Thứ sáu, 28/9/2007, 01:30 GMT+7

Mẹ muốn con có thể nói với mẹ bằng tiếng Việt

Khi có kết quả siêu âm, papa đã nhẩy cẫng lên vì biết rằng con là một bé trai, hậu duệ của dòng họ Gras. Mẹ đặt tên con là Julien Antonin Đạo Gras, với hàm ý con sẽ là người sống có đạo đức.

Dù sinh ra ở Pháp, bé Julien Antonin Đạo Gras có thể hiểu được tiếng Việt.

"Chó con" đáng yêu của ba mẹ!

Ngày con ra đời là một ngày tháng 6 nắng đẹp. Nhiều người
 bảo rằng, nhắc đến nước Pháp là phải nhắc đến cái nắng miền Nam.
Nice, thành phố lớn thứ 5 nơi gia đình chúng ta cư ngụ, thuộc miền Nam nước Pháp.

Có lẽ đó là ngày mẹ và papa hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến rơi nước mắt, Julien à. Vì con là hoa trái từ mối tình đẹp của mẹ và papa đấy.

Ngày con còn trong bụng mẹ, papa bảo mẹ nên chọn thêm một cái
tên Việt, bởi papa muốn nhắc nhở con đang mang trong mình hai dòng máu Việt - Pháp. Khi có kết quả siêu âm sau tháng thứ tư, papa đã nhẩy cẫng lên vì biết rằng con là một bé trai, là hậu duệ của dòng họ "Gras". Vì thế, mẹ quyết định đặt tên con là Julien Antonin Đạo Gras. Với chữ "Đạo", mẹ có hàm ý con sẽ là người sống có đạo đức, luôn biết chọn con đường chính trực mà đi.

Ngày tháng trôi mau, nay con đã 15 tháng rưỡi, với 8 cái răng
(chuẩn bị thêm 4 răng nữa). Con còn biết đi, biết gọi "papa", "mamam", "oui" (vâng, đồng ý), "non" (không), "tien" (cầm, nắm)...

Nhưng mẹ hài lòng nhất khi mẹ nói tiếng Việt con đều hiểu, bằng chứng là khi mẹ bảo đi lấy cái gối cho mẹ nằm, con lon ton đi lấy đúng cái gối. Hay như mẹ bảo nên dọn tất cả các chú gấu bông con quăng rải rác khắp phòng khách, con liền đi thu dọn, đem xếp vào thùng đồ chơi đặt ở góc phòng ngủ của mình. Con giỏi lắm "Chó con" à.

Papa cứ "xúi" mẹ nói tiếng Việt với con để con có thể nghe nói tốt tiếng Việt đấy. Ôi, mẹ cảm thấy hạnh phúc biết bao khi papa luôn quan tâm đến văn hóa. Mẹ hy vọng sau này con sẽ nói và đáp tiếng Việt với mẹ, chứ không phải nghe hiểu tiếng Việt nhưng cứ trả lời bằng tiếng Pháp.

Nếu nói về con trai yêu của ba mẹ, chắc chắn rằng sẽ là 1.001
đêm, câu chuyện đáng yêu vẫn chưa thấy dứt đấy con trai ạ. Đừng quên là papa và mẹ luôn yêu con nhất trần đời đấy nhé!

Thúy Hà

 

Góc thiên thần nhỏ

Mình là cu tí, đang sống ở Đức. Các bạn thấy không, tuyết rơi rất nhiều nhưng mình vẫn đi học chăm chỉ.

Bé là Tuấn Minh ở Trần Bình, Hà Nội. Bé được 4 tháng rồi. Bé rất thích hóng chuyện và mút tay!
.