Ảnh các thiên thần nhỏ
Những khuôn mặt ngộ nghĩnh, những nụ cười sún răng hay ánh mắt biết nói..., các em bé quả thực là những thiên thần nhỏ trong mắt cha mẹ.
"Mừng quá mẹ về rồi". Bé Camry (Ngô Bảo Anh, 9 tháng tuổi, con mẹ Nguyễn Thanh Thảo) cười toe toét, khoe cái miệng nhỏ xíu chưa có chiếc răng nào.
"Mẹ ơi, con đang nghe nhạc nè!". Bé là Nguyễn Tăng Khoa, con mẹ Trần Dạ Thảo.
Hai anh em sinh đôi Nguyễn Thế Trung và Nguyễn Quốc Trung, con bố Nguyễn Lộc, sinh ngày 12/7/2001, rất hiếu động và hay cười, hay nói, hay khóc nhè nữa!
Bé Vịt bầu (Nguyễn Đặng Phương Linh), con gái mẹ Đặng Thị Lụa rất thích học bài và ca hát, còn biết nhường nhịn đồ chơi cho bạn nữa!
Bé Phạm Khánh Linh, con mẹ Vi Linh, "trông con có giống công chúa không nào?!"
Nhìn thấy bé Bống (Nguyễn Phương Trang, 15 tháng tuổi, tập thể Nam Đồng, Hà Nội), ai cũng thán phục cái trán cao và bướng. Mẹ bé vẫn nể con gái "ghê gớm", nhưng Bống cũng là cô bé tình cảm vô cùng.
Bé Tri Thu mới có 4 ngày tuổi mà tiếng khóc đã rất to. Cha mẹ cháu "dự đoán" rằng lớn lên cháu sẽ làm ca sĩ.
Tớ tên Thiên Ân, 10 tháng tuổi. Sở thích của tớ là mút tai, tai bố mẹ và cả bà nữa. Lâu lâu tớ muốn thử xem 4 cái răng thỏ còn sắc không bằng cách cắn chút xíu cái vành tai giật ra, thế là ai cũng la oai oái. Ảnh trên tớ chụp hồi 8 tháng, lúc đang học bảng chữ cái đấy. Nhìn miệng tớ, các bạn có biết tớ đang luyện chữ gì không?
Bé Vịt (Phạm Việt Phương, Ngọc Hà, Hà Nội) rất thích chụp hình theo kiểu cô dâu chú rể. Mỗi lần đi chơi, gặp đám cưới là cháu lại đòi bố mẹ cho xem bằng được cô dâu. Bố mẹ muốn chụp ảnh con, chỉ cần nói chụp ảnh cô dâu chú dể là bé hưởng ứng rất nhiệt tình!
Chỉ một cái trống thôi cũng làm tiểu thư Bống (tên thật là Nguyễn Ngọc Khánh, ở phố Nguyễn Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội) cười hết cỡ. Đã đón sinh nhật đầu tiên hôm 16/10 nhưng đến nay Bống vẫn chưa có sợi tóc nào.
"Thỏ ơi, sợ tớ không?". Ở tuổi lên 3, bé Hoàng Đức Minh (Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội) biết phân biệt tất cả các loại xe cộ trên đường, biết xi nhan bên trái, bên phải và phê bình bố nếu bố vượt đèn đỏ. Bé sẽ đón sinh nhật lần thứ ba vào 10/12 tới.
Dịp Trung thu, bé Lucky 19 tháng tuổi trèo vào hộp carton đựng mũ bảo hiểm của bố để ngồi đánh trống, loay hoay một lúc thì bị lật nhào. Tên khai sinh của bé là Lê Công Nghĩa, sống tại Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.
Gửi những bức ảnh đẹp và ngộ nghĩnh về em bé của bạn tới doisong@vnexpress.net. (kèm theo tên tuổi, địa chỉ và những thông tin nổi bật về bé).
- Làm việc quần quật để làm gì? (20/10)
- Chuyện ngoại tình (19/10)
- Đi khám để lấy thuốc cho chó yêu (18/10)
- Xấu và ghê gớm vẫn được chồng yêu (17/10)
- Một lần bị cướp (16/10)
- Thương chú cảnh sát giao thông (15/10)
- Hà thành du mục ký (13/10)
- Ép chồng ăn cá (11/10)
- Chị em gái gặp nhau giữa Paris (05/10)
- Con gái mít ướt (03/10)
- Hạnh phúc nhờ chiếc bao cao su thủng (02/10)
- Con đã vượt qua những ngày khó khăn nhất (01/10)
- Mẹ muốn con có thể nói với mẹ bằng tiếng Việt (28/09)
- 'Con nhớ Bác Hồ quá!' (26/09)
- Sunny không biết đầu hàng (24/09)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress