Thứ năm, 25/10/2007, 10:08 GMT+7

Mẹ ơi, con muốn chết lắm!

Bị mẹ mắng sau vụ xô xát với anh, Bọp nức nở: "Con muốn chết, con không muốn sống với mẹ nữa!". Thực ra, chuyện này chỉ là giọt nước tràn ly để cháu bộc bạch nỗi lòng với mẹ.

Đang nằm bẹp trên giường vì đau đầu thì thấy bà chị gái hớt hải chạy sang gọi: "Dì ơi, tôi đến nẫu ruột vì con trai tôi quá!". Nghe một hồi thì hiểu ra, đúng là chuyện động trời thật: Bọp - cậu anh họ 4 tuổi của bé Bo nhà mình - muốn chết!

Cơ sự bắt đầu bởi một việc rất thường: Bọp và anh họ là Tam Mao tranh nhau đồ chơi. Bọp đã hành xử bằng cách gõ vào tay anh rất đau. Tam Mao lập tức khóc rống lên đúng kiểu thường thấy của kẻ thất thế. Lập tức kẻ thứ ba xuất hiện: Một cậu em họ khác là Bin lanh chanh chạy ra mách phụ mẫu của Bọp. 

Bà mẹ chạy vào khuyên giải cháu và mắng con: "Con chơi với anh thì phải biết nhường nhau chứ, đánh vào tay anh đau thế!". Bọp lững thững bước lùi ra xa, khóc nức nở: "Con muốn chết, con không muốn sống với mẹ nữa, con muốn chết lắm!".

Bà mẹ toá hoả chạy lại hỏi han: "Sao con lại nói thế? Sao con lại nói muốn chết như thế?". Thằng bé nước mắt lã chã, oà lên thổn thức: "Con muốn chết lắm, con không muốn sống nữa. Con không muốn sống với mẹ nữa!". Lần này, chị gái mình lo lắng thực sự. Sao chỉ việc nhỏ vậy mà con lại đòi chết nhỉ? Kiểu gì cũng phải làm sáng tỏ vụ này, hay mình mắng oan con? "Con nói cho mẹ đi Bọp, sao con lại nói vậy? Sao con lại muốn chết?".

"Tại... huhu, trưa nay khi mọi người ngủ hết, mẹ đánh con vào chân. Huhu, lúc con đánh đổ bát cơm, mẹ đánh con. Con không muốn sống với mẹ nữa, con muốn chết!".

Giờ thì đầu đuôi đã hiểu cả. Vụ muốn chết này chẳng mấy liên quan đến chuyện đánh anh Tam Mao vào tay. Xem ra đó chỉ là giọt nước tràn ly giúp cháu nó có cơ hội để bộc bạch. Tâm sự của Bọp dù sao cũng đã được giải toả, ức chế đã được tuôn ra. Bà chị gái mình cũng nhờ có vụ ẩu đả đó mà hiểu hơn về... nhiều thứ.

PS: Về vụ này, Bo - con trai 4 tuổi rưỡi của mình - thêm mắm thêm muối như sau: Nghe tiếng anh Bọp khóc, Bo hóng hớt chạy sang nhà bác. Nghe hiểu rõ nguồn cơn, Bo góp ý với anh họ: "Sao lại muốn chết? Chết đau lắm đấy, anh mà chết là không được gặp ai nữa đâu!" . Hi hi, bọn trẻ giờ cũng biết bảo ban nhau nhỉ!

(Theo Hanhphuclacothat's blog)

Cùng một tác giả:

Mẹ ơi, mẹ lấy chồng đi

Bo thèm có em

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.