Sunny không biết đầu hàng
Cố bò đến rổ đồ chơi nhưng không được, bé Sunny khóc thút thít. Bất ngờ bé ngẩng đầu lên, toét miệng cười, tiếp tục rướn người về phía trước, và hét to hơn bao giờ hết.
![]() |
| Sunny chợt ngẩng lên, mắt vẫn còn ngấn nước. Bé tiếp tục cố trườn tới. |
Mẹ vừa đặt Sunny xuống nệm, bé đã lật sấp lại ngay. Đây là hành động mà bé yêu thích nhất vì mới học được hai tuần nay thôi. Trông thấy rổ đồ chơi đầy ắp nào gà, vịt, rùa, cá rồi điện thọai, mặt trăng, ngôi sao... đủ màu sắc bắt mắt, bé cười thật tươi, hai tay và hai chân đập mạnh xuống nệm đầy phấn khích.
Bé cố trườn tới nhưng không biết làm thế nào: Đập mạnh cả hai chân, cong người lên, rồi nhổm cả mông mà sao cái người không tiến lên được tẹo nào hết. Tuy vậy, bé vẫn rất phấn khích, ré lên thật là to. Cái rổ đồ chơi vẫn nằm đó, cách bé khoảng 2 tấc.
Mẹ ngồi cạnh bên và quan sát để xem bé con sẽ làm thế nào. Sunny ngước mặt lên nhìn mẹ, đôi mắt mở to như van lơn, như nài nỉ, đôi môi của bé hé mở và... chảy nước miếng! Ôi con gái ơi, con đã biết nhờ cậy rồi đó, con muốn đồ chơi đúng không nào? Mẹ sẵn sàng giúp con thôi, nhưng mà bé yêu ơi, ráng lên, trườn tới đi con, rồi con sẽ làm được mà. Mẹ âu yếm vuốt nhẹ đôi má phúng phính hồng hồng của bé, mẹ khuyến khích: "Trườn tới đi con, con sẽ lấy được mà".
Sunny mỉm cười, lại cong người lên, rồi đạp mạnh hai chân, bé hét lên thật to, dường như muốn lao thật mạnh, thật nhanh về phía trước... Mẹ ngồi bên, vỗ tay và khen ngợi. Bé lại cố, lần này tốc độ có chậm hơn, bé rướn mông, rồi quơ quơ hai cánh tay bé xíu.
Bất chợt, bé dừng hẳn lại, cái đầu không còn ngẩng cao nữa mà gục xuống giữa hai bàn tay. Bé đã mỏi lắm rồi, vì cái cổ còn chưa cứng phải cố đỡ cái đầu quá lâu. Và rồi bé khóc, khóc thút thít.
Ôi chao, con gái bé bỏng của mẹ, một cái gì đó quặn thắt lòng mẹ. Mẹ thấy tim nhói đau, con gái của mẹ đang khóc vì sự bất lực của mình. Đó là sự bất lực của một đứa bé mới hơn 4 tháng tuổi vừa biết lật sấp và đang háo hức tập trườn, tập với tới những món đồ chơi con yêu thích mà không được. Mẹ nhìn bé yêu thương trào nước mắt.
Sunny chợt ngẩng đầu lên, cặp mắt trong veo của con vẫn còn ngấn nước. Cũng bất ngờ như lúc nãy, con lại toét miệng cười, và tiếp tục gắng rướn người lên, hướng về phía trước. Và con hét, hét to hơn bao giờ hết.
Mẹ ôm chầm bé con vào lòng, vui sướng hôn chùn chụt vào tay, vào mắt, vào cái cằm bé xíu xinh xinh. Con gái yêu của mẹ đã tự mình học được một bài học không đầu hàng trước khó khăn, thử thách, con đã biết gắng hết sức mình, khi mỏi mệt thì dừng lại, chiêm nghiệm, nghỉ ngơi rồi bước tiếp.
Và mẹ cũng đã được học bài học này từ con, để khi nào trên đường đời mỏi mệt mẹ sẽ nhớ hình ảnh Sunny của mẹ, ngẩng cao đầu, vươn tới, Sunny không biết đầu hàng!
Cam Hong
- Con thích nuôi lợn cơ! (21/09)
- Những từ 'nhạy cảm' của Lim (20/09)
- Chó con của mẹ giỏi quá (19/09)
- Mẹ muốn òa khóc khi lần đầu ngắm con (18/09)
- Về Việt Nam con sẽ được vui tình hàng xóm (17/09)
- Con sinh ra là đã trả ơn ba mẹ rồi (14/09)
- Nồi cháo tình yêu (13/09)
- Mình đi chơi ba nhé (12/09)
- Năm học đầu tiên của con (11/09)
- Cây đàn của ông ngoại (07/09)
- Con từ vì sao nào xuống thế? (06/09)
- Nhà không có đàn ông (01/09)
- Một chuyến đi chơi nhớ đời (29/08)
- Ăn nhạt mới biết thương mèo (28/08)
- 'Mẹ ơi, mẹ lấy chồng đi' (24/08)
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
























E-mail
Bản In









Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress