Thứ sáu, 26/10/2007, 10:27 GMT+7

Tôi có thai là nhờ mẹ phù hộ

Tôi không biết mình có bị cho là mê tín không khi luôn tin tưởng rằng baby đáng yêu mà tôi có chính là món quà tặng mẹ gửi tới tôi khi rời bỏ mọi người để đi vào một thế giới khác.

Trước khi mẹ tôi mất, bà luôn tỏ ra lo lắng khi đứa con gái đầu lòng là tôi đã kết hôn được 3 năm rồi mà "người vẫn 'eo' thế". Mẹ thường nói với tôi: "Con gái lấy chồng mà không có đứa con thì trước sau gì cũng tan vỡ thôi".

Tôi buồn lắm và luôn đau khổ vì điều này. Thế rồi mẹ đột ngột xa rời chị em tôi mà không có một lời từ biệt nào cả. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình như con thuyền nhỏ giữa biển khơi.

Và rồi điều kỳ diệu đã đến với tôi sau khi mẹ mất được đúng 1 tháng. Tôi đã thực sự trở thành một người phụ nữ hoàn chỉnh rồi. Cầm que thử thai mà nước mắt chảy tràn. Tôi thắp hương thì thầm nói chuyện với mẹ, cám ơn mẹ về món quà mẹ phù hộ cho tôi có được. Và bây giờ thì đây là hình ảnh về điều kỳ diệu của cuộc đời tôi mà tôi mong muốn được chia sẻ với bạn đọc.

Mai Dung

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.