Thứ sáu, 9/11/2007, 08:00 GMT+7

Sinh nhật này con không có mẹ

Sáng nay trên đường đi làm, tôi thì thầm với mẹ rằng "mẹ ơi, mẹ có nhớ hôm nay là sinh nhật của con không?!", tôi thấy sống mũi và đôi mắt mình cay xè. Thế là 2 năm tôi được làm mẹ, cũng là 2 năm tôi không có mẹ.

Hôm nay là sinh nhật của con đây mẹ ơi. Sau ngày hôm nay là con gái mẹ đã 30 tuổi rồi. Người ta thường nói "trai 30 tuổi còn xoan, gái 30 tuổi đã toan về già". Nhưng với mẹ thì dẫu con có bao nhiêu tuổi thì vẫn là trẻ con phải không mẹ.

Đây là "điều kỳ diệu" mà mẹ đã tặng con.

Mỗi lần sinh nhật của con, mẹ đều đưa cho con một khoản tiền nhỏ từ 50 đến 100 nghìn đồng và nói "đây là quà của mẹ, chị muốn mua gì thì mua, mẹ không có nhiều".

Cầm tiền của mẹ mà lòng tôi thật ấm áp. Tôi biết với đồng lương công nhân viên của mẹ thì như vậy là đã quá chắt chiu cho chúng tôi rồi.

Tôi càng chăm chút cho con bao nhiêu thì càng thương nhớ mẹ tôi bấy nhiêu. Tôi luôn thì thầm với con - "điều kỳ diệu" của tôi là: con trai yêu quý của mẹ, con lớn khôn, khoẻ mạnh và ngoan nhé. Sau này con phải yêu mẹ thay cả phần của bà ngoại nhé. Những lúc như thế con tôi lại cười toe toé khoe 4 cái răng thật thưa, trông ngộ nghĩnh vô cùng. Tôi biết mẹ luôn yêu thương và phù hộ cho mẹ con tôi. Cầu mong mẹ sẽ luôn che chở và phù hộ cho "điều kỳ diệu" mà mẹ đã tặng tôi.

Mai Dung

Cùng một tác giả:

Tôi có thai là nhờ mẹ phù hộ 


* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.