Tập ngủ không có chồng bên cạnh
Vậy là tối hôm qua, vợ tập đi ngủ một mình không có chồng. Nếu biết rằng vợ nằm một mình sẽ không ngủ được, chắc chồng không thức khuya đến vậy với cái computer.
Dạo này chồng Mèo hay bắt nạt vợ Chuột lắm. Chồng nói là vợ đi ngủ sớm quá trong khi chồng chưa muốn đi ngủ, rằng đi ngủ sớm thì mất hết thời gian, không thể xem phim hay đọc sách...
Nhưng vợ không thích đi ngủ một mình đâu. Ngủ một mình buồn lắm đấy. Vợ thích có chồng nằm bên cạnh lúc mình đi ngủ kia. Không biết tại sao nữa, nhưng mà có như vậy thì vợ mới ngủ ngon được.
Chồng Mèo thì thức khuya lắm, có khi đến 2-3 giờ sáng mới chui vào giường. Lúc đó vợ Chuột đã ngủ mất rồi, đâu còn ôm được chồng nữa. Ngủ một mình buồn lắm nhưng chồng của mình không biết thế.
Có nhiều lần vợ thức dậy lúc khoảng 1 giờ sáng, quay qua không thấy chồng nên thức dậy đi tìm. Thì ra anh chồng nhà mình đang ngồi trước cái computer, không biết làm gì nữa. Làm gì tới khuya với cái computer đó chứ?
Mình kêu chồng đi ngủ nhưng chồng cứ nói: "Vợ Chuột đi ngủ trước đi, chút nữa tui đi ngủ sau". Hai giờ sáng rồi, còn chút nữa gì chứ? Vậy là vợ đi vào phòng một mình. Nhưng những lúc như vậy vợ thấy tức lắm. Vợ không đi ngủ mà phải đợi coi khi nào chồng mới vào ngủ; càng đợi càng thấy tức và không ngủ được. Vì vậy cho nên dạo này vợ bị thiếu ngủ hoài.
Nhiều lần như vậy cho nên vợ bắt đầu đâm quạu mỗi khi thấy chồng không chịu đi ngủ sớm. Sao chồng có thể bỏ vợ ngủ một mình để ngồi trước cái computer chứ? Mà cũng chẳng hiểu sao vợ lại đi ghen với cái computer nữa.
Mỗi lần vợ nổi quạu kêu chồng đi ngủ sớm là y như rằng bị la. Chồng nói sẽ huấn luyện cho vợ đi ngủ một mình, và khi thức dậy không có chồng bên cạnh vẫn đi ngủ lại ngon lành. Khi nghe xong vợ buồn lắm lắm.
Có lần chồng nói: "Sao mà vợ Chuột phiền quá vậy?". Nghe lần thứ nhất, vợ thấy buồn lắm; nhưng dạo này chồng cứ hay nói thế nên nghe quen tai rồi.
Chồng Mèo nè, đến một lúc nào đó vợ Chuột không thèm kêu đi ngủ sớm nữa, lúc đó chồng sẽ biết nhé.
Vợ không thèm quan tâm đến chồng nữa đâu. Chồng chẳng thèm để ý tới giấc ngủ của mình sao mình lại phải để ý tới họ chứ?
Mình thì sợ chồng đi ngủ trễ rồi có nhiều mụn, hết đẹp trai, rồi sáng thức dậy đi làm không nổi, và vợ không có người ôm lúc đi ngủ nữa, cho nên mới kêu đi ngủ sớm. Chồng đâu có biết là vợ nằm một mình thì không ngủ được, và lúc thức dậy không thấy chồng nằm bên cạnh thì cũng ngủ không được. Nếu biết, chắc chồng không thức khuya đến vậy.
Vậy là tối hôm qua, vợ Chuột tập đi ngủ một mình không có chồng Mèo. Vợ giỏi lắm nha. Tối hôm qua vợ thức dậy, không thấy chồng đâu nên đi ra ngoài giả bộ uống nước để coi đang làm gì. Cũng là cái computer chứ gì khác đâu. Vợ đi vô ngủ tiếp, cũng nằm trằn trọc một lúc, thấy hơi tức tức, nhưng phải cố gắng nhịn không ra ngoài "phá " chồng để bị nói là "sao mà phiền quá vậy?" Thế là một đêm ngủ một mình đã qua.
Không biết vợ phải đi ngủ một mình tới lúc nào? Khi nào chồng Mèo đọc được bài này của vợ Chuột thì nhớ mỗi tối đi ngủ chung với vợ nhé.
Chong Meo Vo Chuot
* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).
- Mẹ nhận từ con bài học về hạnh phúc (29/10)
- Tôi có thai là nhờ mẹ phù hộ (26/10)
- Mẹ ơi, con muốn chết lắm! (25/10)
- Nai Nai thích 'buôn dưa lê' (24/10)
- 'Bà cụ non' tên Ky (23/10)
- Diệt virus để bói chuyện tình duyên (22/10)
- Ảnh các thiên thần nhỏ (20/10)
- Làm việc quần quật để làm gì? (20/10)
- Chuyện ngoại tình (19/10)
- Đi khám để lấy thuốc cho chó yêu (18/10)
- Xấu và ghê gớm vẫn được chồng yêu (17/10)
- Một lần bị cướp (16/10)
- Thương chú cảnh sát giao thông (15/10)
- Hà thành du mục ký (13/10)
- Ép chồng ăn cá (11/10)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress