Thứ năm, 18/10/2007, 11:32 GMT+7

Đi khám để lấy thuốc cho chó yêu

Mẹ kể 'tao nói dối là bị viêm họng, lấy thuốc về cho con Ben-Ji'. Nếu tính năm, Ben-Ji giờ chắc bằng tuổi mẹ, vì người ta bảo chó sống khoảng 15 năm là bằng người 60. Cảnh già như nhau, lọ mọ, suy tư và hay tủi thân.

Nắng thế này mà mẹ đùng đùng đi khám, đi xem ôm lên tận Bệnh viện Giao thông, cách nhà chục cây số. Mẹ bảo, tao nói dối là bị viêm họng, lấy thuốc bổ, kháng sinh về cho con Ben-Ji.

Ben-Ji là con chó Nhật mẹ nuôi từ hồi tôi học lớp 10. Hồi đó, cưng nó như cục vàng vì nó biết đẻ ra TV, tủ lạnh. Mốt chơi chó Nhật thịnh hành cũng là lúc Ben-Ji về nhà mẹ. Chế độ ăn toàn gan lợn. Thời đó ít cơm gạo mà ngày nào mẹ cũng dành tiền mua cho nó vài lạng gan tẩm bổ.

Nhất là hôm nào đi lấy giống về. Nào trứng gà, gan tươi luộc nịnh ăn phè phỡn. Còn tôi cứ nuốt nước bọt ừng ực. Nhường nó con ạ, nó đẻ ra một lứa cũng được vài triệu. Đủ tiền mua thêm vài đồ gia dụng trong nhà. Vầng!

Đẻ được 3 lứa thì hết thời thịnh. Chỉ nuôi làm cảnh chứ không còn đẻ đái gì nữa. Mọi người lại quay sang nuôi mèo lông xù. Nhưng Ben-Ji vẫn được cưng chiều như cũ. Nhưng từ hồi mẹ có con dâu và cháu nội, Ben-Ji bị hắt hủi vì sợ bẩn đến cháu và rụng lông hại trẻ con. Con dâu của mẹ cũng chẳng thích chó.

Mẹ vừa cho nó đi mổ chữa chứng sa ruột lủng lẳng dưới bụng. Đêm sau khi mổ, mẹ thức cả đêm chiếu đèn cho Ben-Ji, bơm sữa, vuốt ve. Người nó cứ lả đi vì mệt và vẫn còn ngấm thuốc tê. Mẹ vội bế thốc đi bác sĩ thú y truyền đạm. Trở về nhà, cả mẹ và Ben-Ji đều trong tâm trạng phấn khởi ra mặt.

Nó vẫn còn mệt, hôm nay mẹ vào bệnh viện khám bảo hiểm lấy ít thuốc cho nó. Rõ khổ, nắng thế này cố lấy được vài viên thuốc thêm ốm vào thân.

Nếu tính năm, Ben-Ji giờ chắc bằng tuổi mẹ. Vì người ta bảo, chó sống được khoảng 15 năm là bằng người 60 tuổi. Cảnh già như nhau. Lọ mọ, suy tư và hay tủi thân.

Ngày nào tôi về thăm mẹ cũng qua vuốt ve, hỏi thăm Ben-Ji tí. Nó ốm, nằm bẹp một chỗ. Mẹ lại tiếp tục bơm sữa bằng xi-lanh cho nó.

Sang tháng, nếu nó vẫn chưa khỏe hẳn, thể nào mẹ cũng đi khám lần nữa để lấy thuốc bổ cho Ben-Ji xài.

(Theo Paris by 9's blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net (ưu tiên bài có ảnh).

Cùng một tác giả:

Mẹ chồng và cái quần cộc

Tôi chơi cổ phiếu

Chuyện cái phích và tính cách đàn bà

Ăn nhạt mới biết thương mèo

Có lúc thèm được độc thân

Bí quyết "trị" chồng

Thích đội mũ bảo hiểm

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.