chung là chơi với con xong thì bố mẹ mệt đứt cả hơi...
6 tháng, con rất thích nghịch kính của mẹ, vừa bế con lên là con giật kính mẹ ra ngay lập tức, thế thì mẹ nhìn thấy cái gì nữa chứ?
![]() |
| 6 tháng, con giở sách báo soàn soạt cứ như là tri thức lắm ý... |
6 tháng, con hăng say theo dõi tất cả những gì bố mẹ cho vào mồm và cũng chóp chép nhai theo như thể thèm thuồng lắm ý. Mỗi lần mẹ uống nước, chỉ là uống nước thôi, tay con lại giơ ra với lấy cái cốc, miệng thì nuốt đánh ực một cái. Bố thương xót cứ bảo mẹ cho con uống cùng, ôi giời, mẹ mày có ăn bánh cu đơ thì mày cũng vẫn cứ chóp chép cơ mà. Bố thì cứ làm ra vẻ như con biết lắm ý: "Con nó biết là mẹ uống nước đấy, khổ thân, ốm thế này thì háo nước lắm"...
6 tháng, volumn của con tăng mạnh, con hét to như cái còi ô tô, làm inh tai nhức óc bố mẹ. Bố thường đùa là mai sau bố mẹ sẽ sớm bị điếc, chắc lúc đấy con lại bắt bố mẹ vào viện dưỡng lão mất thôi. Lý do là "Vừa điếc vừa lác thì còn làm ăn gì nữa".
Sở thích: Là sự kế thừa gen của bố mẹ một cách hoàn hảo kết hợp với bản năng trẻ con của mình:
Gen bố: - Thích xem bóng đá (ngạc nhiên chưa). Mẹ chẳng hiểu sao cứ bọn cầu thủ tranh nhau đá bóng là con nhìn lên TV rất say sưa nhé. Bật hoạt hình ý gì, trẻ con bỏ xừ, người ta thích xem football cơ, nhất là quả Vào, Sút, con còn vỗ bành bạch ý chứ.
![]() |
| Ỉn con hay cười. |
Gen mẹ: - Thích nghe ca nhạc, tất nhiên là nhạc nhẽo nghe phải sống động một chút, rên rỉ quá sến lắm, không nghe đâu. Rock cũng được, dữ dội thế nó mới sướng tai.
Bản năng của con: - Thích xem quảng cáo. Tất nhiên là cái quảng cáo nào trông phải ngon ngon một tí chứ cứ ề à kiểu đại tràng hoàn PH thì đây bái bai...
Người chiều ỉn nhất
Chắc chắn là bà ngoại và bố rồi. Bà là một big fan của ỉn, với bà, ỉn luôn là Number One. Ai bảo cháu bà gầy, bà phản ứng ngay, "chỉ cần roi rói người là được, to xác thì làm cái gì". Ai bảo cháu bà hét to, hét thì bà sốt ruột lắm, nhưng mà "có khỏe nó mới hét to thế". Ai bảo cháu bà khó tính, "thế mới là nó biết, chứ lúc nào cũng ngồi như ngỗng ỉa thì nói làm gì".
Còn bố Phức thì chiều con theo cách khác, bố vẫn hơi lười, mẹ nghĩ thế, nhưng mà chẳng có việc gì là bố không làm cho con cả. Chơi với con này, nấu cháo cho ỉn này, pha sữa cho ỉn này, dọn ị cho con này... nói chung là từ A đến Z, nhưng mà bố làm theo kiểu ít một. Tức là làm tí thôi, không là cáu nhặng xị đấy.
Câu nói của bố mà mẹ tâm đắc nhất là:
- "Con mà là con trai thì chưa chắc bố đã yêu con thế đâu".
- "Thêm đứa con gái nữa cũng chẳng sao, cho nó mặc đồ của Ỉn cho đỡ phí"
(Hai câu nói này làm mẹ thấy thư giãn cực kỳ, mẹ sợ cái áp lực phải đẻ con trai lắm).
- "Bao giờ mày đủ một tuổi thì bố sẽ đét đít cho mà xem" (Mong ước này của bố không biết có dám thực hiện không).
(Theo Blog' Ỉn con)
Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).
- Sinh nhật này con không có mẹ (09/11)
- Người ta có bầu, mình lại buồn vô cớ (08/11)
- Tiếng anh và con là âm thanh cuộc sống (06/11)
- Mẹ sẽ dành thời gian cho con ngay từ nhỏ (05/11)
- Tôi đã có nhiều thứ nhờ biết ước mơ (03/11)
- Mẹ đã mất đi một thiên thần (01/11)
- Tập ngủ không có chồng bên cạnh (30/10)
- Mẹ nhận từ con bài học về hạnh phúc (29/10)
- Tôi có thai là nhờ mẹ phù hộ (26/10)
- Mẹ ơi, con muốn chết lắm! (25/10)
- Nai Nai thích 'buôn dưa lê' (24/10)
- 'Bà cụ non' tên Ky (23/10)
- Diệt virus để bói chuyện tình duyên (22/10)
- Ảnh các thiên thần nhỏ (20/10)
- Làm việc quần quật để làm gì? (20/10)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In











Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress